Giáo xứ Thánh Phaolô: Ca đoàn Mân Côi tĩnh tâm mừng 22 năm thành lập và Bổn mạng ca đoàn
TGPSG - -Tối ngày 02.10.2026, lúc 21g00, các thành viên ca đoàn Mân Côi Giáo xứ Thánh Phaolô đã cùng nhau bước vào buổi tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn cho Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 22 năm thành lập Ca đoàn, đồng thời mừng bổn mạng ca đoàn.
Buổi tĩnh tâm do linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Thắng chủ sự. Qua những chia sẻ dựa trên Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, ngài mời gọi mỗi ca viên nhìn lại hành trình phục vụ của mình, không chỉ với tư cách là những người hát trong Thánh lễ, trước hết mỗi một người đang sống trong cộng đoàn cùng nhau hiệp thông và góp phần xây dựng sự hiệp nhất.

Hiệp nhất không chỉ là cùng đứng bên nhau trong một ca đoàn, cùng hát một bài hát, hiệp nhất còn là cùng nhau đồng lòng, đồng cảm và đồng tâm. Khi mỗi người biết mở lòng để hiểu nhau, biết yêu thương và nâng đỡ nhau, những khác biệt sẽ không còn là khoảng cách và trở thành sự phong phú để cùng nhau phục vụ.
Lm Giuse cũng nhắc các ca viên: Điều quan trọng không phải là hát hay đến đâu, mà là hát bằng tất cả cái tâm. Phục vụ không chỉ bằng giọng hát, mà bằng một trái tim biết yêu thương cộng đoàn, yêu thương con người. Khi trong mỗi lời ca có một tâm hồn thật sự cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, thì lời ca ấy mới có thể chạm đến lòng người.
Phục vụ cũng là học nơi Chúa sự khiêm tốn, biết mình chỉ là những người cộng tác nhỏ bé trong công việc của Người: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng.” Từ sự khiêm tốn ấy, mỗi người được mời gọi phục vụ một cách tận tình, như lời Thánh Phaolô từng nhắn nhủ: “Bất cứ làm việc gì, hãy tận tâm làm như thể làm cho Chúa.” Không chỉ tận tình, người phục vụ còn được mời gọi phục vụ với niềm vui, bởi khi chúng ta phục vụ anh chị em chính là đang phục vụ Chúa.

Tinh thần khiêm tốn ấy cũng đưa mỗi ca viên hướng về Mẹ Maria - Mẹ Mân Côi. Năm xưa, qua lời kinh Magnificat, Mẹ đã cất lên tiếng hát tạ ơn xuất phát từ một tâm hồn nhỏ bé, đón nhận và nhìn thấy những điều kỳ diệu Chúa đã làm trong đời mình. Bài ca của Mẹ không tìm sự khen ngợi cho riêng mình, mà trọn vẹn là lời tôn vinh tình thương Thiên Chúa. Mỗi người ca viên hôm nay cũng được mời gọi học nơi Mẹ cách cất lên tiếng hát: hát bằng sự khiêm nhường, bằng niềm vui và lòng biết ơn chân thành trước những ân ban mà Chúa đã dành cho ca đoàn suốt chặng đường dài.
Đối với một ca đoàn, loan báo Tin Mừng cũng có thể bắt đầu từ tiếng hát. Mỗi bài thánh ca không đơn thuần là những giai điệu được cất lên, mà là một lời chứng về tình yêu Thiên Chúa. Khi người ca viên thật sự cảm nhận được điều mình hát, để Lời Chúa đi vào tâm hồn và từ lời ca chuyển hóa thành đời sống, thì chính cuộc đời của họ cũng trở thành một lời loan báo Tin Mừng.
Lm Giuse mời gọi mỗi ca viên biết đem tinh thần ấy vào từng ngày sống: hiệp thông với nhau, hiệp nhất với nhau, đồng cảm và yêu thương nhau, khiêm tốn trong phục vụ, tận tình trong công việc và luôn vui tươi khi trao ban. Bởi một ca đoàn chỉ thực sự đẹp khi những tiếng hát được cất lên từ những tâm hồn biết yêu thương và cùng hướng về một Đấng mà mình đang phục vụ.

Buổi tĩnh tâm khép lại trong lời cầu nguyện của Lm Giuse, xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mân Côi cầu bầu cho Ca đoàn luôn biết sống hiệp thông, hiệp nhất và yêu thương trong sứ vụ, biết khiêm nhường phục vụ và hát bằng tất cả tâm tình, để mỗi bài ca không chỉ vang lên nơi cung thánh, mà còn trở thành lời dâng gửi trọn về Thiên Chúa.
Trong bầu khí lắng đọng ấy, bài hát “Một tràng hoa Mân Côi” được cất lên như lời nguyện cuối của buổi tĩnh tâm. Mỗi tiếng hát, mỗi lời kinh như một tâm tình quý báu mà các ca viên cùng dâng lên Mẹ Maria, xin Mẹ đồng hành, gìn giữ và dẫn đưa Ca đoàn Mân Côi trên hành trình phục vụ.
Hai mươi hai năm là một chặng đường đủ dài để nhìn lại, tạ ơn và cũng để bắt đầu một chặng đường mới với tâm hồn được đổi mới: cùng một tiếng hát, cùng một tình yêu và cùng một lòng phục vụ.
Xin Mẹ Mân Côi giúp mỗi ca viên luôn biết hát bằng cả trái tim, sống bằng tình yêu và phục vụ trong sự hiệp nhất, để tiếng hát của Ca đoàn luôn trở thành lời ngợi khen Thiên Chúa và lời trao gửi yêu thương đến cộng đoàn.
Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Thánh Phaolô
bài liên quan mới nhất
- Bổn mạng Ca đoàn Thiếu nhi Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Rước kiệu và nguyện kinh khai mạc Tháng Mân Côi 2026 -
Thánh lễ thành lập và tuyên hứa Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Xứ đoàn Tân Đức -
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính Thiên thần Hộ thủ, bổn mạng Ban Lễ sinh -
Giáo xứ Bàn Cờ: Ơn gọi nhỏ bé - Tình yêu lớn lao cùng Thánh Têrêsa -
Giáo xứ Thánh Linh: Chiêm ngắm Mầu nhiệm Cứu Độ qua chuỗi hạt Mân Côi -
Giáo xứ Phát Diệm: Mừng lễ Tổng lãnh thiên thần, đón linh mục phó xứ Phêrô Đamianô Maria Nguyễn Văn Tuấn -
Giáo xứ Thăng Long: Bổn mạng giáo khu Têrêsa -
Giáo xứ Bình Hòa: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, bổn mạng Ca đoàn Têrêsa -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêsa
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa