Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ cầu cho Tổ tiên và chúc thọ các cụ cao niên

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ cầu cho Tổ tiên và chúc thọ các cụ cao niên

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ cầu cho Tổ tiên và chúc thọ các cụ cao niên

TGPSG -- “Ngày Tết là dịp để sum vầy, là dịp để tri ân.”

Linh mục Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm, chánh xứ Vĩnh Hòa, đã nhấn mạnh như trên khi ngài chủ sự Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên vào Mùng Hai Tết Bính Ngọ 2026. Cách riêng, đối với giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, đây còn là dịp mừng thọ cho 250 cụ từ 70 tuổi trở lên.

Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 6g00 sáng thứ Tư, ngày 18-02-2026. Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài các bậc cao niên còn có các nữ tu là những người con của giáo xứ, cùng con cháu và đông đảo cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài giảng, linh mục Martinô chia sẻ:

“Theo truyền thống, ngày Mùng Hai Tết, Giáo hội mời gọi chúng ta có bổn phận kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã sinh thành, dưỡng dục và truyền dạy đức tin cho chúng ta, như lời sách Huấn Ca dạy: ‘Ai kính sợ Chúa thì thảo kính cha mẹ; ai tôn vinh cha mẹ thì được trường thọ.’ Hiếu thảo không chỉ là cung phụng vật chất, mà còn là lòng kính trọng và sự quan tâm chăm sóc các ngài khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu.

Giữa một xã hội có nhiều biến động hôm nay, người tín hữu được mời gọi giữ nếp sống đạo đức gia đình, sống hòa thuận và yêu thương. Vì vậy, ngày Tết là dịp để sum vầy, là dịp để tri ân. Đồng thời, đây cũng là dịp để mọi người quây quần bên mâm cơm gia đình và hàn huyên tâm sự về những vui buồn trong đời sống thường ngày. Được như vậy, chúng ta mới làm đẹp lòng Chúa và vui lòng cha mẹ.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 7g10.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Gioan Baotixita Nguyễn Vĩnh Thân, Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đã có lời cảm ơn và chúc các cụ luôn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, hạnh phúc bên con cháu trong gia đình. Các cụ là những tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo, để cùng nhau làm sáng Danh Chúa giữa dòng đời hôm nay.

Trước khi ra về, linh mục chánh xứ Martinô đã trao tận tay mỗi cụ một bao lì xì; các cụ ai nấy đều vui mừng đón nhận.

Được biết, trước Tết, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã đến từng gia đình trao tặng mỗi cụ một hộp bánh nhân dịp mừng thọ.

Bài: Văn Minh & Ảnh: Thế Anh (TGPSG)

Top