Giáo xứ Trung Bắc: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, mừng bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Trung Bắc: Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, mừng bổn mạng giáo xứ

TGPSG -- Vào lúc 17g00 ngày 08.12.2025, cộng đoàn giáo xứ Trung Bắc long trọng cử hành Thánh lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ, kỷ niệm 5 năm cung hiến thánh đường.

Thánh lễ trọng thể do linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Trọng chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy - Giám học Học Viện Mục Vụ, cùng các linh mục Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử và Dòng Chúa Ba Ngôi.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, khách mời và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ, ngồi chật kím khuôn viên nhà thờ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế có lời chúc mừng bổn mạng giáo xứ và kỷ niệm 5 năm cung hiến thánh đường, nhắc lại niềm mong ước của ngài:

“Cách nay 6 năm, khi về giáo xứ tháng 8-2019, ngài ước ao rằng lễ bổn mạng năm sau sẽ được cử hành trong ngôi thánh đường mới. Ước nguyện đó đã thành hiện thực nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Ngày 08.12.2020, thánh đường Trung Bắc trùng tu hoàn tất và được cung hiến trong niềm hân hoan của cộng đoàn.”

Trong bài giảng, khai triển câu Lời Chúa “Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ…”, linh mục Laurensô chia sẻ ý nghĩa ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội:

“Đặc ân lớn nhất, nguồn mạch mọi ân sủng chính là ‘Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ’, lời sứ thần khi hiện ra với Đức Maria. Chỉ cần Thiên Chúa ở cùng Mẹ, mọi ân sủng khác đều hiện hữu.
Ngày nay, chúng ta rước kiệu tượng Đức Mẹ được trang trí tuyệt mỹ, mang triều thiên lấp lánh, nhưng điều làm Mẹ hạnh phúc nhất chính là Hài Nhi Giêsu ngự trong lòng Mẹ. Thiên Chúa yêu thích ngự trong cung lòng Mẹ thế nào, Ngài cũng yêu thích ngự trong lòng mỗi người chúng ta như vậy. Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và nếu Ngài yêu thích ngôi thánh đường bằng đá, thì Ngài còn yêu thích ngự trong lòng chúng ta gấp ngàn lần. Ngài hiện diện để chia sẻ vui buồn, nâng đỡ khi mệt mỏi, yếu đuối hay nản lòng.”

Để kết thúc, ngài nhắn nhủ:

“Chúa luôn ở cùng chúng ta từ khi trong bụng mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Chỉ có Chúa nắm tay dẫn chúng ta qua sự chết vào trong trái tim Ngài. Hãy tạ ơn Chúa vì tình yêu Ngài và vì Mẹ Maria, mẫu gương hạnh phúc được Thiên Chúa ở cùng, để mỗi chúng ta cũng cảm nghiệm hạnh phúc ấy. Ở cùng Chúa và nhau, chúng ta chia sẻ vui buồn, đón nhận yếu đuối, sai lầm, cùng những điều tốt và chưa tốt, làm cho cuộc đời trở nên hạnh phúc hơn.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Đa Minh Viết Thắng thay mặt cộng đoàn gửi lời cảm ơn đến các linh mục và mọi người đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g10 cùng ngày, để lại niềm vui được lưu giữ qua các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài:Maria Lê Thị Thu Hà & Ảnh: Đỗ Tùng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top