Giáo xứ thánh Martino de Porres - hạt Gia Định: Chuỗi hoạt động mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Giáo xứ thánh Martino de Porres - hạt Gia Định: Chuỗi hoạt động mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

Giáo xứ thánh Martino de Porres - hạt Gia Định: Chuỗi hoạt động mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

TGPSG -- Nằm trong chuỗi hoạt động mừng bổn mạng, Hội đồng Mục vụ (HĐMV) Thánh giáo xứ Martino de Porres đã tổ chức 3 hoạt động hết sức ý nghĩa.

Hoạt động 1: HÀNH HƯƠNG BỘ HÀNH ĐẾN NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐỨC BÀ SÀI GÒN  

Đây là chuyến hành hương thánh thiêng và kín múc ơn lành. Vào sáng thứ Bảy 28-6-2025, trong tâm tình năm thánh 2025 và mừng lễ bổn mạng, HĐMV giáo xứ Thánh Martino de Porres - hạt Gia Định, đã tổ chức cho cộng đoàn giáo xứ hành hương đến nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn, hay còn gọi là tên đầy đủ là Vương cung Thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội. Là một công trình kiến trúc lâu năm, nổi tiếng, Nhà thờ đang được trùng tu bên ngoài nhưng vẻ đẹp cổ kính và linh thiêng vẫn luôn hiện trị.

Đoàn hành hương với chủ đề: “Giáo xứ Thánh Martino - Hành hương Năm Thánh Hy Vọng” do Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn dẫn dắt. Thành phần tham gia gồm: Ban Thường Vụ, thành viên HĐMV, thành viên các hội đoàn, thành viên các ban chuyên môn, giáo dân trong và ngoài giáo xứ tổng khoảng 60 người. Đây là chuyến hành hương hết sức đặc biệt từ trước đến nay của giáo xứ, vì di chuyển bằng cách bộ hành chứ không dùng phương tiện giao thông.

Đúng 7g sáng, đoàn hành hương tập trung trước đài Thánh Martino - vị thánh bảo trợ của giáo xứ để đọc kinh và nghe Lm Giuse dặn cách thức khi đi bộ, khi băng qua đường, cùng dâng lời kinh tiếng hát suốt chặng đường sao cho tôn kính, văn minh và an toàn.

Đoàn khởi hành lúc 7giờ20, dẫn đầu là Lm Giuse, 2 tay Cha nâng cao Thánh giá Năm Thánh thể hiện sự kính nghiêm Thiên Chúa uy quyền, và để đoàn hành hương đi phía sau cũng nhìn ngắm được Chúa. Chúa thật uy nghi, dang cánh tay rộng mở ra, như thể muốn ôm chầm từng người trong đoàn hành hương, cũng như những con người đau khổ bên đường đang cần tới Ngài.

Đoàn hành hương đi bộ theo tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, qua Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiến tới Lê Duẩn, bài hát “Những người hành hương của hy vọng” vang lên “Đang bừng cháy trong ta ngọn lửa hy vọng, đây bài hát con dâng kính Ngài….” Bài hát ý chỉ lòng thương xót Chúa, sự tha thứ, hòa giải và lời mời gọi con người sống yêu thương, trở về với Thiên Chúa và trở nên chứng nhân của Chúa trong đời sống hàng ngày.

Tiếp đến, ban xướng kinh đưa đoàn hành hương vào những lời kinh nguyện, lần chuỗi Mân Côi trên suốt chặng đường. Mỗi bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, mặc dù đoàn hành hương có những ông bà cô chú lớn tuổi, đôi chân phải đi châm cứu hằng ngày. Nhờ ơn Chúa, họ nhẹ nhàng băng qua các góc đường lắt léo, các khúc cua, ổ gà để tiến về nơi gặp gỡ Thiên Chúa.

Lúc 8g, đoàn hành hương đã theo chân Thánh Giá Chúa Giêsu đến được nhà thờ Đức Bà. Đoàn người nghiêm trang tiến vào bên trong, ngay hàng thẳng lối, tâm hồn tràn đầy xúc động. Không gian ngôi thánh đường thật diễm lệ! Ánh đèn vàng nhạt tạo nên một vẻ uy nghiêm tĩnh lặng, hai hành lang cánh và hậu cung hình bán nguyệt, các họa tiết tinh xảo và kiến trúc độc đáo đẹp mắt đến ngỡ ngàng. Tất cả các đường nét, gờ chỉ và hoa văn khu vực bàn thờ đều mang phong cách Châu Âu Romanesque vừa tôn nghiêm, vừa trang nhã.

Lm Giuse chủ trì giờ chầu Thánh Thể, cộng đoàn quỳ xuống, cung kính tôn thờ Chúa Giêsu Kitô, sự tôn thờ như lời Chúa Giêsu đã dạy: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Lc 4, 8).  Qua bài Tin Mừng và các kinh nguyện trong giờ Chầu Thánh Thể, đoàn hành hương cảm nhận được thực sự Chúa Giêsu đang hiện hữu nơi đây, trong từng tâm hồn mỗi người, tất cả mọi người được đắm chìm trong ân sủng thánh thiêng của Thiên Chúa. Qua Thánh Thể, đoàn hành hương còn được kết nối với toàn Giáo hội, là chi thể huyền nhiệm của Chúa Kitô, Đấng đã chết và phục sinh cho Giáo hội.

Đến 8giờ45, giờ Chầu kết thúc, đoàn hành hương tập trung trước tượng đài Đức Mẹ đọc kinh. Ở trung tâm vườn hoa phía trước nhà thờ, đoàn hành hương được chiêm ngắm tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Mẹ  đứng thẳng, cầm quả địa cầu với thánh giá đính trên đó, đôi mắt của Mẹ hiền dịu nhưng đầy uy lực nhìn lên bầu trời. Mẹ đứng đó, nhìn thành phố và cầu nguyện cho các con của Mẹ đang sa lầy tội lỗi.

Cơn gió tháng sáu nhẹ nhàng lướt qua làm những khóm hoa trước tượng đài Đức Mẹ như đang  reo vui cùng đoàn lữ hành. Lúc này mặt trời đã lên cao, cái nắng nóng không làm chùn bước đoàn người đang được tràn đầy ân sủng. Đoàn người cất lên lời kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng danh và lời cầu nguyện của Lm Giuse. Kết thúc, Lm Giuse ban phúc lành cho toàn thể đoàn hành hương và những người xung quanh đang mong ước được nhận lãnh phúc lành từ Thiên Chúa.

Sau vài tấm hình lưu niệm, đoàn hành hương xếp hàng đi bộ trở về giáo xứ Martino cách nghiêm trang như khi đi đến.

Vài ngày trước đó, có những cơn mưa xối xả từ sáng đến chiều. Nhưng sáng hôm ấy, sáng ngày 28-6, nhờ lời cầu nguyện của Cha Giuse và cộng đoàn giáo xứ, trong niềm sốt mến được hành hương tới gặp Chúa Giêsu và Mẹ Maria, bầu trời  bỗng trong xanh lạ kỳ, không khí buổi sáng trong lành như thể Chúa đang nhắn nhủ rằng các con cứ yên tâm bộ hành đến với Ta.

Dù chỉ gói gọn trong một buổi sáng, chuyến đi là một hành trình trở về với chính mình, trở về với đức tin, trở về với Thiên Chúa. Nhờ chuyến hành hương này, mỗi người trong đoàn như được tràn đầy ân sủng, có thêm cơ hội nhận ra niềm vui thiêng liêng và được tiếp thêm nguồn sức sống. Hình ảnh đoàn hành hương bộ hành đã thu hút nhiều ánh nhìn, nhiều sự chú ý của người bên đường. Nhất là nhiều khách du lịch quốc tế đang tham quan các địa điểm gần đó. Họ nhận ra nét đẹp người công giáo của đoàn hành hương - nghiêm trang, cung kính và trật tự. Họ cũng hòa vào lời cầu nguyện chung với đoàn. Đây cũng là một trong nhiều cách để mỗi người Kitô hữu thực thi sứ vụ Loan báo Tin Mừng của chính mình, mang Chúa đến với mọi người xung quanh bằng chính tình yêu Thiên Chúa và đời sống thường ngày.

Hoạt động 2:  VIẾNG MỘ CHA CỐ ARSENNE NGUYỄN VĂN LONG TẠI ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC

Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, HĐMV giáo xứ Thánh Martino De Porres đã tổ chức  cho cộng đoàn thăm viếng mộ Cha Cố Arsene Nguyễn Vân Long tại Đan viện Biển Đức Thiên Phước. Trong suốt 32 năm (05/1975 – 06/2007), Cha cố Arsene đã tận hiến đời mình phục vụ bàn thờ và chăm sóc đoàn chiên Chúa, Cha không quản ngại bao khó khăn gian khổ để gìn giữ ngôi nhà nguyện cổ - tiền thân của giáo xứ Thánh Martino  ngày nay.

Dưới sự hướng dẫn của Cha Sở Giuse, đoàn di chuyển đến Đan viện Biển Đức lúc 9giờ15 ngày 29-6-2025. Sau khi thăm hỏi gặp gỡ người phụ trách ở đó, đoàn vào thăm mộ Cha cố. Nơi đây có 7 ngôi mộ của vài Cha cố và ông bà cố khác, được xây đơn giản với gạch men màu trắng giống nhau, thật tĩnh lặng và yên bình. Các thành viên cùng nhau lau sạch ngôi mộ, dâng lời kinh cầu nguyện, xin Chúa thương đón nhận linh hồn Cha Cố Arsene vào nước Thiên đàng. Đoàn ra về lúc 10giờ15 cùng ngày.


Hoạt động 3: THÁNH LỄ KÍNH TRỌNG THỂ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊ RÔ VÀ PHAO LÔ - BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ - KỶ NIỆM 14 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC CỦA CHA SỞ GIUSE 

Thánh lễ được cử hành long trọng vào lúc 18giờ ngày 28-6-2025, tại nhà thờ Thánh Martinô - hạt Gia Định. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ, thành viên các Hội đoàn, Ban Chuyên môn, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.Lúc 18g, đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong lời nguyện đầu lễ, Lm Giuse giới thiệu với cộng đoàn sự hiện diện đông đủ các thành viên HĐMV giáo xứ, và xin cộng đoàn cùng dâng tâm tình sốt mến tham dự thánh lễ này, cầu nguyện cho HĐMV - những người đã hy sinh thời gian, công sức của cá nhân, để cùng lo cho công việc chung của giáo xứ.

Sau phần công bố Tin Mừng, Lm Giuse chia sẻ:

Trước đó, thánh Phêrô chối Chúa 3 lần; thánh Phaolô thì “nhiệt tình” bách hại Do Thái Giáo. Nhưng tại sao 2 ngài lại được Chúa nâng lên thành trụ cột Giáo Hội? 

- Theo Thánh Phaolô: “Chúa đã yêu thương tách riêng tôi ra để biến đổi tôi”. Thánh Phaolô đã trở lại, nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho những người dân ngoại chưa biết Chúa.

- Khi Chúa Giêsu hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”, Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16). Qua câu trả lời của mình, Thánh Phêrô đã tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn, và là Con Thiên Chúa.

Nếu danh xưng Phêrô “là đá”, diễn tả bản chất mạnh mẽ và tính kiên định, vững chãi trước sức mạnh thế gian. Thì danh xưng Phaolô là “nhỏ bé”, diễn tả sự yếu đuối, tính khiêm tốn trước quyền năng của Thiên Chúa. Theo đó, Hội thánh được xây dựng và đứng vững trên “tảng đá” Phêrô và tiến về phía trước với sự khiêm tốn và nhiệt huyết của Phaolô. Mặc dù ý nghĩa danh xưng của 2 vị tông đồ Phêrô và Phaolô có vẻ trái ngược nhau nhưng trên thực tế hai danh xưng này bổ sung cho nhau 1 cách hết sức sâu sắc

Hình ảnh hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô là biểu tượng cho sự hiệp nhất và tính đa dạng của Hội thánh sơ khai. Quả vậy, trong khi Phêrô neo giữ sự hiệp nhất đức tin của Hội thánh trong Chúa Kitô, thì Phaolô thúc đẩy tính phong phú và đa dạng của Tin mừng đến tận cùng trái đất.

Nơi thánh Phêrô và Thánh Phaolô có sự mạnh mẽ từ chối tất cả những hào quang mà người đời tán dương, để chọn con đường đi theo Chúa, xác nhận tình yên của Thiên Chúa đã yêu thương loài người, là Đấng Cứu Độ duy nhất của loài người.

Mừng kính lễ 2 vị tông đồ Phêrô và Phaolô, Hội thánh không chỉ vinh danh những đóng góp mang tính cá nhân của 2 vị, mà còn là dịp nhắc nhở các Kitô hữu về bản sắc và sứ vụ của Hội thánh, để chúng ta tiếp tục đúng hướng trong việc xây dựng Hội thánh hiệp nhất trong Đức Giêsu Kitô.

Thánh Phaolô xác tín rằng: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Xin cho các thành viên HĐMV thêm lòng nhiệt thành hơn nữa, luôn sống khiêm nhường, gần gũi, vững vàng trong niềm tin - cậy - mến, để xứng đáng là những chứng nhân cho Tin Mừng Nước Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện kết lễ, ông Micae Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐMV giáo xứ, đại diện HĐMV có đôi lời tri ân gửi đến Cha xứ và cộng đoàn. Ông cũng đại diện cộng đoàn chúc mừng kỉ niệm 14 năm thụ phong linh mục của Cha chánh xứ.

Đáp lại, Lm chánh xứ Giuse cũng dâng lên Chúa HĐMV giáo xứ - những người đang cộng tác với chủ chiên trong việc xây dựng và phục vụ cộng đoàn đức tin. Xin Chúa ban cho các thành viên HĐMV được ơn khôn ngoan, khiêm tốn và nhiệt thành, để họ luôn đặt lợi ích của Giáo hội và cộng đoàn lên trên hết. Xin cho mọi quyết định và công việc của họ luôn thấm đượm tình yêu thương, sự công bằng và tinh thần hiệp nhất.

Được biết, giáo xứ Thánh Martinô - Hạt Gia Định là giáo xứ nhỏ. Số lượng giáo dân khoảng 2.000 người. Từ khi Lm Giuse nhận nhiệm sở về làm chánh xứ (ngày 03/9/2022), Cha đã hướng dẫn thành lập Ban Thường vụ, HĐMV, các Ban chuyên môn, các Hội đoàn trong giáo xứ. Các Ban, các Hội đoàn cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau phục vụ giáo xứ, phục vụ Chúa trong tình hiệp nhất yêu thương.

Bài: Maria Võ Thị Tuyết Phương
Ảnh: GB Hồ Quốc Anh (TGPSG)

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top