Giáo xứ Thánh Martino: Lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hội đồng Mục vụ và 15 năm linh mục Cha sở Giuse

Giáo xứ Thánh Martino: Lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hội đồng Mục vụ và 15 năm linh mục Cha sở Giuse

TGPSG -- “Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời” (Mt 16,13-19)

Lời Phúc Âm vang lên thật đong đầy ý nghĩa trong ngày Giáo xứ Thánh Martino hân hoan mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và tạ ơn ngày bổn mạng của Hội đồng Mục vụ và đặc biệt đánh dấu cột mốc 15 năm hồng ân thánh chức Linh mục của Cha sở Giuse.

GX-Martino (1)

Hòa chung nhịp đập tâm linh cùng toàn thể Hội Thánh, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Martino cùng lắng đọng tâm hồn để chiêm ngắm hai cột trụ vững chắc của tòa nhà đức tin: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ trong Thánh lễ được cử hành lúc 18g00 ngày 29-6-2026, tại nhà thờ Thánh Martino, giáo hạt Gia Định.

Dẫu mang trong mình hai dòng chảy cuộc đời khác biệt, nhưng dưới tác động của ân sủng, các ngài đã gặp nhau ở một điểm chung tuyệt đẹp: sự hiệp nhất trong tình yêu vô biên của Đức Kitô.

GX-Martino (2)

Trong bài giảng lễ, Cha sở Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn đã nhẹ nhàng dẫn dắt cộng đoàn đi vào mầu nhiệm của sự thứ tha qua hình ảnh của hai vị Thánh. Khởi đi từ câu Phúc Âm: "Con là Ðá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời", ngài đã lý giải sâu sắc về vai trò của Thánh Phêrô - người môn đệ tuy mang những yếu đuối mỏng giòn của phận người, nhưng lại là người tiên phong cất lên lời tuyên xưng đức tin trọn vẹn nhất.

Lm Giuse mượn hình ảnh Phêrô được trao tận tay hai chiếc chìa khóa để gợi mở những suy tư thật gần gũi:

  • Chìa khóa vàng: Biểu trưng cho quyền thiêng liêng cao cả, là quyền tha tội và thông ban ân sủng qua các Bí tích.
  • Chìa khóa bạc: Biểu trưng cho quyền trần thế, đại diện cho quyền quản trị, giảng dạy và duy trì kỷ luật trong Giáo Hội.

Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao Chúa lại trao "chìa khóa" mà không phải là một quyền trượng thống trị hay một thanh gươm uy quyền? Lm chánh xứ đã giải thích: Chiếc chìa khóa ấy không dùng để khép kín, mà mang sứ mạng mở ra cánh cửa của sự vị tha, lòng thương yêu bao dung mà Thiên Chúa muốn gửi gắm cho vị Tông Đồ trưởng để nâng đỡ Giáo Hội và tha nhân.

Nhìn sang Thánh Phaolô, chúng ta lại tiếp tục chạm đến mầu nhiệm của sự hoán cải. Từ một con người với lòng nhiệt thành mù quáng, từng hăng say bách hại những ai đi theo con đường của Chúa, ngài đã được ánh sáng ân sủng soi chiếu. Nhận ra những lầm lạc của bản thân, can đảm quay đầu, để rồi dâng trọn vẹn phần đời còn lại cho sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Tiếp tục Thánh lễ là Phụng vụ Thánh Thể

GX-Martino (3)

GX-Martino (4)

GX-Martino (5)

Hồng ân nối tiếp hồng ân, ngày lễ hôm nay còn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi toàn thể cộng đoàn cùng chúc mừng ngày bổn mạng của HĐMV Giáo xứ. Xin tri ân những người đang ngày đêm âm thầm dùng "chiếc chìa khóa" của sự phục vụ vô vị lợi để gánh vác việc chung, xây dựng ngôi nhà giáo xứ ngày một vững mạnh.

GX-Martino (6)

Trong tâm tình tri ân mộc mạc mà sâu lắng, ông Micae Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐMV - đã đại diện cộng đoàn cất lên những lời tâm huyết. Nhìn lại chặng đường một năm vừa qua, dẫu bối cảnh xã hội chung còn nhiều biến động và giáo xứ nhà cũng phải đối diện với không ít thử thách, thiếu thốn về cả nhân lực lẫn vật lực. Thế nhưng, trong chính những gian nan ấy, ngọn lửa đức tin lại càng bừng sáng nhờ sự dẫn dắt khôn ngoan và bước chân hiệp hành đầy yêu thương của Cha sở Giuse. Dưới bàn tay chèo lái của Cha, diện mạo giáo xứ không chỉ ngày một khang trang hơn, mà thiêng liêng hơn cả là đời sống đạo được hun đúc thêm vững mạnh, tình liên đới trong đại gia đình Martino ngày càng gắn bó keo sơn.

Gói trọn lòng biết ơn sâu xa ấy, ông Chủ tịch đã thay mặt cộng đoàn và HĐMV trân trọng trao tặng Cha sở cuốn sách ảnh kỷ yếu hành trình 15 năm hồng ân Linh mục. Cuốn sách nhỏ bé ấy không chỉ là những khung hình ghi dấu thời gian, mà thực sự là một thước phim sống động khắc họa trọn vẹn trái tim của một vị mục tử luôn thao thức và tận tụy hy sinh vì đoàn chiên.

GX-Martino (7)

GX-Martino (8)

GX-Martino (9)

Qua Thánh lễ mừng bổn mạng, HĐMV GX và toàn thể cộng đoàn được mời gọi tiếp tục sống linh đạo theo gương hai Thánh Tông đồ, gắn bó với Lời Chúa. 

Nguyện xin tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của hai Thánh Tông đồ, tuôn đổ muôn vàn ơn lành hồn xác trên Cha sở Giuse và quý chức trong HĐMV. Ước mong mỗi người chúng ta cũng luôn biết dùng "chìa khóa" của lòng vị tha để mở rộng trái tim, đón nhận anh chị em mình mỗi ngày.

GX-Martino (10)

Bài: GB Hồ Quốc Anh (TGPSG)
Ảnh: Phêrô Giuse Nguyễn Hoàng Khoa

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top