Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ gieo mầm Tin Mừng - Niềm hạnh phúc cho anh chị em lương dân

Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ gieo mầm Tin Mừng - Niềm hạnh phúc cho anh chị em lương dân

Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ gieo mầm Tin Mừng - Niềm hạnh phúc cho anh chị em lương dân

TGPSG -- “Thiên đàng thuộc về những ai biết sống yêu thương và quảng đại mở lòng với anh em mình.”

Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng ban Loan báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ gieo mầm Tin Mừng dành cho anh chị em lương dân, diễn ra lúc 9g30 Chúa nhật 28.9.2025 tại nhà thờ Thánh Phaolô, Hạt Tân Sơn Nhì, với sự hiện diện của đông đảo bà con giáo dân và khoảng 140 anh chị em lương dân cùng tân tòng.

Ngay từ đầu giờ, bầu khí đã trở nên ấm cúng và gần gũi. Các thiện nguyện viên và ban đón tiếp ân cần hướng dẫn, trao thẻ tham dự cùng những nụ cười, cái bắt tay chân thành, tạo nên cảm giác thân thương như một mái nhà chung. Bên trong nhà thờ, anh chị em lương dân được ưu tiên ngồi ở hàng ghế đầu sát cung thánh - như một dấu chỉ họ chính là “vị khách quý” được Chúa Giêsu yêu thương và mời gọi.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng hòa mình trong các tiết mục múa và thánh ca sinh động. Linh mục Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư ký Ban Loan báo Tin Mừng, đã ân cần giới thiệu về các nghi thức phụng vụ căn bản, giúp anh chị em lương dân dễ dàng tham dự với tâm tình sốt sắng. Một đoạn phim ngắn về cuộc đời ông Môsê - người giải thoát dân Israel - mở ra cho cộng đoàn góc nhìn sinh động về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Trong bài giảng, khai triển Tin Mừng theo Thánh Luca (16,19-31) về ông Ladarô và người phú hộ, linh mục chánh xứ Giuse chia sẻ:

“Người tốt lành là người biết yêu thương và chia sẻ. Nếu Chúa ban cho chúng ta của cải mà ta thờ ơ trước nỗi khổ đau của tha nhân, đó chính là tội ác. Thiên đàng thuộc về những ai biết sống yêu thương và quảng đại mở lòng với anh em mình.”

Những lời giảng bình dị nhưng thấm đượm Tin Mừng đã chạm đến trái tim nhiều người hiện diện, đặc biệt là những anh chị em chưa cùng niềm tin.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trong khoảnh khắc trao ban bình an, mọi người cùng cúi mình bắt tay nhau với nụ cười thân thiện. Anh chị em lương dân tuy không lãnh nhận Thánh Thể, nhưng được linh mục chủ tế và linh mục Phêrô đặt tay chúc lành - một cử chỉ thân thương và thiêng liêng, như chính bàn tay Chúa chạm đến tâm hồn họ.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30. Ngay sau đó, cộng đoàn cùng chia sẻ bữa trưa thân tình tại hội trường giáo xứ.

Bầu khí thêm ấm áp với những cử điệu vui tươi và chứng từ đức tin của chị Maria Kim Hoàng - một cựu lương dân nay đã trở thành Kitô hữu. Câu chuyện chân thực, đầy cảm động ấy làm nhiều anh chị em lương dân lặng đi, để rồi nhận ra rằng: đến với Chúa, ta không nhận tiền bạc, nhưng nhận được tình yêu, bình an và một gia đình đức tin đùm bọc lẫn nhau.

Chương trình khép lại lúc 12g10, nhưng niềm hân hoan và ánh sáng Tin Mừng vẫn còn ngân vang trong lòng mọi người. Những bước chân ra về nhẹ nhàng, nhưng mang theo trong tim một hạt giống đức tin - hạt giống của Tình Yêu Thiên Chúa được gieo vào lòng anh chị em lương dân hôm nay.

Bài & ảnh: Giuse Nguyễn Linh Nhạc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top