Giáo xứ Thánh Phanxicô ĐaKao: Hành hương Năm Thánh Phanxicô Assisi 2026

TGPSG -- “Đôi tai của ngài không còn chỉ tìm kiếm những lời tung hô cho bản thân, nhưng bắt đầu nghe được tiếng khóc của người nghèo và cả tiếng than thở của thiên nhiên đang bị tổn thương.”

Trên đây là chia sẻ của linh mục Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, OFM, Giám tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam khi ngài chủ tế Thánh lễ hành hương Năm Thánh Phanxicô Assisi, với chủ đề “Thánh Phanxicô Assisi và Vũ Trụ Tạo Thành”, được cử hành lúc 17g30 ngày 13.05.2026, tại nhà thờ Thánh Phanxicô ĐaKao.

Đồng tế với ngài có các linh mục Dòng Phanxicô Assisi, với sự tham dự của đại gia đình Phan Sinh, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Ngay từ đầu giờ lễ, cộng đoàn đã cùng nhau hướng lòng về Thiên Chúa trong tâm tình tạ ơn vì hồng ân tạo thành. Qua chủ đề của ngày hành hương, mọi người được mời gọi chiêm ngắm vẻ đẹp của vũ trụ dưới ánh sáng linh đạo Phan Sinh, một linh đạo đặt nền trên tình yêu đối với Thiên Chúa, con người và muôn loài thụ tạo.

Đối với Thánh Phanxicô Assisi, thiên nhiên không đơn thuần là vật chất vô tri hay tài nguyên để con người khai thác cách ích kỷ. Trái lại, ngài nhận ra nơi mọi thụ tạo dấu ấn tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Từ ánh mặt trời rực rỡ, vầng trăng dịu hiền, làn gió nhẹ, dòng nước trong lành cho đến những cánh hoa nhỏ bé bên đường, tất cả đều phản chiếu vẻ đẹp và lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Chính vì thế, Thánh Phanxicô đã gọi mặt trời là “anh Mặt Trời”, mặt trăng là “chị Mặt Trăng”, gọi đất mẹ là người nuôi dưỡng con người và muôn loài. Đó không chỉ là một cách diễn tả thi vị, nhưng còn là cái nhìn phát xuất từ một tâm hồn đã thật sự gặp gỡ Thiên Chúa nơi công trình tạo dựng.

Trong bài giảng, khai triền Lời Chúa: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”, linh mục Gioan Thiên Chúa đã chia sẻ về ý nghĩa của việc lắng nghe Lời Chúa. Ngài quảng diễn:

“Việc lắng nghe lời Chúa không chỉ dừng lại nơi các bản văn Kinh Thánh, mà còn là biết mở lòng để đọc “cuốn sách vĩ đại” mang tên vũ trụ tạo thành. Thiên Chúa đã viết cuốn sách ấy bằng chính vẻ đẹp của thiên nhiên và sự sống quanh ta.

Toàn thể vũ trụ đều mang dấu ấn của Thiên Chúa và phản chiếu tình yêu vô biên của Ngài. Với Thánh Phanxicô, không có loài thụ tạo nào là vô nghĩa hay thấp kém, bởi tất cả đều phát xuất từ cùng một nguồn cội là Thiên Chúa.

Nhìn lại hành trình hoán cải của Thánh Phanxicô Assisi, trước khi trở thành vị thánh của khó nghèo và hòa bình, ngài cũng từng khao khát danh vọng và những lời ngợi khen của thế gian. Nhưng chính trong thinh lặng cầu nguyện nơi ngôi thánh đường nhỏ bé, Thánh Phanxicô đã biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa.

Đôi tai của ngài không còn chỉ tìm kiếm những lời tung hô cho bản thân, nhưng bắt đầu nghe được tiếng khóc của người nghèo, tiếng rên siết của bệnh nhân, tiếng đau khổ của những người bị bỏ rơi và cả tiếng than thở của thiên nhiên đang bị tổn thương.

Tinh thần Phan Sinh hôm nay vẫn luôn mang tính thời sự. Giữa một thế giới đang chịu nhiều khủng hoảng môi sinh, con người được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải sinh thái, nghĩa là biết sống tiết độ, trân trọng thiên nhiên và bảo vệ ngôi nhà chung mà Thiên Chúa đã trao ban.”

Để kết thúc, ngài mời gọi cộng đoàn hãy tập dành thời gian để chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, nhận ra đó là quà tặng của Thiên Chúa. Đồng thời, mỗi người cũng cần sống đơn sơ hơn, biết tiết chế lòng tham và xây dựng đời sống hòa giải với tha nhân cũng như với môi trường sống quanh mình.

“Tuân giữ lời Chúa,” theo tinh thần của Thánh Phanxicô, còn là biết trở thành khí cụ bình an của Thiên Chúa giữa đời thường: mang yêu thương đến nơi hận thù, mang tha thứ đến nơi chia rẽ và mang hy vọng đến cho những tâm hồn đang đau khổ.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30. Khép lại ngày hành hương Năm Thánh Phanxicô Assisi 2026, cộng đoàn ra về trong niềm vui, bình an và lòng xác tín sâu xa hơn về tình yêu Thiên Chúa dành cho muôn loài thụ tạo.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top