Giáo xứ Vĩnh Hòa: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay 2026

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay 2026

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay 2026

TGPSG -- Tĩnh tâm là dịp giúp người tín hữu chuẩn bị tâm hồn sốt sắng bước vào mầu nhiệm khổ nạn và Phục sinh của Đức Kitô.

Theo lời mời của linh mục chánh xứ Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm, chương trình tĩnh tâm Mùa Chay của cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa được tổ chức trong ba ngày 09–11.03.2026 tại nhà thờ giáo xứ Vĩnh Hòa.

Tĩnh tâm ngày I:

Vào lúc 19g thứ Hai, ngày 09.03.2026, cộng đoàn giáo xứ đã bước vào ngày tĩnh tâm thứ nhất với chủ đề “Kitô hữu với Hy tế Đức Kitô”, do linh mục Carôlô Vũ Anh Quốc, OP, giảng phòng.

Sau bài công bố Tin Mừng (Lc 4,24–30), linh mục Carôlô nhấn mạnh thực trạng nhiều người Công giáo tại Đức hiện nay rời bỏ Giáo hội ngày càng gia tăng và trở nên đáng báo động. Điều này xảy ra vì nhiều lý do khác nhau, nhưng nguyên nhân chính là nhiều người chưa hiểu và chưa trân quý giá trị của Thánh lễ.

Ngài nhắc rằng Thánh lễ chính là Hy tế của Đức Kitô. Trong Thánh lễ, chúng ta được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Qua lời truyền phép của linh mục, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô, làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn và đem lại sự sống đời đời.

Vì vậy, Mùa Chay là thời gian thuận lợi để mỗi người canh tân đời sống đức tin qua việc:

  • Siêng năng tham dự Thánh lễ

  • Lãnh nhận Bí tích Hòa giải

  • Từ bỏ những thói quen xấu và siêng năng làm việc lành phúc đức.

Tĩnh tâm ngày II: Mục đích của Thánh lễ là gì?

Trong ngày tĩnh tâm thứ hai, linh mục Carôlô tiếp tục giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và mục đích của Thánh lễ, đó là:

  • Để thờ phượng Chúa

  • Để cảm tạ Chúa

  • Để đền tội với Chúa

  • Để cầu xin Chúa

Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta cùng nhau thờ phượng và ca tụng Thiên Chúa. Việc tham dự Thánh lễ hằng ngày không chỉ là thêm một việc đạo đức, nhưng còn giúp chúng ta đón nhận nhiều ân phúc của Chúa, vì Thánh lễ là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu.

Trong Thánh lễ, chúng ta được gặp gỡ chính Chúa Kitô hiện diện, được Lời Chúa soi sáng, và được rước Mình và Máu Chúa như của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng tâm hồn.

Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa trong từng phút giây của đời sống. Đồng thời, chúng ta cũng khiêm tốn xin Chúa tha thứ, ăn năn sám hối và rước Chúa vào tâm hồn với lòng cung kính. Bên cạnh đó, cộng đoàn cũng hiệp lời cầu xin Chúa ban bình an cho gia đình và cho mọi người.

Tĩnh tâm ngày III:

Trong ngày tĩnh tâm thứ ba, linh mục Carôlô tóm tắt và đúc kết những điểm chính trong việc tham dự Thánh lễ. Ngài nhắc nhở cộng đoàn nên đi lễ đúng giờ, tham dự Thánh lễ cách trang nghiêm và sốt sắng. Đồng thời, cần tránh chia trí, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại, nhưng tập trung lắng nghe Lời Chúa.

Mỗi người cũng cần dọn tâm hồn sạch tội, hiệp cùng với linh mục chủ tế và cộng đoàn trong lời cầu nguyện, đặc biệt cầu cho các linh hồn. Sau khi rước lễ, nên giữ bầu khí thinh lặng để tâm tình cầu nguyện riêng với Chúa.

Đặc biệt, trong tháng Ba kính Thánh Cả Giuse, cộng đoàn được mời gọi cầu nguyện cho các gia trưởng biết chăm lo đời sống đạo đức trong gia đình, sống khiêm tốn, yêu thương và trung tín với Chúa. 

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 20g00 cùng ngày.

Sau Thánh lễ, ông Gioan Baotixita Nguyễn Vĩnh Thân, Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, thay mặt cộng đoàn có lời cảm ơn linh mục Carôlô Vũ Anh Quốc đã nhận lời về dâng Thánh lễ và chia sẻ trong ba ngày tĩnh tâm vừa qua. Những chia sẻ của ngài giúp cộng đoàn ý thức hơn khi tham dự Thánh lễ, để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại lễ Chúa Phục Sinh.

Đồng thời, một em lễ sinh đã dâng lên linh mục chủ tế bó hoa tươi cùng món quà nhỏ, thay lời tri ân của cộng đoàn đối với linh mục giảng phòng.

Tiếp lời, linh mục Carôlô cũng nhắn nhủ các bậc phụ huynh hãy quan tâm và động viên con cháu siêng năng tham dự Thánh lễ hằng ngày.

Bài: Văn Minh & Ảnh: Thế Anh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top