Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

TGPSG -- Vào lúc 18g00 ngày 3-4-2026, tại giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn, cộng đoàn dân Chúa đã sốt sắng tham dự nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Nghi thức do Linh mục Quản nhiệm Giuse Trần Hải Giang chủ sự, đồng tế có Linh mục phó Giuse Đỗ Trọng Luân.

Hiện diện trong nghi thức, ngoài 12 tông đồ, còn có quý tu sĩ nam nữ, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Chặng Đàng Thánh Giá

Từ 16g30, cộng đoàn đã quy tụ đông đủ tại khuôn viên nhà thờ để tham dự việc đi Đàng Thánh Giá. Mọi người cùng bước theo Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn, suy niệm cuộc thương khó từ khi Người bị kết án cho đến khi chịu chết và được mai táng.

Ý nghĩa 14 chặng Đàng Thánh Giá: Là hành trình giúp người tín hữu cùng đi với Chúa Giêsu trên con đường thập giá, chiêm ngắm tình yêu cứu độ, học biết hy sinh, vác thập giá đời mình và sống niềm tin, cậy, mến trong đời sống hằng ngày.

Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

Đúng 18g00, nghi thức chính thức bắt đầu trong bầu khí trang nghiêm và thinh lặng.
 

Phụng vụ Lời Chúa:

Sau lời nguyện mở đầu là các bài đọc và bài Thương Khó theo thánh Gioan. Khi đến câu: “Mọi sự đã hoàn tất”, cộng đoàn cùng quỳ gối tưởng niệm giây phút Chúa Giêsu tắt thở trên Thánh giá.

Sau đó, Linh mục Giuse Trần Hải Giang đã chia sẻ Lời Chúa, mời gọi cộng đoàn ý thức về phẩm giá của người Kitô hữu. Ngài nhấn mạnh: chính nhờ cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên Thập giá mà con người được cứu độ và được phục hồi hình ảnh Thiên Chúa đã bị tổn thương vì tội lỗi.

Qua Bí tích Rửa Tội, mỗi người được trở nên con cái Thiên Chúa, mang trong mình căn tính là tình yêu. Ngài cũng giúp cộng đoàn suy niệm về sự thinh lặng của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Đó không phải là thất bại, nhưng là sự thinh lặng của tình yêu, của vâng phục và chiến thắng.

Kết thúc bài chia sẻ, cha mời gọi mọi người biết nhận ra mình là con cái Thiên Chúa, sống yêu thương để cái chết cứu độ của Chúa trở nên ý nghĩa trong đời sống mỗi người.

Tiếp theo là lời nguyện chung, gồm 10 ý nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh và thế giới.

Kính thờ Thánh Giá

Thánh giá được rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm, với ba lần dừng lại để cộng đoàn thờ lạy. Khi Thánh giá được giương cao, mọi người cùng quỳ gối tôn kính, tưởng nhớ tình yêu cứu độ của Chúa.

Hiệp lễ

Mình Thánh Chúa được Linh mục phó Giuse Đỗ Trọng Luân cung kính kiệu từ Nhà Tạm lên bàn thờ. Sau lời mời gọi: “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế…”, cộng đoàn sốt sắng rước Mình Thánh Chúa.

Sau đó là nghi thức rước Xác Thánh Chúa từ Nhà chờ Phục Sinh vào trước cung thánh, giúp cộng đoàn tiếp tục chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu.

Kết thúc nghi thức, sau lời nguyện và phép lành của Linh mục chủ sự, cộng đoàn lần lượt tiến lên hôn kính Thánh giá và ra về trong thinh lặng.

Nghi thức khép lại vào lúc 21g00 cùng ngày trong tâm tình lắng đọng và suy niệm sâu xa về tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu Kitô.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Phanxicô Xavie

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top