Giáo xứ Thánh Phaolô: Rước lễ lần đầu - Ngày hồng phúc trong đời Đức Tin

Giáo xứ Thánh Phaolô: Rước lễ lần đầu - Ngày hồng phúc trong đời Đức Tin

TGPSG -- Vào lúc 08g00 Chúa nhật, ngày 07.06.2026, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của Lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo xứ Thánh Phaolô đã long trọng cử hành Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho các em thiếu nhi sau thời gian học hỏi giáo lý, tĩnh tâm và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Bí tích Thánh Thể.

GX-Phaol0-RLLĐ (1)

Thánh lễ do linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Vincent Nguyễn Quốc Viễn, Lm Giuse Nguyễn Tấn Lộc và Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, phụ huynh, anh chị giáo lý viên cùng đông đảo dân Chúa.

GX-Phaol0-RLLĐ (2)

Việc các em được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu đúng vào ngày Hội Thánh tôn kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu, là quà tặng cao quý nhất Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại. Qua dấu chỉ đơn sơ của bánh và rượu đã được truyền phép, Chúa Kitô tiếp tục hiện diện giữa Hội Thánh, trao ban chính Mình và Máu Người để nuôi dưỡng đời sống đức tin của dân Chúa.

GX-Phaol0-RLLĐ (3)

Đối với các em thiếu nhi, ngày Rước lễ lần đầu không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ mà còn mở ra một hành trình mới trong đời sống đức tin. Từ hôm nay, các em được tham dự cách trọn vẹn hơn vào đời sống phụng vụ của Hội Thánh, đồng thời được mời gọi xây dựng mối tương quan thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và sống chứng tá Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.

Trong bầu khí linh thiêng của Thánh lễ, từng em thiếu nhi cung kính tiến lên đón nhận Mình Thánh Chúa. Những ánh mắt trong trẻo, những đôi tay chắp nguyện và những tâm hồn đơn sơ hướng về Chúa đã làm nên hình ảnh đẹp của một thế hệ trẻ đang được nuôi dưỡng bằng chính nguồn sống thần linh.

GX-Phaol0-RLLĐ (4)

Nhìn các em trong ngày hồng phúc này, cộng đoàn được nhắc nhớ đến gương sáng của Thánh Đaminh Savio, vị thánh thiếu niên đã sống một đời đơn sơ nhưng tràn đầy lòng yêu mến Chúa. Dù tuổi đời còn rất trẻ, ngài đã chọn cho mình một lý tưởng sống rõ ràng qua câu nói nổi tiếng: “Thà chết chứ không phạm tội.”

Đó không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng còn là quyết tâm sống trong ân sủng Chúa, luôn đặt tình yêu Thiên Chúa lên trên mọi cám dỗ và những ích kỷ của bản thân.

Ước mong rằng, nhờ được nuôi dưỡng bởi Bí tích Thánh Thể, các em thiếu nhi hôm nay cũng biết noi gương Thánh Đaminh Savio, luôn giữ tâm hồn trong sạch, sống ngoan hiền, yêu mến Chúa và can đảm lựa chọn điều thiện hảo trong cuộc sống hằng ngày.

GX-Phaol0-RLLĐ (5)

“Một lần rước lễ là một lần Chúa đến gần con người; nhưng điều quý giá hơn là mỗi người biết để Chúa biến đổi cuộc đời mình. Xin cho các em thiếu nhi hôm nay luôn ghi nhớ gương sáng của Thánh Đaminh Savio, biết yêu mến Thánh Thể, sống trong ân sủng Chúa và kiên trì trên con đường nên thánh giữa đời thường.”

Bài: Têrêsa Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: BTTGX Thánh Phaolô

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top