Giáo xứ Thánh Phaolô - Bình Tân: Thánh lễ “Gieo Mầm Tin Mừng”

Giáo xứ Thánh Phaolô - Bình Tân: Thánh lễ “Gieo Mầm Tin Mừng”

Giáo xứ Thánh Phaolô - Bình Tân: Thánh lễ “Gieo Mầm Tin Mừng”

TGPSG -- Giữa thế giới còn nhiều ranh giới, lo âu và khát vọng thiêng liêng, Thánh lễ “Gieo Mầm Tin Mừng” - được tổ chức vào 9giờ30 sáng mỗi Chúa nhật tại giáo xứ Thánh Phaolô - Bình Tân - là không gian mở rộng vòng tay cho mọi người: từ anh chị em tân tòng, người đang tìm hiểu đạo, lương dân và anh chị em công giáo. Tại đây, không còn khoảng cách - chỉ còn tình yêu Thiên Chúa quy tụ chúng ta thành một gia đình.

Mở đầu - Gặp gỡ và sẻ chia

Khởi đầu lúc 9giờ30 ngày 03.08 với bầu khí thân tình, ấm áp. Những anh chị em đang tìm hiểu đạo đã có dịp chia sẻ cảm nhận chân thành về hành trình đức tin của mình. Lời nói mộc mạc, chân thật nhưng chất chứa niềm khao khát tìm gặp Thiên Chúa, đã khơi gợi sự cảm thông và nâng đỡ nơi cộng đoàn.

Kế đến là phần múa cử điệu hai bài hát quen thuộc: “Gặp Gỡ Đức Kitô” và “Con Đường Giêsu” - do các bạn trẻ và anh chị tân tòng cùng thể hiện. Dù đơn sơ, từng động tác vẫn gợi lên niềm vui được gặp Chúa và bước đi với Ngài.

Sau đó, cộng đoàn cùng xem đoạn video ngắn chủ đề “Nguồn Hy Vọng”, giúp mọi người nhận ra rằng: giữa những khó khăn và nghi nan của cuộc sống, Chúa Giêsu luôn là suối nguồn hy vọng không bao giờ cạn.

Buổi sinh hoạt kết thúc bằng giờ tập hát để chuẩn bị cho Thánh lễ - giúp mọi người tham dự một cách chủ động, sốt sắng và hiệp nhất.

Thánh lễ - gặp Chúa trong Lời và Thánh Thể

Đúng 10giờ00, Thánh lễ được cử hành do linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng chủ sự.

Các bài đọc trong ngày hướng cộng đoàn đến một cái nhìn tỉnh thức và thiêng liêng hóa đời sống:

  • Bài đọc 1 (Gv 1,2; 2,21-23): “Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời?”
  • Bài đọc 2 (Cl 3,1-5.9-11):“Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự”.
  • Tin Mừng (Lc 12,13-21):“Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”

Trong bài giảng, Lm Giuse đã chia sẻ sâu sắc:

“Chúa Giêsu không chống lại của cải vật chất, nhưng Ngài cảnh tỉnh chúng ta về nguy cơ để của cải chiếm trọn trái tim mình mà quên đi điều cốt lõi: mối tương quan với Thiên Chúa.”

Cha nhấn mạnh:

  • Của cải không bảo đảm hạnh phúc vĩnh cửu: Người phú hộ trong dụ ngôn tưởng rằng mình an toàn vì kho lẫm đầy, nhưng Thiên Chúa nói: “Hỡi kẻ ngu ngốc, đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi!”
  • Hãy sống đơn sơ, hướng lòng lên Chúa: Như lời Thánh Phaolô trong bài đọc 2: “Anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời.”
  • Chúa mời gọi ta tích lũy những giá trị thiêng liêng: Bác ái, cầu nguyện, phục vụ - đó mới là “của cải đích thực” mang theo được vào Nước Trời.

“Mỗi người chúng ta hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách sống yêu thương, biết sẻ chia và tín thác vào Ngài. Khi Chúa hiện diện trong tâm hồn ta, đó chính là gia tài quý nhất.”

Hiệp thông - Bữa ăn đức tin, tình thân lan tỏa

Thánh lễ kết thúc lúc 10giờ45, nhưng niềm vui không dừng lại. Tất cả cộng đoàn cùng ở lại dùng bữa trưa thân mật, chia sẻ niềm vui, tạo nên mối gắn kết như một đại gia đình không phân biệt ai - có đạo hay chưa có đạo, tất cả là anh em trong Chúa.

Anh Sang, một tân tòng, xúc động chia sẻ về hành trình đức tin của mình:

“Tôi bắt đầu tìm hiểu đạo Công Giáo khi còn làm việc ở TP. Hồ Chí Minh. Những người bạn Công Giáo tôi từng gặp đều có chung những phẩm chất tốt đẹp: sống yên bình, hiền lành, thân thiện và tử tế. Điều đó khiến tôi tò mò và thắc mắc về nguồn gốc sự bình an trong họ.”

“Khi trở về quê, tôi tiếp tục có cơ hội tiếp xúc với người Công Giáo, đặc biệt là qua các mối quan hệ và những người bạn. Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu và tham gia lớp học giáo lý dự tòng.”

“Trong quá trình học, tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình, đặc biệt là qua việc cầu nguyện, học kinh và được hướng dẫn bởi thầy dạy giáo lý. Tôi cảm nhận được những thay đổi tích cực trong tâm hồn và lối sống.”

“Trước khi tham gia ca đoàn, tôi đã thường xuyên đi lễ và cảm thấy rất sốt sắng, đặc biệt khi được lắng nghe ca đoàn hát. Sau khi chính thức vào ca đoàn, cảm nghiệm đức tin của tôi càng sâu sắc hơn - dù giọng hát chưa hay, nhưng tôi cố gắng góp phần phục vụ và ca tụng Chúa.”

“Càng hát, tôi càng tin - và càng tin, tôi càng muốn hát.”

Lời mời gọi từ trái tim

Thánh lễ “Gieo Mầm Tin Mừng” - 9g30 sáng mỗi Chúa nhật tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Phaolô - Bình Tân là lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng tha thiết gửi đến bạn:

Dù bạn là ai - đã có đạo, đang tìm hiểu, hay chỉ đơn giản là một người khao khát sự thật - Chúa luôn đợi bạn.

Hãy đến - gặp Chúa - và gieo một hạt mầm đức tin trong lòng bạn hôm nay.
Bởi vì trong tình yêu Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là anh em.

Bài & Ảnh: Minh Hiếu (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top