Giáo xứ Vĩnh Hòa mừng bổn mạng Hội Dòng Ba Cát Minh - 2025

Giáo xứ Vĩnh Hòa mừng bổn mạng Hội Dòng Ba Cát Minh - 2025

TGPSG -- “Chúng ta làm chứng cho Đức Mẹ bằng đời sống bác ái, yêu thương, và siêng năng lần chuỗi kinh Mân côi hằng ngày”.

Linh mục (Lm) Phêrô Nguyền Thành Tín, Dòng Đaminh đã nhắn nhủ các hội viên như trên, khi ngài chủ sự dâng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ núi Cát Minh - bổn mạng của Hội Dòng Ba Cát Minh giáo xứ Vĩnh Hòa, cử hành lúc 17giờ30 thứ ngày 16-7-2025.

Thánh lễ khởi đầu với đoàn rước Linh mục chủ tế từ ngoài sân nhà thờ vào trong thánh đường do các em ban Lễ sinh và đại diện Hội Dòng Ba Cát Minh phụ trách.

Trong bài giảng lễ, Lm Phêrô Nguyễn Thành Tín chia sẻ: Ngoài xã hội, người ta tổ chức các cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, Idol hay Ráp Việt...vv để tìm kiếm ra những tài năng hay và giỏi nhất trong cộng đồng để trao cho danh hiệu và một phần thưởng tương xứng cùng với lời hứa hẹn về tương lai tốt đẹp mai này.

Lm Phêrô tóm tắt bài Tin Mừng Mt 11, 25-27, và mời gọi cộng đoàn cùng nhau suy gẫm về Mầu nhiệm ơn Cứu độ của Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Ngài quảng diễn, Ngôi Hai Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người qua cung lòng Trinh Nữ Maria nơi hang đá nghèo hèn. Thiên Chúa đã để lại cho nhân loại một giáo huấn đi ngược lại với cách suy nghĩ của con người. Thiên Chúa không cấm đoán và cũng không lên án chúng ta làm ra của cải vật chất, nhưng Ngài chỉ cảnh báo những sự khôn ngoan và sự tài giỏi ở trần gian này chỉ là tạm bợ mà thôi.

Kết thúc, Lm Phêrô nhấn mạnh: Mừng lễ Đức Mẹ núi Cát Minh, ước mong mỗi người chúng ta, cách riêng, là hội viên Dòng Ba Cát Minh, chúng ta làm chứng cho Đức Mẹ bằng đời sống bác ái, yêu thương, và siêng năng lần chuỗi kinh Mân côi hằng ngày. Đồng thời chúng ta cũng phải vác thập giá đời mình hằng ngày xin vâng nghe theo lời Đức Mẹ truyền dạy. Được như vậy, chúng ta mới làm đẹp lòng Chúa và được Đức Mẹ che chở khỏi lửa đền tội đời đời.

Tiếp tục là Lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể

Sau lời nguyện hiệp lễ, bà Maria Nguyễn Thị Minh Ánh - Tân Hội trưởng, thay mặt Hội, lên cảm ơn Lm chánh xứ và Lm chủ tế cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội Dòng Ba Cát Minh hôm nay, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Vị đại diện cũng dâng lên Lm Phêrô bó hoa tươi thắm trong tiếng pháo tay giòn giã của cộng đoàn.

Đáp từ, Lm Phêrô có lời cảm ơn và chúc mừng quý ông bà trong Hội Dòng Ba Cát Minh nhân ngày mừng bổn mạng được tràn đầy hồng ân Chúa, và siêng năng lần chuỗi kinh Mân côi mỗi ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Trước khi ra về, Lm Phêrô cùng Hội Dòng Ba Cát Minh lưu lại tấm hình kỷ niệm ngay trước thềm cung thánh.

Được biết, Hội Dòng Ba Cát Minh được thành lập vào tháng 06-1990. Hiện Hội có trên 50 hội viên, đọc kinh Thần vụ sáng (sau Thánh lễ) và chiều lúc 15g30. Ngoài ra, vào sáng thứ Bảy tuần thứ hai hằng tháng, các hội viên về nhà dòng  để tham dự Thánh lễ, đại diện BCH đi thăm hỏi các hội viên đau yếu, phúng viếng và đọc kinh cầu nguyện cho các hội viên qua đời, đóng góp tủ thuốc từ thiện và chia sẻ bác ái cho các linh mục nhà hưu dưỡng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ...

Bài: Văn Minh (TGPSG)
Ảnh: Thế Anh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top