Giáo xứ Vĩnh Hòa: 38 em Thiếu nhi Rước lễ lần đầu - 2026

TGPSG -- “Bí tích Thánh Thể là Bí tích tình yêu”

Linh mục (Lm) Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm, Chánh xứ Vĩnh Hòa đã nhấn mạnh điều này cho các em thiếu nhi và cộng đoàn trong Thánh lễ Mình Máu Chúa Kitô, được cử hành lúc 7g00 sáng Chúa nhật ngày 7-6-2026, tại nhà thờ đá Giáo xứ Vĩnh Hòa.

Trước Thánh lễ, 38 em thiếu nhi (17 nam và 21 nữ) trong trang phục mới trắng tinh với nến sáng trên tay rước linh mục chủ tế từ trước sân nhà thờ tiến vào thánh đường để cử hành Thánh lễ.

Tham dự Thánh lễ, ngoài các em thiếu nhi còn có phụ huynh và đông đảo dân Chúa trong Giáo xứ hiệp dâng.

Trong phần giảng lễ, Lm Martinô chia sẻ: Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với các em thiếu nhi. Sau thời gian học giáo lý, cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn, hôm nay các em được rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên vào trong lòng. Đây là một ngày đáng nhớ, một ngày hồng phúc mà các em sẽ ghi nhớ trong suốt cuộc đời của mình. Quả thật, Bí tích Thánh Thể được chính Chúa Giêsu thiết lập trong bữa Tiệc Ly, hay còn gọi là Bí tích của Tình yêu.

Để mỗi khi các con rước Mình và Máu Chúa vào lòng, dưới hình bánh và rượu, qua bàn tay linh mục truyền phép, bánh và rượu trở nên Thịt và Máu Chúa Kitô, trở thành lương thực nuôi linh hồn, cho những ai lãnh nhận Mình và Máu Thánh Người thì nên một với Người và đem lại sự sống đời đời. Đồng thời các con cũng phải biết yêu thương và giúp đỡ cho mọi người nơi xung quanh của mình.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Cuối lễ, vị phụ huynh đại diện đã có lời cảm ơn linh mục chánh xứ Martinô, các anh chị Huynh trưởng GLV, các vị phụ huynh đã hy sinh cầu nguyện và lo cho các em có được ngày vui trọng đại hôm nay.

Đáp từ, Lm Chánh xứ thay mặt cộng đoàn có lời chúc mừng các em thiếu nhi rước lễ lần đầu cùng cảm ơn mọi thành phần dân Chúa đã cộng tác tổ chức Thánh lễ hôm nay được mọi sự tốt đẹp.

Thánh lễ khép lại lúc 8g00. Sau đó, Lm Martinô cùng các em chụp chung hình lưu niệm ngay trước thềm cung thánh.

Bài: Văn Minh (TGPSG)
Ảnh: Vĩnh Thân

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top