Giáo xứ Thánh Phaolô: Đêm thánh ca cầu nguyện với chủ đề “Thánh Giá Tình Yêu”
TGPSG -- Vào lúc 19g30 thứ Sáu, ngày 04-09-2026, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phaolô đã quy tụ trong ngôi thánh đường giáo xứ, với bầu không khí vừa gần gũi, vừa linh thiêng, để tham dự đêm cầu nguyện với Lời Chúa và thánh ca với chủ đề “Thánh Giá Tình Yêu”.
Không gian tối và ấm cúng của nhà thờ làm nổi bật hình ảnh trung tâm của đêm cầu nguyện: Cây thánh giá và những ngọn nến được thắp sáng giữa cung thánh, mời gọi người tín hữu hướng nhìn lên thánh giá để chiêm ngắm Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và hiến mạng sống vì yêu.
Trong lời cầu nguyện khai mạc, Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Chánh xứ, chia sẻ: “Đạo chúng ta là đạo yêu thương. Chúa dạy các tín hữu phải yêu thương, vì đó là điều kiện tiên quyết để người ta nhìn vào mà nhận biết người môn đệ Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi yêu như Chúa yêu: hiến dâng mạng sống vì người mình yêu, như cách Chúa Giêsu đã trao ban mạng sống mình trên thập giá. Như vậy, thập giá thể hiện tình yêu, là biểu tượng cho tình yêu.”
.png)
Trong buổi cầu nguyện, cộng đoàn cùng chiêm ngắm Thánh giá để nhận ra dung mạo của Thiên Chúa tình yêu. Qua những lời suy niệm sâu sắc, những bài thánh ca lắng đọng và những giây phút thinh lặng tâm tình, mỗi người tín hữu có thể cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa dành cho từng người, để rồi biết loan báo tình yêu Chúa trong cuộc sống bằng sự hy sinh và tình yêu dành cho nhau.
Ngay sau lời chia sẻ của Lm Giuse - Chánh xứ, là bài ca cầu xin Chúa Thánh Thần, xin Ngài thương ngự đến và đốt lên ngọn lửa yêu mến trong cộng đoàn. Tiếp sau lời suy niệm ngắn của một ca viên, bài hát “Thập giá minh chứng tình yêu” (Nhạc sĩ Ngọc Linh) được cất lên với những cung bậc lúc trầm, lúc bổng, thật sốt sắng:
“Thập giá minh chứng tình yêu.
Ôi thập giá là tiếng nói yêu thương vô cùng.
Là người bạn tín trung.
Là lương tâm nhân loại.
Là niềm tin lửa mến.
Là đỉnh cao dâng hiến vinh quang.”
Sau một khoảng thinh lặng ngắn để cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn cầu nguyện, bài ca “Con xin phó thác” - Lm Thành Tâm, gợi nhắc tâm tình phó thác trong đau thương của Chúa Giêsu trong giây phút lâm chung trên thập giá:
“Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha!
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài!
Vì Chúa đã cứu chuộc con.
Lạy Chúa là Đấng tín trung.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha!”
Tiếp theo là bài ca rất quen thuộc của Lm Nguyễn Duy: “Lắng nghe lời Chúa”, được cất lên trong tâm tình hiệp thông của toàn thể cộng đoàn, gợi nhắc mỗi người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc đời:
“Lời Ngài là sức sống của con,
Lời Ngài là ánh sáng đời con,
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,
Là đường để con hằng dõi bước...”
.png)
Cộng đoàn cùng lắng nghe Lời Chúa do Lm Chánh xứ công bố Tin Mừng thánh Gioan:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3,16-18)
Từ ánh sáng Lời Chúa, Lm Chánh xứ đã suy niệm: Thực tế, chúng ta muốn theo Chúa nhưng lại sợ thập giá, không muốn đón nhận thập giá Chúa gửi trao. Nếu muốn theo Chúa, hãy cố gắng sống theo đường lối của Chúa, để sự hy sinh của Ngài sinh ích cho chúng ta.
Các lời nguyện tiếp theo của các ca viên diễn tả tâm tình của mỗi người tín hữu: những nghi ngại khi phải vác thập giá; có những lúc cảm thấy cô đơn, chán nản vì dường như Chúa im lặng. Để rồi, cộng đoàn dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến, để nhận ra đường lối của Chúa, biết tin tưởng nơi Ngài dù không hiểu thấu những việc Chúa làm.
Giữa những mỏi mệt, yếu đuối của kiếp người trong vòng xoáy cuộc đời, mỗi người chỉ xin có Chúa làm nơi nương tựa, xin Ngài đưa đường dẫn lối về bến bình an:
“Những góc khuất trong tâm hồn
Là thế giới chỉ riêng mình con xót xa.
Những vấp ngã dẫu thật thà,
Vẫn còn đó vết thương ngày qua.
Con mệt lắm, Chúa ơi!
Đời nhiều lúc buông lơi.
Tìm ủi an và niềm tin giữa đời hoang mang.
Con chỉ biết phó dâng,
Cậy nhờ Chúa khoan nhân...”
Ca khúc “Tâm tình xin vâng” (Lm. Thái Nguyên) như một lời xác tín, củng cố đức tin cho cộng đoàn giữa những âu lo, thử thách của đời sống. Dù ý Chúa khác với ý riêng, người tín hữu vẫn một lòng xin vâng và phó thác vào tình thương quan phòng của Ngài:
“Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con.
Bao dự định riêng tư dường như mất hút trong đời.
Con mong muốn thế này, Chúa lại mong muốn thế kia.
Con không sao hiểu được nhưng tin vào tình thương của Ngài.”
Sau những giây phút thinh lặng suy niệm, ca đoàn cùng cộng đoàn lại tiếp tục cất cao tiếng hát để hòa mình vào tình yêu Chúa, cảm nghiệm tình yêu Ngài qua tiếng hát “Tình yêu thánh giá” - Lm Nguyễn Duy
.png)
“Còn tình yêu nào như tình Chúa Giêsu,
Đã một lần vai mang thập tự, nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa thương con,
Đã một lần liều thân chịu chết.
Giêsu, con đã biết rồi tình Ngài như biển khơi,
Như sông dài, như núi, như mưa nguồn chan chứa.
Chúa ơi, yêu thương bao la,
Tình Ngài đi chịu chết để con được vui sống,
Để con được hạnh phúc.
Chúa ơi, yêu thương vô bờ.
Con xin dâng lên Ngài,
Trọn niềm cảm mến yêu thương,
Đi tìm một dấu tin yêu
Cho vơi nỗi niềm tình con quên lãng.
Vâng! Con xin theo Ngài, thánh giá trên vai,
Yêu thương nhân loại mỗi phút khôn nguôi.
Xin vâng theo Ngài, chỉ thế mà thôi...”
Ca khúc “Lời vọng tình yêu” - Đỗ Vy Hạ, tiếp tục nâng cao tâm tình sốt mến của cộng đoàn:
“Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian.
Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu,
Để cứu nhân loại lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi...”
Đan xen với những lời nguyện tâm tình thống thiết là ca khúc “Khổ đau phận người” - Sr Hiền Hòa:
“Con không xin Chúa, Ngài cất gánh nặng khổ đau.
Nhưng xin thêm sức để con vững tâm cậy tin.
Qua bao gian khó, Ngài giúp con can trường hơn.
Trọn niềm yêu mến, thập giá con vác đi theo Ngài.”
Về cuối buổi cầu nguyện, với sự dẫn dắt của linh mục Chánh xứ, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa lời kinh Lạy Cha, lời kinh chính Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ, và lắng đọng tâm hồn qua bài hát theo giai điệu Taizé:
“Giêsu Kitô, nguồn ánh sáng của lòng con.
Đừng để cho, đừng để cho bóng tối nói với con.
Giêsu Kitô, nguồn ánh sáng của tâm hồn.
Đổ tràn tình yêu, tình yêu Chúa trong lòng con.”
Cùng với đó là bài hát “Giêsu Giêsu” - Lm Thành Tâm:
“Giêsu, Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết.
Ôi Giêsu, Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ.
Giêsu, Giêsu, vì sao Ngài hy sinh chết,
Chết treo khổ đau thập giá ngất cao chiều nao...”
Buổi cầu nguyện khép lại khi trời đã tối, nhưng lại mở ra trong tâm hồn mỗi tín hữu một cảm thức đức tin thật đẹp và thánh thiện. Nơi đó, mỗi suy tư, âu lo, vui mừng và hy vọng của con người đều có thể trở thành một lời ca thật đẹp dâng lên Chúa.
Đức tin không chỉ hiện diện trong những nghi thức Thánh lễ trang trọng, nhưng còn đi vào tâm hồn con người qua con đường của cảm xúc, qua lời ca tiếng hát. Chính từ nơi ấy, mỗi người trong cộng đoàn thêm một lần cảm nghiệm sâu sắc tình yêu bao la, vĩ đại của Thiên Chúa, để sống những ngày tháng của cuộc đời mình cách trọn vẹn, hầu đáp lại tình Chúa đã yêu thương.
Bài: Martino Minh Đức (TGPSG)
Ảnh: BTT Giáo xứ
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phaolô 3: Thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ Phaolô 3 của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm
-
Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Linh mục Phanxicô Xaviê Đoàn Hữu Hòa -
Giáo xứ Hòa Hưng: Tôn vinh Mẹ Maria trong mùa Trung Thu -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026–2027 -
Giáo xứ Phaolô: Alpha tập 12: Tận dụng tối đa phần đời còn lại -
Giáo xứ Thánh Martinô: Khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ tạ ơn mừng Bổn mạng Mái ấm Têrêsa Calcutta -
Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Linh mục Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh -
Giáo xứ An Bình đón vị mục tử mới trong tình hiệp nhất Hoa - Việt
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa