Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ kính Thánh Cecilia, mừng bổn mạng các ca đoàn

Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ kính Thánh Cecilia, mừng bổn mạng các ca đoàn

Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ kính Thánh Cecilia, mừng bổn mạng các ca đoàn

TGPSG -- “Lời ca tiếng hát cũng là lời cầu nguyện.”

Đó là lời khẳng định của linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Cecilia, bổn mạng của bảy ca đoàn trong giáo xứ, được cử hành lúc 17g30 ngày 21.11.2025.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, các ca đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Đây là truyền thống hằng năm của giáo xứ, nhằm cầu nguyện đặc biệt cho các ca viên, những người đang âm thầm phục vụ Chúa và Giáo Hội bằng lời ca tiếng hát, trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành đối với sứ mạng thánh thiêng của mình.

Trong bài giảng, linh mục Giuse dẫn cộng đoàn trở về dòng lịch sử của Đền Thờ Giêrusalem: từ thời vua Salomon, qua giai đoạn lưu đày Babylon, đến thời tái thiết dưới triều đại Ba Tư và những biến cố thời Hy Lạp. Nhờ đó, cộng đoàn hiểu rõ hơn bối cảnh Tin Mừng Đức Giêsu thanh tẩy Đền Thờ: “Các người đã biến Nhà Thiên Chúa thành sào huyệt của bọn cướp.” (Lc 19, 45-48)

Ngài nhấn mạnh rằng “Nhà Ta là nhà cầu nguyện”. Đền thờ hiện hữu để con người gặp gỡ Thiên Chúa và tôn thờ Ngài bằng nhiều hình thức khác nhau: lời kinh, lời nói và đặc biệt là ca hát.

Linh mục khẳng định: “Lời ca tiếng hát cũng là lời cầu nguyện.” Cầu nguyện bằng âm nhạc không chỉ là kỹ thuật hát đúng nốt mà là sự nội tâm hóa lời hát, ý thức mình đang hát gì và hát cho ai. Khi lời ca thấm vào tâm hồn, người ca viên không chỉ cầu nguyện cho chính mình mà còn dẫn dắt cộng đoàn vào tâm tình cầu nguyện ấy.

Để lời ca thực sự trở thành của lễ dâng Chúa, linh mục Giuse mời gọi các ca viên sống ba điểm chính.

Tiếng hát là hồng ân, là ơn riêng Thiên Chúa trao để phục vụ cộng đoàn. Người ca viên được mời gọi sử dụng ân huệ ấy cách quảng đại và xứng hợp.

Không tranh đua hay tìm tiếng khen, nhưng luôn quy hướng về việc tôn vinh Thiên Chúa, tôn trọng kỷ luật phụng vụ, lắng nghe sự hướng dẫn của ca trưởng và tuân theo quy định của Giáo Hội.

Linh mục kể lại gương nhiệt thành của một linh mục đàn anh và nhấn mạnh: “Làm cho Chúa thì còn phải hết lòng hơn gấp bội.” Sự tận tụy ấy được thể hiện qua việc ưu tiên giờ tập hát, hy sinh thời gian, công sức và cả những sở thích cá nhân. Những hy sinh nhỏ bé đó chính là một hình thức tử đạo trong đời sống phục vụ, noi gương Thánh Cecilia, vị trinh nữ tử đạo và bổn mạng của thánh nhạc.

Ngài mời gọi: “Ước gì trong ngày truyền thống này, mỗi ca đoàn ý thức hơn về sứ mạng của mình: trước hết là cầu nguyện bằng chính lời ca tiếng hát, và tiếp đến là truyền sang cộng đoàn tâm tình sốt sắng ấy trong mỗi Thánh lễ.”

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, các ca đoàn cùng chụp ảnh lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc hiệp thông đáng quý giữa những người đang phục vụ Chúa qua thánh nhạc.

Bài: Minh Hiếu & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Thánh Phaolô (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top