Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng Ban Mục vụ Truyền thông - 2026

TGPSG -- “Chúa Thánh Thần thực sự vẫn đang hoạt động cách âm thầm nơi giữa mỗi con người chúng ta”.

Đó là lời nhấn mạnh của Linh mục (Lm) Phaolô Lê Hải Linh, Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu - khi ngài chủ sự Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Bổn mạng của Ban Mục vụ Truyền thông giáo xứ Vĩnh Hòa, cử hành lúc 17g30 Chúa nhật ngày 24-05-2026 tại nhà thờ đá giáo xứ Vĩnh Hòa.

Trong bài giảng lễ, Lm Phaolô Lê Hải Linh chia sẻ: Hôm nay, Giáo hội hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày khai sinh Hội Thánh. Ngài quảng diễn, sau khi Chúa Giêsu về trời, tâm trạng các môn đệ còn đang hoang mang và lo sợ. Nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống qua cơn gió và hình lưỡi lửa, thì các tông đồ đã biến đổi hoàn toàn, từ con người nhút nhát trở nên mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Quả thật, Chúa Thánh Thần thực sự vẫn đang hoạt động cách âm thầm nơi giữa mỗi con người chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy can đảm ra đi làm chứng cho Chúa, vì khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm Sức, là chúng ta được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta vẫn còn lo sợ và thiếu lời cầu nguyện. Do đó, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, mở lòng mở trí để chúng ta trở thành  “ngọn lửa nhỏ” mang tình yêu thương của Chúa đến cho các gia đình và cho mọi người chung quanh.

Kết thúc bài giảng, Lm Phaolô mời gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho anh em trong Ban Truyền Thông Giáo xứ luôn có được nhiều sức khỏe, tinh thần hăng say phục vụ Giáo xứ, Giáo phận, và cùng nhau ra đi loan báo Tin Mừng của Đức Kitô trên các phương tiện truyền thông công nghệ hiện đại của ngày hôm nay. Truyền thông bằng cả trái tim, Truyền thông bằng sự thật, và để qua đó sẽ giúp cho mọi người cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và khép lại lúc 18g30.

Cuối lễ, ông Gioan Baotixita Nguyễn Vĩnh Thân, thay mặt ngỏ lời cảm ơn các Linh mục và cộng đoàn đã hiệp lời cầu nguyện cho anh em Ban Truyền thông được mọi sự tốt đẹp.

Trước khi ra về, Lm chủ tế cùng anh em trong Ban Mục vụ Truyền thông đã lưu lại tấm hình kỷ niệm ngay trước thềm cung thánh nhân ngày mừng lễ bổn mạng.

Bài & Ảnh: Văn Minh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top