Giáo xứ Thánh Phaolô: trường Hướng Tâm khai giảng năm học mới
TGPSG -- Sáng ngày 08.09, trong bầu khí rộn ràng của những ngày đầu năm học mới, sân Trường Hướng Tâm tại Giáo xứ Thánh Phaolô trở nên ấm áp hơn bởi những nụ cười, những ánh mắt háo hức của các em học sinh và sự hiện diện của những người luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm cho hành trình học tập của các em.
Lễ Khai giảng năm học mới diễn ra trong không khí trang trọng nhưng gần gũi, với sự tham dự của các vị đại diện chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu các trường học, quý chức, các vị ân nhân - mạnh thường quân, các hội đoàn, các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh Trường Hướng Tâm.
.png)
Về phía chính quyền có:
- Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc
- Ông Ngô Hoàng Định, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường An Lạc
- Ông Phạm Văn Mười, Chủ tịch Hội Khuyến học phường An Lạc
- Bà Nguyễn Thị Phương Chi, Phó Trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường An Lạc
- Bà Trịnh Thị Ánh Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học An Lạc.
Đại diện Ban Giám hiệu các trường có:
- Ông Nguyễn Văn Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Trị 2
- Bà Lê Thị Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trường THCS An Lạc Phân hiệu 1.
Về phía Trường Hướng Tâm có:
- Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Hiệu trưởng danh dự của trường
- Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thánh Phaolô
- Ông Huỳnh Văn Hữu, đại diện Ban Caritas Giáo xứ Thánh Phaolô
- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Ngoại vụ Giáo xứ Thánh Phaolô.
Cùng các ân nhân, các khách mời, các thầy cô giáo, đông đảo phụ huynh và các em học sinh cùng đến tham dự buổi lễ.
1. Nhìn lại một hành trình đã qua
Điểm lắng đọng của buổi lễ là những chia sẻ đầy tâm tình của Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Chánh xứ Thánh Phaolo, Hiệu trưởng danh dự Trường Hướng Tâm.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Lm Giuse chia sẻ về những khó khăn mà ngôi trường đã từng bước vượt qua để có thể duy trì cho đến hôm nay. Có những lúc con đường phía trước không dễ dàng, có những trăn trở về điều kiện hoạt động, cơ sở vật chất và nguồn lực để chăm lo cho các em. Nhưng rồi, bằng sự cố gắng của những người gắn bó với trường và đặc biệt là bằng sự chung tay của cộng đồng, Trường Hướng Tâm vẫn được tiếp tục duy trì. Mỗi sự hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, đều trở thành một phần của hành trình ấy.
Lm Giuse cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cấp chính quyền, quý chức, các vị ân nhân, mạnh thường quân, các hội đoàn và những người đã luôn quan tâm, sẻ chia và đồng hành cùng nhà trường. Chính sự yêu thương và nâng đỡ ấy đã giúp Trường Hướng Tâm có thêm niềm tin để tiếp tục mở rộng cánh cửa đón các em, tiếp tục gieo những hạt giống tri thức và hy vọng.
Không chỉ nói lời tri ân, Lm Giuse còn gửi đến các em học sinh những lời nhắn nhủ chân thành, mong các em luôn biết sống với lòng biết ơn.
- Biết ơn cha mẹ, những người ngày ngày hy sinh cho các em.
- Biết ơn thầy cô, những người kiên nhẫn dìu dắt các em trên con đường học tập.
- Biết ơn những ân nhân, những người đã âm thầm góp sức để các em có thêm cơ hội được học tập và trưởng thành.
“Lòng biết ơn” không chỉ nằm ở lời nói, mà cần được thể hiện bằng chính cuộc sống mỗi ngày. Đó là chăm chỉ học tập, cố gắng vươn lên, yêu thương bạn bè, kính trọng và vâng lời thầy cô, cha mẹ. Khi các em học tốt, sống tốt và biết chia sẻ với người khác, đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất gửi đến những người đã yêu thương và nâng đỡ mình.
Ngài cũng gửi lời chúc đến các thầy cô giáo, mong các thầy cô luôn mạnh khỏe, giữ được ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu nghề, để mỗi bài giảng không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp các em học được cách làm người, biết yêu thương và sống có trách nhiệm.
Sau những lời chia sẻ đầy tâm tình của Lm Chánh xứ, ông Phêrô Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Thánh Phaolô đã đánh trống khai giảng năm học mới.
Tiếng trống vang lên như một lời hiệu triệu, chính thức mở ra một năm học mới với những bài học mới, những ước mơ mới và cả một hành trình mới đang chờ các em khám phá.

Trong khoảnh khắc tiếng trống khai trường ngân vang, những ánh mắt háo hức của các em học sinh như càng sáng lên. Phía trước là một năm học với biết bao điều để học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành. Và phía sau các em vẫn luôn có thầy cô, cha mẹ cùng những tấm lòng quảng đại đang âm thầm đồng hành.
Tiếng trống khởi lên niềm hy vọng về những mùa quả ngọt được vun trồng từ hôm nay.
2. Những giai điệu của niềm vui chung trong ngày khai giảng
Sau những lời chia sẻ đầy tâm tình của Lm Giuse, không khí buổi lễ trở nên rộn ràng hơn với các tiết mục văn nghệ mừng năm học mới do chính các em học sinh Trường Hướng Tâm biểu diễn.
Những lời ca, điệu múa hồn nhiên và đáng yêu của các em như mang đến một sắc màu tươi mới cho ngày khai giảng. Mỗi tiết mục tuy giản dị nhưng chứa đựng niềm vui, sự háo hức của các em trước một năm học mới và cũng là món quà tinh thần dành tặng quý thầy cô, quý phụ huynh và tất cả những người đã hiện diện, đồng hành cùng nhà trường.


Tiếng vỗ tay, những nụ cười và ánh mắt yêu thương dành cho các em đã tạo nên một khoảnh khắc thật đẹp nơi niềm vui của ngày khai trường được lan tỏa đến tất cả mọi người.
Cuối chương trình là phần tặng hoa tri ân. Những bó hoa tươi thắm được các em học sinh và đại diện nhà trường trao gửi đến các vị đại biểu, các vị ân nhân, mạnh thường quân và những người đã luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng Trường Hướng Tâm.
Những đóa hoa tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng một lời cảm ơn thật lớn. Đó là lời cảm ơn của nhà trường dành cho những tấm lòng đã âm thầm sẻ chia, là lời cảm ơn của thầy cô dành cho những người luôn chung tay với sự nghiệp giáo dục và cũng là lời cảm ơn sâu sắc của các em học sinh trường Hướng Tâm. Có lẽ, món quà đẹp nhất mà các em có thể gửi lại chính là sự trưởng thành, lòng biết ơn và những cố gắng trong học tập và cuộc sống.

3. Một năm học mới, một hành trình mới
Một năm học mới lại bắt đầu. Có thể phía trước vẫn còn những khó khăn, nhưng với Trường Hướng Tâm, điều quý giá nhất chính là không bước đi một mình. Phía sau các em luôn có thầy cô, cha mẹ, giáo xứ, các cấp chính quyền, các ân nhân, mạnh thường quân và những tấm lòng vẫn ngày ngày âm thầm đồng hành.
Từ những điều bình dị ấy, một mái trường được gìn giữ. Từ những bàn tay chung sức, những ước mơ nhỏ bé của các em có thêm cơ hội được lớn lên.
Và rồi, trong ngày khai giảng, nhìn những gương mặt tươi sáng của các em học sinh, người ta càng tin rằng mọi sự hy sinh và sẻ chia đều thật sự có ý nghĩa.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho Trường Hướng Tâm, cho các thầy cô, ân nhân, phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh. Xin cho các em luôn giữ được niềm vui học tập, lòng biết ơn và một trái tim biết yêu thương.
Một năm học mới bắt đầu, một mùa gieo hạt mới lại về. Mong rằng từ mái trường Hướng Tâm hôm nay, những hạt mầm yêu thương, tri thức và lòng nhân ái sẽ lớn lên, để mai này trở thành những mùa quả ngọt cho gia đình và xã hội.
Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Thánh Phaolô
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Sinh nhật Đức Maria, bổn mạng Hội Legio Mariae năm 2026
-
Giáo xứ Lam Sơn: Mừng sinh nhật Đức Maria, bổn mạng Hội Legio Mariae -
Giáo xứ Phaolô: 75 tâm hồn - một hành trình trở về với Chúa -
Giáo xứ Hòa Hưng: Mừng sinh nhật Đức Maria, bổn mạng Hội Legio Mariae -
Ban Giáo lý Giáo xứ Thánh Gẫm: Lời tuyên hứa trong ngày khai giảng -
Giáo xứ Phú Bình: Mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ -
Legio Mariae giáo Xứ Gò Mây mừng lễ Sinh nhật Đức Maria -
Giáo xứ Nam Thái: Mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ - Bổn mạng Hội Legio Mariae -
Giáo xứ Bình An: Khai giảng năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Thánh Giuse Thợ, hạt Thủ Thiêm: Khai giảng năm học giáo lý 2026-2027
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa
