Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn mạng Hội Trống giáo xứ

TGPSG -- "Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại" (Ga 3,30).

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 18g00, thứ Tư, ngày 24.6.2026, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, đồng thời mừng bổn mạng Hội Trống của giáo xứ. Thánh lễ do cha phó Giuse Đỗ Trọng Luân chủ tế.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các thành viên Hội Trống cùng đông đảo dân Chúa.

Trước Thánh lễ, đoàn rước kiệu Thánh Gioan Tẩy Giả đã long trọng tiến quanh khuôn viên thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đoàn rước tiến vào cung thánh, mở đầu cho giờ cử hành phụng vụ đầy ý nghĩa.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng theo thánh Luca, Lm Giuse đã giúp cộng đoàn suy niệm về vai trò và sứ mạng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài là vị ngôn sứ cuối cùng của Giao Ước Cũ, được Thiên Chúa tuyển chọn để dọn đường cho Đấng Cứu Thế ngự đến. Cuộc đời của Thánh Gioan là lời chứng sống động về sự khiêm nhường và tinh thần phục vụ.

Ngài nhấn mạnh rằng mỗi người khi được sinh ra đều mang trong mình một sứ mạng đặc biệt mà Thiên Chúa trao phó. Noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, người Kitô hữu được mời gọi trở nên chứng nhân của Chúa giữa đời thường, giúp người khác nhận biết và đến gần Chúa hơn qua đời sống đức tin của mình.

Đặc biệt, từ lời khẳng định của Thánh Gioan: "Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại" (Ga 3,30), linh mục chủ tế mời gọi các hội đoàn và mọi thành phần dân Chúa luôn ý thức rằng mọi việc phục vụ trong Giáo Hội phải hướng đến việc tôn vinh Thiên Chúa, chứ không nhằm tìm kiếm danh dự hay sự ca tụng cho bản thân. Những cám dỗ của sự tự mãn, thích được khen ngợi hoặc đề cao chính mình có thể làm lu mờ hình ảnh của Chúa trong đời sống phục vụ.

Đối với các thành viên Hội Trống, tiếng trống không chỉ góp phần làm cho các cử hành phụng vụ thêm trang nghiêm, mà còn là phương thế để phục vụ cộng đoàn và diễn tả lòng yêu mến Thiên Chúa. Mỗi người được mời gọi chu toàn công việc của mình với tinh thần khiêm nhường, quảng đại và luôn hướng về Chúa là cùng đích của mọi hoạt động tông đồ.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ  kết thúc vào lúc 19g00 trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Dẫu Thánh lễ đã khép lại, gương sáng của Thánh Gioan Tẩy Giả vẫn tiếp tục vang vọng trong lòng cộng đoàn như lời mời gọi mỗi người Kitô hữu sống đức tin cách can đảm, trung thành và khiêm nhường, để qua đời sống của mình, Chúa Kitô ngày càng được nhận biết và yêu mến hơn.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)
 Ảnh:BTT Giáo xứ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top