Giáo xứ Thánh Phaolô lan tỏa yêu thương trong Mùa Chay 2026
TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay Thánh 2026, đoàn Bác ái của Giáo xứ Thánh Phaolô đã thực hiện chuyến hành trình đến các tỉnh Tây Nguyên để thăm viếng, chia sẻ và trao quà cho những bệnh nhân phong, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà vật chất, mà còn là dấu chỉ của tình hiệp thông và lòng thương xót được lan tỏa giữa đời thường.
Chuyến Bác ái Lan tỏa Yêu thương - Mùa Chay 2026 diễn ra từ ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026, hướng về các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông - những vùng đất còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bệnh nhân phong và đồng bào dân tộc thiểu số.
1. Chuẩn bị:
Trước đó, vào tối Chúa nhật ngày 08/03/2026, sau Thánh lễ lúc 19 giờ tại Giáo xứ Thánh Phaolô, các anh chị em trong Ca đoàn Mân Côi cùng nhiều giáo dân đã tất bật chuyển từng phần quà lên xe. Những bao gạo, những thùng mì, nhu yếu phẩm, thuốc men và nhiều phần quà khác đã được chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Mỗi phần quà là kết tinh của lòng quảng đại và sự hy sinh âm thầm của cộng đoàn giáo xứ. Những đóng góp giản dị ấy chứa đựng tình yêu thương và sự sẻ chia chân thành dành cho những anh chị em đang sống trong thiếu thốn nơi vùng cao.



Rạng sáng ngày 09/03/2026, vào lúc 4 giờ, đoàn Bác ái, dẫn đầu là linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Lm phó xứ Giuse Nguyễn Tấn Lộc, đã quy tụ trước tượng Thánh Giuse để cầu nguyện trước khi khởi hành. Trong bầu khí thinh lặng của buổi sớm, mọi người hiệp lòng xin Chúa gìn giữ đoàn trong suốt hành trình dài phía trước. Một lời nguyện đơn sơ được dâng lên: “Xin cho chuyến đi được bình an, và xin cho những việc làm nhỏ bé này trở thành dấu chỉ của lòng thương xót Chúa giữa đời thường.”

Sau giờ cầu nguyện, đoàn chính thức lên đường hướng về Tây Nguyên.

2. Những điểm dừng chân của tình yêu thương
Sau nhiều giờ vượt qua những cung đường dài, đoàn đặt chân đến Giáo xứ Mỹ Thạch, huyện Chư Sê, Gia Lai, thuộc Giáo phận Kon Tum. Đây là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cùng nhiều bệnh nhân phong đang phải đối diện với những khó khăn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tại PiGi Ông - xã Pờ Tó - Gia Lai: đoàn đã trao quà cho 30 bệnh nhân phong và 150 người nghèo.

Trước khi trao quà, Thánh lễ được hai linh mục chánh xứ và phó xứ cử hành với sự hiệp thông của các thành viên trong đoàn và đông đảo giáo dân địa phương. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng đời sống đức tin đơn sơ và lòng đạo đức chân thành của bà con nơi đây đã để lại nhiều xúc động sâu sắc cho các thành viên trong đoàn.

Hành trình tiếp tục đến nhiều nơi khác tại Gia Lai:
- Tại Giáo xứ Kon Thụp - Đăk Pơnan - Lơ Pang, đoàn trao quà cho 94 bệnh nhân phong và 150 người nghèo.
- Tại Plei Ngol - Đắk Đoa - Gia Lai: đoàn trao quà cho 19 bệnh nhân phong.
Mỗi nơi đoàn đi qua đều mang lại những cuộc gặp gỡ đầy xúc động. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình hiệp thông của cả cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phaolô.
3. Những mảnh đời không thể quên
Trong suốt hành trình, điều khiến các thành viên trong đoàn xúc động nhất chính là những bệnh nhân phong: có người đã mất một bàn tay, có người cụt cả hai tay, có người phải cưa cả chân để giữ lại mạng sống. Những vết tích của bệnh tật in hằn trên thân thể họ. Thế nhưng, trong ánh mắt của họ vẫn còn đó sự hiền lành, nhẫn nại và một niềm tin đơn sơ.

Khi nhận được phần quà, nhiều người xúc động đến rơi nước mắt. Có người chỉ cúi đầu cảm ơn, có người không nói được lời nào, chỉ nắm chặt tay người trao quà. Những khoảnh khắc ấy khiến nhiều thành viên trong đoàn không khỏi nghẹn ngào.
Hành trình bác ái không chỉ là cho đi, mà còn là nhận lại những bài học sâu sắc về nghị lực, niềm tin và tình người.
4. Những nơi chưa bao giờ bị lãng quên
Trong hành trình phục vụ, đoàn cũng quy tụ tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế - Giáo xứ Pleichuet - Gia Lai để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, cảm tạ Chúa đã gìn giữ đoàn trong suốt chặng đường đã qua.

Tiếp đó, đoàn đến Tu viện Phaolô Thanh An - Thăng Hưng - Chư Prông - Pleiku để trao quà cho 100 bệnh nhân và 100 người nghèo.

Hành trình còn đưa đoàn đến làng phong Ia Kriêng - Pleiku, nơi nhiều gia đình bệnh nhân phong đang sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Có người không còn đủ tay chân để lao động, có người sống hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của cộng đoàn và các nhà dòng. Khi đoàn đến, bà con đã tụ họp từ rất sớm, lặng lẽ chờ đợi. Khi nhận được những phần quà nhỏ bé, nhiều người không giấu được sự xúc động. Đối với họ, những món quà ấy không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn là dấu chỉ rằng họ không bị bỏ quên.

Tiếp đó, đoàn đến làng bệnh Ia Mê - Chư Prông - Gia Lai, nơi đoàn thăm hỏi từng người, trao quà tận tay và cùng cầu nguyện cho những bệnh nhân đang mang trên mình những vết thương của bệnh tật. Không ít thành viên trong đoàn đã rơi nước mắt khi chứng kiến những thân phận quá đau thương nhưng vẫn sống trong sự bình an và phó thác.
5. Khép lại hành trình bên Đức Mẹ Măng Đen
Sau nhiều ngày phục vụ, đoàn quy tụ về bên Đức Mẹ Măng Đen để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại chuyến Bác ái Mùa Chay 2026.
Trong Thánh lễ, mọi người dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Ngài đã gìn giữ đoàn trong suốt hành trình: từ những chặng đường xa xôi, những điểm đến đầy khó khăn cho đến từng cuộc gặp gỡ với người nghèo và người bệnh. Mỗi người trở về với một tâm hồn đổi mới hơn, hiểu rõ hơn ý nghĩa của Mùa Chay: “Không chỉ ăn chay và cầu nguyện, mà còn biết yêu thương bằng những hành động cụ thể.”

6. Hành trình khép lại - tình yêu còn ở lại
Hành trình Bác ái Mùa Chay 2026 - Lan tỏa Yêu thương của Giáo xứ Thánh Phaolô đã khép lại trong bình an và hồng ân. Những phần quà đã được trao, những giọt nước mắt đã rơi, những nụ cười đã nở. Và trên hết, tình yêu của Thiên Chúa đã được lan tỏa giữa đời thường.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai đã góp phần cho chuyến đi này, và xin cho tinh thần bác ái của Mùa Chay tiếp tục được sống trong đời sống của mỗi người.
Bài: Têrêsa Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Bình An: Thành lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Gò Vấp
-
Giáo xứ Tân Phước tĩnh tâm Mùa Chay - 2026 -
Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú mang niềm vui đến Mái ấm Phan Sinh -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Bùi Phát: Giới trẻ tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Hiển Linh trao tác vụ Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa -
Giáo xứ Bắc Hà: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ An Bình hành hương Đức Mẹ La Mã - Bến Tre -
Giáo xứ Thăng Long: Suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa