Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng ca đoàn Thiên Thần - 2026
TGPSG -- Mỗi người chúng ta được mời gọi hạ mình xuống và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa như những trẻ thơ.
Linh mục (Lm) Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm, Chánh xứ Vĩnh Hòa đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Thánh lễ này cũng để mừng lễ bổn mạng ca đoàn Thiên Thần của giáo xứ, được cử hành lúc 18g, thứ Năm ngày 1-10-2026, tại nhà thờ đá Vĩnh Hòa.
Tham dự Thánh lễ, ngoài các em ca đoàn còn có các nữ tu Dòng Mân Côi Chí Hòa, phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa.
.jpg)
.jpg)
Phụng vụ Lời Chúa
.jpg)
Sau bài công bố Tin Mừng, Lm Martinô chia sẻ: Trong đời sống thường ngày, ai trong chúng ta cũng muốn có địa vị và một chỗ đứng để được người khác tôn trọng, làm những công việc lớn lao, và gây sự chú ý để cho nhiều người biết đến... Tuy nhiên, đối với người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống hồn nhiên như những trẻ nhỏ vì Nước Trời giống như chúng.
.jpg)
Thánh Têrêsa đã để lại cho chúng ta một bài học: nên thánh bắt đầu từ những việc nhỏ nhất nhưng thực hiện với một tâm tình lớn lao:
- Một lời nói yêu thương thay vì một lời nóng giận
- Một sự tha thứ thay vì giữ mãi sự tổn thương
- Một việc phục vụ âm thầm mà không cần ai biết đến
- Một lời cầu nguyện đơn sơ cho người đang đau khổ, bất hạnh
- Một hy sinh nhỏ bé vì gia đình, vì cộng đoàn Giáo xứ
Kết thúc bài giảng, Lm Martinô nhắn nhủ cộng đoàn: Mỗi người chúng ta được mời gọi hạ mình xuống và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa như những trẻ thơ. Cách riêng, đối với các con trong ca đoàn Thiên Thần hãy đem hết khả năng của Chúa ban cho để phục vụ cộng đoàn, và cùng nhau làm sáng danh Chúa trong từng bậc sống của mình.
Thánh lễ được tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
.jpg)
Sau lời nguyện hiệp lễ, một em ca viên đã thay mặt ca đoàn cảm ơn linh mục Chánh xứ Martinô, các vị ân nhân, phụ huynh cùng mọi thành phần dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện, giúp đỡ cách này, cách khác để Thánh lễ hôm nay được tốt đẹp.
.jpg)
Để tỏ lòng tri ân, em thiếu nhi đã dâng bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn chân thành lên Lm Chánh xứ Martinô trong tiếng pháo tay thật dài của các em thiếu nhi và cộng đoàn.
Đáp lời, linh mục Chánh xứ ngỏ lời cảm ơn và chúc mừng bổn mạng ca đoàn Thiên Thần được tràn đầy hồng ân của Chúa. Ngài cũng cảm ơn các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện cho con em có thời gian tham gia ca đoàn, đem lời ca tiếng hát để cùng nhau làm sáng Danh Chúa và phục vụ cộng đoàn.
Được biết, ca đoàn Thiên Thần hiện có trên 30 ca viên và do nữ tu Maria Raphael Thu Hiền, Dòng Mân Côi Chí Hòa phụ trách. Ca đoàn nhận Các Tổng Lãnh Thiên Thần làm quan thầy và thường tổ chức mừng lễ vào ngày 29-9 hằng năm.
Bài: Văn Minh (TGPSG)
Ảnh: Vĩnh Thân
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, bổn mạng Ca đoàn Têrêsa, kỷ niệm 50 năm thành lập
-
Mưa hồng ân trong Thánh lễ bổn mạng Giáo xứ Tân Việt -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu - Bổn mạng Ca đoàn Thiếu nhi -
Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Liên gia Nhân Hoà: Khai mạc tháng Mân Côi 2026 -
Giáo xứ Môi Khôi: Khai mạc Tháng Mân Côi -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, bổn mạng Ca đoàn Têrêsa -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Giêrônimô -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Giáo khu 3 mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Phú Thọ Hòa: lễ kính các Tổng lãnh thiên thần, bổn mạng giáo khu II -
Giáo khu Micae mừng lễ bổn mạng Tổng lãnh thiên thần Micae 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa