Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ “Gieo Mầm Tin Mừng”
TGPSG -- Thánh lễ “Gieo Mầm Tin Mừng”, dành cho anh chị em lương dân, tân tòng - những người đang tìm hiểu đạo Công giáo, và cả những người Công giáo được cử hành vào lúc lúc 9giờ30 ngày 20-7-2025 tại Thánh đường giáo xứ Thánh Phaolô - Hạt Tân Sơn Nhì.
Sinh hoạt mở đầu - Kết nối bằng tình thân
Khởi đầu lúc 9giờ30 với phần chia sẻ cảm nhận về đức tin, nơi những người mới tìm hiểu đạo hay mới gia nhập Giáo hội có cơ hội bộc bạch hành trình tâm linh của mình - chân thật và cảm động.
Tiếp theo là một tiết mục múa cử điệu bài “Làm Dấu”, giúp mọi người - đặc biệt là những người lương dân và tân tòng - học cách làm dấu Thánh Giá như lời cầu nguyện căn bản.
Sau đó, cộng đoàn cùng nhau xem một đoạn video ngắn nói về việc cầu nguyện, như một cánh cửa mở ra cuộc trò chuyện riêng tư với Thiên Chúa.
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn
Trong chia sẻ ngắn trước Thánh lễ, linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng kể lại câu chuyện có thật về một người phụ nữ chưa biết Chúa, giữa cơn động đất, đã bật khóc và cầu xin trong bất lực. Chính trong những người cứu hộ xuất hiện kịp thời, chị nhận ra sự hiện diện dịu dàng của Thiên Chúa.
Từ đó, ngài nhấn mạnh các hình thức cầu nguyện gần gũi và thiết thực:
- Cầu xin: bình an, sức khỏe, công việc, con cái, trả nợ…
- Tạ ơn: vì thi đậu, khỏi bệnh, có việc làm, được bình an…
- Tạ lỗi: vì lỗi lầm, bỏ lễ, gắt gỏng, nói xấu người khác…
- Tâm sự: kể hết những vui buồn trong tuần với Chúa, như một người Cha luôn lắng nghe.
- Cầu nguyện theo Lời Chúa: Sau bài giảng, hãy dành một phút để cầu nguyện theo ba hướng: tạ ơn, tạ lỗi, xin ơn, dựa trên Lời Chúa vừa nghe.
Lm Giuse mời gọi cộng đoàn hãy tập thói quen cầu nguyện ngắn, ngay trong Thánh lễ, để Thánh lễ không chỉ là một nghi thức mà là một cuộc hẹn gặp mặt thực sự với Chúa.
Thánh lễ - Gặp gỡ và đón nhận Lời Chúa
Lúc 10g00, Thánh lễ chính thức được cử hành, do cha chánh xứ Giuse chủ tế.
- Bài đọc 1: St 18,1-10a - Thưa Ngài, xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài.
- Bài đọc 2: Cl 1,24-28 - Mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa.
- Tin Mừng: Lc 10,38-42 - Cô Matta đón Đức Giêsu vào nhà - Cô Maria đã chọn phần tốt nhất.
Trong bài giảng, Lm Giuse chia sẻ:
- Chúa ở đâu, ở đó có phúc lành - Như ông Ápraham, cô Matta, tiệc cưới Cana hay Thánh Phêrô, sự hiện diện của Chúa luôn mang lại ơn lành và chữa lành.
- Chúa đồng hành trong khó khăn - Khó khăn là điều cần thiết để con người trưởng thành. Người tin Chúa không đơn độc, nhưng có Chúa cùng vượt qua, như câu chuyện cậu bé đào hầm và người cha giúp nhấc tảng đá.
- Chúa đến để sửa đổi và thánh hóa đời ta - Ngài nhẹ nhàng điều chỉnh thái độ của cô Matta, Chúa cũng có thể biến đổi tâm hồn mỗi người khi ta mở cửa cho Ngài bước vào.
Lm chủ tế Giuse mời gọi: “Hãy mở lòng ra, đón Chúa vào đời mình, để được tràn đầy niềm vui, bình an và ơn lành.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể - thể hiện mầu nhiệm sự kết hợp mật thiết giữa Thiên Chúa và con người.
Thánh lễ kết thúc - Một gia đình trong Chúa
Thánh lễ kết thúc lúc 10giờ45, nhưng bầu khí hiệp thông vẫn tiếp tục. Mọi người cùng ở lại dùng điểm tâm thân mật, chuyện trò, kết bạn, chia sẻ… như một đại gia đình không ranh giới.
Trước bữa ăn, Lm Giuse giới thiệu và trao tặng cuốn sách “Người Công Giáo Tự Tin - Những phương thức đơn giản để chia sẻ đức tin” của tác giả Henry Libersat (Lm. Giuse Nguyễn Duy Phương chuyển ngữ). Cuốn sách giúp mỗi người biết cách chia sẻ niềm tin một cách đơn sơ nhưng sâu sắc:
- Nhìn lại những gì Chúa đã làm cho bạn
- Củng cố mối tương quan cá nhân với Chúa
- Nghĩ về cách kể lại hành trình của bạn
- Mô tả cách bạn cảm nghiệm tình yêu của Chúa
- Nhìn lại sự biến đổi trong đời sống của bạn
- Chia sẻ câu chuyện ấy một cách chân thành và thân tình
Ai nấy ra về với cuốn sách trên tay và niềm vui trong tim, bởi đã được chạm đến Lời Chúa, bởi tình thân, và bởi một cộng đoàn mở rộng vòng tay.
Một điểm hẹn đức tin, không rào cản
Được biết, Thánh lễ “Gieo Mầm Tin Mừng” được cử hành vào Chủ Nhật hằng tuần, không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà là một cuộc gặp gỡ sống động giữa con người với Thiên Chúa và với nhau, nơi không còn khoảng cách giữa có đạo hay chưa có đạo, mới làm quen hay đã gắn bó lâu năm - tất cả đều là con cái của Thiên Chúa.
Bài & Ảnh: Minh Hiếu (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phát Diệm: Hành hương nhà thờ Đức Bà và thăm Đại Chủng Viện - Ươm mầm Ơn gọi giữa lòng Giáo Hội
-
Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 21 em thiếu nhi và 13 anh chị em tân tòng -
Huynh đoàn Têrêsa Avila - Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương Năm Thánh 2025: Hiệp hành trong hy vọng -
Giáo xứ Đức Tin: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức - 19.07.2025 -
Giáo xứ Nam Thái: 48 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức -
Giáo xứ Vĩnh Hòa mừng bổn mạng Hội Dòng Ba Cát Minh - 2025 -
Giáo xứ Tân Phước: Mừng lễ Thánh Anrê Kim Thông - Bổn Mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ -
Ngày Bác ái lan tỏa tình yêu thương tại Giáo xứ Xuân Hiệp -
Giáo xứ Tân Thành: Trại hè thiếu nhi 2025 - Hành trình đức tin và hy vọng -
Ngày đầy tràn Hồng Ân tại giáo xứ Thánh Phaolô
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa