Giáo xứ Tử Đình: Dưới bóng Thánh Cả Giuse, gửi trao hồng ân Xuân

Giáo xứ Tử Đình: Dưới bóng Thánh Cả Giuse, gửi trao hồng ân Xuân

Giáo xứ Tử Đình: Dưới bóng Thánh Cả Giuse, gửi trao hồng ân Xuân

TGPSG -- Trong bầu khí rộn ràng những ngày 26 và 27 Tết âm lịch, cộng đoàn Giáo xứ Tử Đình lại quy tụ để thực hiện hoạt động bác ái truyền thống hằng năm. Đây không chỉ là một chương trình trao quà cuối năm, nhưng còn là dịp để giáo xứ bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc cao niên và sẻ chia với những anh chị em còn nhiều thiếu thốn, như một cách sống cụ thể tinh thần Tin Mừng giữa đời thường.

Những “người con ưu tiên” trong vòng tay cộng đoàn

Noi gương Thánh Giuse, vị gia trưởng âm thầm, tận tụy chăm sóc Thánh Gia, giáo xứ dành sự quan tâm đặc biệt đến các cụ cao niên và những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đoàn.

Kính biếu các cụ trên 70 tuổi

Những phần quà Xuân được trao tận tay các cụ như lời cảm ơn chân thành vì những năm tháng các cụ đã bền bỉ giữ gìn và truyền lại ngọn lửa đức tin cho con cháu. Các cụ chính là chứng nhân sống động của lòng trung tín và sự hy sinh thầm lặng trong gia đình cũng như trong giáo xứ.

Như lời Thánh vịnh nhắc nhở: “Người công chính dù già vẫn trổ bông, vẫn dồi dào nhựa sống, vẫn xanh tươi” (Tv 92,15). Ước mong các cụ luôn được Chúa gìn giữ, sống vui – sống khỏe và tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho các thế hệ nối tiếp.

Chia sẻ với anh chị em có hoàn cảnh khó khăn

Song song đó, giáo xứ cũng trao quà đến các gia đình và cá nhân đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những phần quà tuy đơn sơ về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tấm lòng của cả cộng đoàn, để không ai cảm thấy bị lãng quên khi mùa xuân về.

Lời sách Châm ngôn nhắc nhở: “Ai có lòng thương xót kẻ nghèo là cho Đức Chúa vay mượn; Ngài sẽ đáp trả lại việc họ làm” (Cn 19,17). Chính trong sự sẻ chia cụ thể ấy, tình hiệp thông của giáo xứ được củng cố và đức ái Kitô giáo được thể hiện cách sống động.

Món quà từ tình hiệp thông

Hoạt động bác ái dịp cuối năm đã trở thành nét đẹp truyền thống của Giáo xứ Tử Đình. Mỗi phần quà trao đi không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ, mà còn là dấu chỉ của sự quan tâm, nâng đỡ và gắn kết giữa các thành viên trong cùng một cộng đoàn đức tin.

“Phúc cho những ai biết thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa thương xót” (Mt 5,7).

Cùng Thánh Giuse đón xuân hồng phúc

Nguyện xin Thánh Cả Giuse tiếp tục đồng hành và cầu bầu cho giáo xứ; cho các cụ cao niên được khang an trong tuổi già; cho những gia đình còn thiếu thốn tìm được niềm an ủi và hy vọng. Ước mong mỗi phần quà Xuân sẽ trở thành nhịp cầu yêu thương, để tất cả cùng bước vào năm mới trong bình an và tràn đầy hồng ân của Chúa.

Bài & Ảnh: Luca Đặng Hiếu Trị (TGPSG)

Top