Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê tĩnh tâm mùa chay 2026

Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê tĩnh tâm mùa chay 2026

TGPSG -- Để chuẩn bị tâm hồn mừng mầu nhiệm Vượt Qua và Đại lễ Chúa Phục Sinh, giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê đã tổ chức hai ngày tĩnh tâm Mùa Chay dành cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Các buổi tĩnh tâm được cử hành vào lúc 18 giờ trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy, (13 - 14.03.2026). Thánh lễ do cha Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc, thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam, chủ tế, với sự tham dự đông đảo và sốt sắng của cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ.

Qua hai ngày tĩnh tâm, cộng đoàn được mời gọi lắng đọng tâm hồn, nhìn lại đời sống đức tin, để sống tinh thần sám hối, cầu nguyện và bác ái, hầu chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bước vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.

1. Ngày thứ nhất: Sám hối trong lời nói

Trong bài chia sẻ, cha giảng phòng mời gọi cộng đoàn suy niệm về việc sám hối qua lời nói. Sám hối giúp con người nhận ra sự yếu đuối, mỏng giòn của bản thân, đồng thời cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho các tội nhân.

Cha nhắc lại sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha, mời gọi mọi người lắng nghe và ăn chay, coi đây là thời gian hoán cải để đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời sống. Một trong những việc ăn chay thiết thực nhất chính là làm chủ lời nói, tránh những lời gây tổn thương, phán xét hay vu khống, nhưng biết dùng lời nói dịu dàng để xây dựng tình hiệp nhất và yêu thương trong cộng đoàn.

Dựa trên lời nhắc nhở của Thánh Giacôbê: “Anh em đừng nói xấu nhau”, cha cảnh báo rằng nói hành, nói xấu tuy có thể khiến người ta cảm thấy hả hê nhất thời, nhưng hậu quả lại phá vỡ tương quan, gây chia rẽ và làm tổn thương sự hiệp nhất trong gia đình cũng như cộng đoàn giáo xứ.

Cha cũng nhắc lại lời của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, khi ngài ví việc nói xấu như một “tai họa khủng khiếp”, một hành vi khủng bố bằng lời nói, có thể hủy hoại các mối tương quan và gieo rắc chia rẽ.

Bên cạnh đó, cha mời gọi cộng đoàn xét mình về những lời nói phát ra trong lúc nóng giận. Khi thiếu bình tĩnh, con người dễ nói những lời thiếu suy nghĩ, có thể để lại những “vết thương tâm hồn” khó chữa lành.

Cha cũng nhấn mạnh đến những lời nói làm người khác nản lòng: những lời chỉ trích, thiếu khích lệ, làm giảm đi sự nhiệt thành của người khác. Trong khi đó, một lời động viên hay khích lệ đúng lúc lại có thể giúp người khác vững vàng vượt qua khó khăn, bệnh tật và thử thách trong cuộc sống.

Kết thúc bài chia sẻ, cha mời gọi cộng đoàn tự vấn lương tâm qua những gợi ý cụ thể:

- Đừng nói những lời oán thù gây chia rẽ trong cộng đoàn.
- Thế giới đã đầy chiến tranh và xung đột, đừng mang tinh thần đó vào gia đình và giáo xứ.
- Đừng dùng lời nói mỉa mai, ví von làm tổn thương người khác.
- Hãy nói những lời tích cực để xây dựng tình hiệp nhất và yêu thương.
- Hãy biết mở cửa nhà, mở cửa lòng để chia sẻ chân thành với nhau.
- Hãy nói nhiều hơn những lời cảm ơn, khích lệ và xin lỗi.

2. Ngày thứ hai: Sám hối đôi mắt

Mở đầu bài chia sẻ, cha nhắc lại câu chuyện vua Đavít trong Kinh Thánh: chỉ vì một cái nhìn không làm chủ được bản thân mà dẫn đến tội lỗi nghiêm trọng. Từ đó, cha mời gọi mọi người ý thức rằng đôi mắt có thể trở thành cửa ngõ dẫn con người đến cám dỗ.

Đôi khi con người nhìn thấy những gì người khác có đẹp hơn, sang hơn, mà lòng sinh ra ghen tị, bất mãn với những gì mình đang có. Từ đó nảy sinh tội đố kỵ.

Trong thời đại kỹ thuật số hôm nay, chỉ cần một chiếc điện thoại hay một cú nhấp chuột trên máy tính, con người có thể đối diện với vô số cám dỗ. Đôi khi ánh mắt còn trở nên ánh mắt khinh thường người khác, tự cho mình tốt lành hay thánh thiện hơn, dẫn đến tội kiêu ngạo.

Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng sám hối đôi mắt là nhìn lại những lỗi lầm phát sinh từ cái nhìn: nhìn đời cách tiêu cực, nuôi dưỡng ham muốn sai lệch, hoặc gây tổn thương người khác bằng ánh mắt khinh miệt.

Sám hối giúp con người gột rửa tâm hồn, nhận ra những giới hạn của bản thân, mở rộng lòng trước Thiên Chúa và khiêm tốn xin Ngài thanh tẩy.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn dâng lời cảm ơn cha Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc đã quảng đại nhận lời về dâng Thánh lễ và chia sẻ trong hai ngày tĩnh tâm. Những suy tư của cha đã giúp cộng đoàn ý thức sâu sắc hơn về việc tham dự Thánh lễ cũng như chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng Đại lễ Phục Sinh.

Thánh lễ kết thúc lúc 19 giờ 30. Cộng đoàn ra về trong tâm tình lắng đọng, mang theo những câu hỏi gợi ý của cha giảng phòng để tiếp tục suy niệm và sống trọn vẹn hơn những ngày Mùa Chay thánh.

Bài: Giuse Thanh (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Phanxicô Xaviê

Top