Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ Tiệc Ly- mở đầu Tam Nhật Thánh

Giáo xứ Thánh Phaolô:  Thánh lễ Tiệc Ly- mở đầu Tam Nhật Thánh

TGPSG -- Trong bầu khí thiêng liêng và cảm động của ngày Thứ Năm Tuần Thánh - ngày mở đầu Tam Nhật Thánh - vào lúc 18g00 ngày 02.04.2026, tại giáo xứ Thánh Phaolô, hạt Tân Sơn Nhì, đông đảo tu sĩ nam nữ, các anh chị huynh trưởng, dự trưởng, thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ, hiệp thông tham dự Thánh lễ Tiệc Ly.

Trước Thánh lễ là cuộc rước long trọng từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, với sự hiện diện của linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng, các cha phó: Lm Giuse Nguyễn Tấn Lộc, Lm Vinh Sơn Nguyễn Quốc Viễn, Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh, cùng với “12 Tông đồ” và các em thiếu nhi. Thánh lễ do Lm Chánh xứ Giuse chủ sự.

Mở đầu là nghi thức xông hương bàn thờ trang nghiêm.

Trong lời chào đầu lễ, Lm chủ tế Giuse đã ngỏ lời chào đón cộng đoàn và mời gọi mọi người cùng tưởng nhớ biến cố Bữa Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu thiết lập các Bí tích cao trọng trước lễ Vượt Qua.

Sau bài công bố Tin Mừng, Cha phó Vinh Sơn Nguyễn Quốc Viễn đã chia sẻ những tâm tình sâu sắc về ba hồng ân lớn lao mà Chúa Giêsu đã thiết lập trước khi bước vào cuộc Thương Khó.

“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.” Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, và vì yêu thương nhân loại, Người đã tự hạ, mặc lấy thân phận tôi tớ, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Hành động ấy trở thành dấu chỉ của sự khiêm nhường và tình yêu phục vụ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Chúa Giêsu còn trao ban chính Mình và Máu Người trong Bí tích Thánh Thể: “Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy” - chính là con người và sự sống của Người được trao ban qua hình bánh và rượu.

Đồng thời, Chúa cũng thiết lập chức Tư tế, để qua thừa tác vụ của các linh mục, hy tế Thánh Thể và hy tế Thập Giá của Người được tiếp diễn trong dòng thời gian. Mỗi khi linh mục cử hành Thánh lễ, ban bí tích hay cúi xuống phục vụ cộng đoàn, chính là Chúa tiếp tục hành động yêu thương ấy.

Sau bài chia sẻ là nghi thức rửa chân, do Lm Chánh xứ Giuse cử hành.

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau Thánh lễ, vào lúc 19g30, Mình Thánh Chúa được long trọng cung nghinh xuống Hội trường giáo xứ để cộng đoàn chầu Thánh Thể, hiệp thông với Chúa trong giờ phút cô đơn tại vườn Cây Dầu. Đây là thời khắc mời gọi mỗi người ở lại với Chúa, cầu nguyện và suy niệm về tình yêu tự hiến của Người.

 

Thánh lễ Tiệc Ly không chỉ là việc tưởng niệm một biến cố trong quá khứ, mà còn là lời mời gọi mỗi Kitô hữu sống tinh thần yêu thương và phục vụ trong đời sống hằng ngày.

Ước mong rằng, khi tham dự Thánh lễ này, mỗi người chúng ta biết sống khiêm nhường, quảng đại chia sẻ và yêu thương, để trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.

Bài: Anphongso Nguyên (TGPSG)

Top