Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng giáo khu Mông Triệu 2025
TGPSG – “Mẹ Lên Trời là một niềm vui và mở ra cho con cái của Mẹ nơi trần gian này một niềm tin và một hy vọng vào quê hương Nước Trời mai sau.”
Đó là lời chia sẻ của linh mục Gioan Baotixita Trần Quang Hiển, OP, khi chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng giáo khu Mông Triệu, được cử hành lúc 17g30 thứ Sáu ngày 15.8.2025 tại nhà thờ giáo xứ Vĩnh Hòa.
Trước Thánh lễ, vào lúc 17g, Ban Điều hành cùng giáo dân giáo khu Mông Triệu đã có giờ lần chuỗi Mân Côi tại số nhà 45D cư xá Phú Hòa, đường Lạc Long Quân, phường Hòa Bình.
Sau giờ kinh nguyện, cộng đoàn cung nghinh tượng Đức Mẹ tiến về nhà thờ trong cơn mưa để hiệp dâng Thánh lễ.
Trong phần giảng lễ, linh mục Gioan Baotixita nhắc lại tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời do Đức Giáo hoàng Piô XII công bố ngày 1-11-1950 qua tông hiến Munificentissimus Deus. Tín điều khẳng định: sau khi kết thúc cuộc đời dương thế, Đức Mẹ đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, được hưởng vinh quang cùng Chúa Giêsu.
Ngài nhấn mạnh: Đức Mẹ là người đầu tiên được đón nhận sự sống đời đời trên thiên quốc. Vì thế, Mẹ Lên Trời là niềm vui cho toàn thể Giáo hội, đồng thời mở ra cho con cái Mẹ niềm tin và hy vọng vào quê hương Nước Trời. Sự kiện này cũng là bảo chứng cho những ai sống trung thành với đức tin.
Linh mục Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Mẹ trong đời sống khiêm nhường, yêu thương và tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, để sau hành trình dương thế, mỗi người không kết thúc trong nấm mồ, nhưng được hưởng sự sống đời đời với Đức Kitô và Mẹ Maria trên thiên đàng.
Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.
Sau hiệp lễ, đại diện giáo khu Mông Triệu bày tỏ lòng tri ân các linh mục và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng cầu nguyện cho giáo khu.
Đáp từ, linh mục Gioan Baotixita thay mặt cha chánh xứ gửi lời cảm ơn, chúc mừng giáo khu Mông Triệu, cùng các bà và các chị nhân ngày bổn mạng, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của cộng đoàn.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g45. Cộng đoàn sốt sắng lãnh nhận phép lành cuối lễ và cùng nhau hát vang bài “Tạ ơn Chúa”, trong niềm hân hoan mừng kính Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời.
Bài: Văn Minh – Ảnh: Vĩnh Thân (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng ca đoàn Thiên Thần - 2025
-
Thánh lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh giáo xứ Công Lý -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần, bổn mạng Ban Trật tự và Ban Truyền thông -
Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ mừng bổn mạng Ca đoàn Thiên Cung -
Thánh lễ giỗ 100 ngày Cha giáo Phêrô Kim Long -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ gieo mầm Tin Mừng - Niềm hạnh phúc cho anh chị em lương dân -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Tạ ơn, mừng bổn mạng và ra mắt Xứ đoàn Thiên Thần Raphael 2025 -
Thánh lễ bổn mạng giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thắp sáng ngọn lửa truyền giáo -
Giáo xứ An Bình mừng Bổn mạng Xứ đoàn Têrêsa, ca đoàn Seraphim và vui Trung Thu -
Giáo Xứ Thiên Thần Hồng Ân 50 Năm - Cùng Nhau Cắm Rễ Trong Đức Kitô
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa