Giáo xứ Thánh Phanxicô: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn mạng Cộng đoàn Têrêsa II, Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

Giáo xứ Thánh Phanxicô: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn mạng Cộng đoàn Têrêsa II, Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

TGPSG -- Vào lúc 5g00 ngày 01.10.2025, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thánh Phanxicô long trọng mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu -  Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, bổn mạng Cộng đoàn Têrêsa II vừa được chính thức thành lập tại giáo xứ.

Thánh lễ do cha Giuse Trần Hải Giang - Quản nhiệm giáo xứ - chủ sự. Đồng tế có cha Giuse Đỗ Trọng Luân - phó xứ, cùng sự hiện diện của các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt, các ban ngành, đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm dung nhan của một vị thánh nhỏ bé nhưng trái tim lại bừng cháy tình yêu: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Ngài không tìm vinh quang bằng những việc lớn lao, nhưng chọn “con đường thơ ấu thiêng liêng” - sống từng giây phút bình thường với một tình yêu phi thường.

Ngài nhắn nhủ: “Giữa những lo toan tất bật của đời thường, hãy dừng lại để làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao. Chính nơi sự đơn sơ khiêm hạ ấy, Thiên Chúa sẽ làm cho đức tin chúng ta thêm vững vàng và tâm hồn chúng ta được bình an.”

Sau bài giảng, cộng đoàn sốt sắng bước vào phụng vụ Thánh Thể. Khi tiếng hát “Con muốn làm một bông hoa nhỏ” vang lên sau hiệp lễ, lời ca trở thành khúc nguyện cầu tha thiết: ước nguyện được trở nên bông hoa nhỏ bé, luôn tỏa hương tình yêu và dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Trong giây phút thiêng liêng ấy, mọi người cảm nhận rõ sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mình.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, nữ tu Anna Nguyễn Thị Thanh Thúy - Tổng phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt - bày tỏ lòng tri ân Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã chính thức công nhận Cộng đoàn Têrêsa II vào ngày 08.08.2025. Nữ tu Anna cũng gửi lời cảm ơn đến quý cha và cộng đoàn giáo xứ đã luôn đồng hành, nâng đỡ và yêu thương. Lời tri ân chan chứa niềm xúc động, được cộng đoàn đáp lại bằng tràng pháo tay dài, như vòng tay ấm áp chào đón sự hiện diện thân thương của các nữ tu nơi giáo xứ.

Thánh lễ khép lại lúc 6g00, nhưng dư âm đọng lại không phải là sự kết thúc, mà là khởi đầu mới: tựa như hạt giống nhỏ bé được Chúa âm thầm gieo xuống, để cộng đoàn trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu thập giá giữa lòng đời thường.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top