Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Vũ, CM

Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Vũ, CM

Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang: Thánh lễ Tạ ơn mừng tân linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Vũ, CM

TGPSG -- "Khi Chúa mời gọi và thánh hiến, chúng ta hãy đón nhận cả niềm vui lẫn nỗi buồn để sống trọn vẹn ơn gọi."

Linh mục Phêrô Trần Hữu Nhân, nghĩa phụ của tân linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Vũ, đã nhấn mạnh như thế trong Thánh lễ Tạ ơn của tân linh mục thuộc Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn, diễn ra lúc 9g30 ngày 26.8.2025 tại nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang, Giáo hạt Thủ Đức.

Thánh lễ do tân linh mục Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có khoảng 30 linh mục thân hữu. Hiện diện trong Thánh lễ có Đức cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, đông đảo tu sĩ nam nữ, giáo dân và gia đình thân tộc, đặc biệt là ông bà cố cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước đồng tế từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, tân linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Vũ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương gọi và thánh hiến ngài vào thiên chức linh mục.

Đây là ngày hồng phúc và cũng là niềm vui khôn tả của đời linh mục - được trở về nơi quê hương đức tin đã ươm mầm, để dâng lên Chúa hy lễ đầu đời linh mục trong vòng tay thân thương của giáo xứ và gia đình.

Cả cộng đoàn giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang cũng hân hoan đón mừng ngày trọng đại này, như một ân phúc lớn lao mà Chúa ban cho giáo xứ, khi có thêm một người con được sai đi phục vụ Giáo Hội. Trước đó, ngày 20.8.2025, ngài đã lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh do Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, chủ sự tại Tỉnh dòng Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn.

Sau khi phó tế công bố Tin Mừng, linh mục nghĩa phụ Phêrô chia sẻ Lời Chúa:

“Tân linh mục hôm nay được Thiên Chúa mời gọi để thi hành các sứ vụ, lãnh nhận những trọng trách và sống giữa bao vui buồn của đoàn chiên. Linh mục được mời gọi chia sẻ, nâng đỡ, an ủi những người khổ đau - đó là niềm vinh dự cao quý nhất khi thay mặt Chúa đến với tha nhân. Tuy nhiên, con đường sứ vụ không tránh khỏi khó khăn, thử thách. Sẽ có lúc nhụt chí, nản lòng, nhưng hãy luôn nhớ: khi Chúa mời gọi và thánh hiến, chúng ta phải đón nhận cả niềm vui lẫn nỗi buồn để trung tín với ơn gọi.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ chúc mừng tân linh mục và gia đình.

Đáp lời, tân linh mục bày tỏ lòng tri ân Đức cha Phụ tá Đa Minh, linh mục nghĩa phụ, linh mục chánh xứ, quý linh mục đồng tế và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện cho ngài. Đặc biệt, ngài đã xúc động tiến đến gần cha mẹ để dâng lời cảm tạ đầu tiên sau ngày lãnh nhận chức thánh, khiến ông bà cố không khỏi bồi hồi xúc động.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00 trong bầu khí hân hoan. Sau Thánh lễ, mọi người cùng chụp hình lưu niệm và chia sẻ bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ.

Bài & Ảnh: MVTT Gx. Thánh Nguyễn Duy Khang (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top