Giáo xứ Trung Bắc khai mạc Tuần Thánh 2025

Giáo xứ Trung Bắc khai mạc Tuần Thánh 2025

TGPSG -- “Chúng ta đến với Chúa để Chúa tha thứ cho mình, lãnh ơn toàn xá, nhưng chúng ta đừng quên tha thứ cho người khác”

Linh mục (Lm) Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy đã chia sẻ như trên khi ngài chủ tế Thánh lễ lúc 17g thứ Bảy ngày 12-4-2025 tại nhà thờ giáo xứ Trung Bắc, giáo hạt Xóm Mới, cử hành Chúa Nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh.

Hôm nay cũng là ngày giáo xứ Trung Bắc bước vào ngày tĩnh tâm thứ ba Mùa Chay (10-12/04/2025).

Trong phần chia sẻ sau bài thương khó, Lm Laurensô quảng diễn:

Trong Năm Thánh, chúng ta hành hương, làm việc bác ái, tham dự Thánh lễ, cầu nguyện,  đến với Chúa để Chúa tha  cho chúng ta. Nhưng chúng ta quên khía cạnh tha thứ cho người khác. “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23, 34).Chúa Giêsu trước khi chết đã tha cho những người không biết làm hại Ngài. Thiên Chúa diễn tả tình yêu của Ngài trên thập giá.

Chúa tha thứ cho chúng ta, để chúng ta cũng tha thứ cho nhau. Chúng ta đến lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, thì phải vui, đừng để có sự thù hận trong lòng mình. Vì để những sự thù hận chúng ta chỉ thêm bực bội, khó chịu, mất ngủ, bởi tức người ta thì suy sụp tinh thần.

Chúng ta tha thứ cho nhau để Chúa vui và mọi người cùng vui. Chúa là Cha của chúng ta và chúng ta là anh chị em của nhau. Có người cha người mẹ nào thấy con mình giận nhau, đánh nhau, hơn thua với nhau và làm hại nhau mà cảm thấy vui đâu?

Cha mẹ vui khi thấy con cái yêu thương nhau. Chúa muốn nhìn chúng ta vui. Chúng ta hãy cười nhiều hơn, đừng ghim trong lòng từng câu nói của người  khác dành cho mình, lúc nào cũng mang cục tức bên mình. Chính chúng ta làm cho cuộc đời mình tăm tối, người ta không thích thì kệ người ta, không thù hằn ai. Sống vui thì ăn được ngủ được và chúng ta sống lâu hơn.

Chúng ta phải tìm niềm vui cho mình, cho gia đình và người khác qua việc tha thứ cho nhau, tận dụng những ngày tháng trong cuộc đời để yêu thương.

Khi tha thứ cho nhau chúng ta tìm lại cho mình sự bình an. Chúng ta không thể có bình an khi giận ghét ai, dù người ta có sai, Khi mất sự bình an thì sẽ kéo theo nhiều thứ, không khôn ngoan, dễ mắc sai lầm, sức khỏe suy giảm.

Chúa luôn ban bình an cho chúng ta bằng cách chúng ta tha thứ cho người khác. Chúng ta rất hay để ý đến người khác. Chỉ cần chu toàn bổn phận của mình mà thôi, là được rồi, chứ đừng cứ kèn cựa, soi mói nhau, thì sẽ mất bình an và cũng đừng mang trong lòng sự ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhen, bực mình và đủ thứ chuyện. Ngay cả khi tôi làm bổn phận của tôi mà người ta nói không đúng thì cũng kệ họ.

Khi tha thứ cho nhau là chúng ta giữ lại nhau, không phải là thua người ta, không phải là mình bao che. Như Chúa tha thứ là Ngài không muốn mất một ai. Tha thứ là tạo cho người khác một cơ hội.

Khi chúng ta vấp ngã vì tội lỗi, Chúa cho chúng ta cơ hội và nói với chúng ta: “Không sao đâu con, đứng dậy, đi tiếp đi con!” Vì thế, chúng ta cũng phải cho người khác cơ hội sửa sai, làm lại từ đầu.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo xứ có những tâm tình tri ân linh mục chánh xứ, linh mục giảng phòng và cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g15 trong tâm tình tạ ơn Chúa và chuẩn bị bước vào Tuần Thánh thật sốt sắng.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Fx Đỗ Tùng

 

 

Top