Giáo xứ Thánh Martino De Porres: Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
TGPSG -- Thánh lễ bổn mạng
“Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào con, để mọi người nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha…” Ga 17, 20-26
Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng theo thánh Gioan. Lễ nhớ ngoại lịch mừng kính thánh Helene - bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) giáo xứ Martino De Porres. Thánh lễ được cử hành lúc 18g ngày 18/8/2026 do linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn chủ tế, ngài cũng là cha linh hướng của Hội. Tham dự thánh lễ, có đông đủ hội viên, đại diện các Hội đoàn - Ban chuyên môn của giáo xứ, khách mời, cùng cộng đoàn dân Chúa.

Lúc 17g50, đoàn rước đã sẵn sàng, trang nghiêm tiến vào nhà thờ trong lời bài hát ca nhập lễ: “Một triều thiên Chúa đã ban cho người dấu yêu này…!” Dẫn đầu đoàn rước là bình hương, thánh giá nến cao, tiếp theo đó là cờ của Hội CBMCG, toàn thể hội viên, kiệu thánh Helena, lễ sinh và cha chủ tế.
Đầu lễ, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các hội viên của Hội được tràn đầy ân sủng của Chúa và lòng hăng say nhiệt thành trong đời sống Kitô hữu.
Nghi thức tuyên hứa
Mừng quan thầy lần này, có 4 hội viên tuyên hứa sau một thời gian tập sự để hiểu biết mục đích và tôn chỉ của Hội.
Nghi thức tuyên hứa gồm có: Các câu xướng-đáp của Lm chủ tế và người tuyên hứa: Làm phép khăn và huy hiệu - Trao khăn và huy hiệu - Sau đó, tất cả hội viên cùng đọc Bản tuyên ngôn -10 điều tâm niệm có trong sách thủ bản.


Phụng vụ Lời Chúa



Sau khi công bố Lời Chúa, Lm chủ tế chia sẻ:
“Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào con, để mọi người nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha…” Ga 17,20-26
Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Trước hết, Ngài cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho các môn đệ, cầu nguyện cho tất cả những người tin vào Ngài. Để rồi nhờ đó, tất cả được nên Một trong Thiên Chúa, như Chúa Cha và Chúa con là Một. Chính Đức Giêsu Kitô là ân sủng và tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Thánh Helena là người phụ nữ đạo hạnh, luôn chuyên cần cầu nguyện, hy sinh và tin tưởng vào Thiên Chúa, yêu mến và tôn quý thập giá Chúa Kitô. Tấm lòng của người mẹ là vũ khí sắc bén nhất. Xin cho tất cả những người làm mẹ biết học theo gương của thánh nữ, sống thánh thiện, khiêm nhường, phục vụ trong yêu thương và hiệp nhất để nhờ đó trở nên gương sáng chốn gia đình, và là người tín hữu nhiệt tâm loan báo Tin Mừng qua từng việc làm cụ thể.
Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể


Tri ân cảm tạ.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, chị Têrêsa Tạ Ngọc Vân-trưởng hội, đại diện hội có đôi lời tri ân cảm tạ.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày.

Chuỗi hoạt động mừng Bổn mạng
Trong tâm tình sốt mến mừng lễ quan thầy, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) Giáo xứ Thánh Martino De Porres đã có các hoạt động như sau:
1. Hành hương tại Đức Mẹ Bãi Dâu 2 ngày 25/7 và 26/7
Hội CBMCG đã tổ chức chuyến hành hương đến với Đức Mẹ Bãi Dâu trong 2 ngày 25 và 26/7/2026. Tham gia chuyến đi là các Hội viên và thân nhân trong gia đình của hội viên. Đoàn hành hương gồm 45 người. Trưởng đoàn là chị Têrêsa Tạ Ngọc Vân - trưởng Hội.
Trước giờ đi, nhiều người trong đoàn đã tham dự Thánh lễ sáng, xin ơn bình an cho đoàn hành hương và nhận được nhiều ơn ích Chúa ban.
6g30, đoàn khởi hành từ giáo xứ Martino. Sau một vài câu chào hỏi nhau, đoàn đọc giờ kinh sáng trên xe.
Lúc 9g, đoàn dừng chân tại Nhà thờ Thánh AnTôn (Nhà thờ Song Vĩnh) để mọi người được thăm viếng ngôi thánh đường đặc biệt này.

Đoàn đến Đức Mẹ Bãi Dâu lúc 11g. Đoàn đọc 1 giờ kinh ngay dưới chân linh đài Mẹ, tạ ơn Mẹ cầu bầu cho đoàn đến nơi bình an. Sau đó chụp hình lưu niệm.


Buổi chiều, sau khi tham dự Thánh lễ, đoàn có những giây phút sinh hoạt tập thể tại sân nhà dòng nơi lưu trú với Chủ đề: “Mẹ kính yêu”.
Hôm sau, trọng tâm của chuyến hành hương là Giờ cầu nguyện với chủ đề “Gia đình - trường học đầu tiên của yêu thương và đức tin” do Hội thực hiện.
Trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm của nhà nguyện, tất cả thành viên đoàn dường như được gắn kết mật thiết hơn với nhau trong tình yêuThiên Chúa, tìm lại mối tương quan yêu thương cùng Ngài trong quan hệ gia đình, cộng đồng. Đặc biệt là vai trò và trách nhiệm của người mẹ công giáo trong gia đình, trong Giáo Hội. Người mẹ công giáo được mời gọi trở nên người giữ lửa cho gia đình bằng đời sống đức tin, cầu nguyện và hy sinh.

Ánh nến được thắp lên hình trái tim như tình yêu bao la mà Mẹ đã thương bảo bọc những người làm mẹ trong đoàn. Mỗi ánh nến như lời tâm tình của từng cá nhân dâng lên Mẹ. “Dắt dìu con đi, đi bên Ngài nào có sợ chi, giông tố giăng đầy, có Ngài con chẳng lo chi…”. Tiếng đàn ghi ta, câu hát mộc không micrô của 1 hội viên, làm xúc động mọi tâm hồn, lắng đọng những lời cầu nguyện thổn thức từ trái tim mỗi người.
.png)
Trước khi kết thúc, chị trưởng đã đại diện dâng lời cầu nguyện: chị dâng các hội viên, dâng hoạt động của Hội lên Mẹ. Xin Mẹ hướng dẫn, cầu bầu, để mỗi hội viên trở thành người xây dựng bình an trong gia đình bằng chính đời sống đức tin, bằng lời cầu nguyện và bằng những hy sinh nhỏ bé của mỗi người.
Chuyến hành hương này là chuyến đi đầu tiên do Hội tự tổ chức từ khi thành lập. Là dịp để mỗi người nhìn lại hành trình đức tin, để sống đúng với chủ đề của Giáo hội 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”
Hành trình tình yêu: mang bữa trưa ấm áp đến Lưu xá Giêrađô
Nối tiếp tinh thần bác ái Tin Mừng, sáng Chúa Nhật 15/8/2026, Hội các bà mẹ Công giáo đã tổ chức một chuyến đến thăm lưu xá thuộc Đền thánh Giêrađo Thanh Đa, địa chỉ 352/19 Bình Qưới do các thầy cộng đoàn dự tập Mai Thôn, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn phụ trách.
Người Mẹ đến với những đứa con của Thánh Giêrađô
Thánh Giêrađô vốn là vị thánh bảo trợ của các bà mẹ và trẻ nhỏ. Vì vậy, việc đến thăm của các bà mẹ Công giáo càng mang lại cảm xúc thiêng liêng cho các thành viên trong Hội. Ở đây có hơn 40 em đang được nuôi dưỡng. Các em trong độ tuổi từ 8 đến đại học. Mỗi em là một hoàn cảnh khác nhau. Trên hành trình truyền giáo, các tu sĩ của nhà Dòng đã gặp, xem xét và đưa các em về trung tâm nuôi dưỡng. Tại đây, các em được đi học, được học tới đại học và trưởng thành vào đời. Cũng đã có 14 thành viên đón nhận ơn gọi và trở thành linh mục từ lưu xá này.
Gian bếp yêu thương và bữa trưa rộn rã tiếng cười
Điểm nhấn ý nghĩa nhất của chuyến thăm chính là hoạt động tự tay vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho mái ấm. Với kinh nghiệm vun vén gia đình, các bà mẹ Công giáo đã tự tay đi chợ, lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon và đầy đủ dinh dưỡng nhất để nấu món cari gà.
Gian bếp nhỏ của mái ấm bỗng chốc trở nên rộn ràng, ấm cúng. Tiếng lách cách của dao thớt, mùi xào nấu thơm lừng hòa cùng tiếng trò chuyện, tiếng hát vang lên từ những tấm lòng tràn ngập niềm vui phục vụ.

Khi giờ trưa đến, những phần ăn nóng hổi được các mẹ tự tay bưng đến từng bàn cho các em. Nhìn các con ăn ngon lành, lòng các thành viên trong đoàn trào dâng niềm vui khó tả. Bữa ăn tuy đơn sơ nhưng đã trở thành chiếc cầu nối yêu thương, minh chứng cho sứ vụ tông đồ của người mẹ Công giáo: không chỉ thánh hóa bản thân trong gia đình, mà còn biết mở rộng vòng tay, trở thành người mẹ hiền của những tâm hồn bất hạnh ngoài xã hội.

Sứ vụ lan tỏa lòng thương xót
Sau khi mọi người dùng bữa, chị trưởng đại diện Hội đã trao món quà nhỏ cho thầy đại diện lưu xá, góp thêm chút kinh phí để trang bị tập vở cho các em bước vào năm học mới.
Chuyến đi khép lại. Hội các bà mẹ Công giáo cùng các thầy phụ trách đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, xin Thánh Giêrađô cầu bầu cho lưu xá luôn được bình an và có thêm nhiều cánh tay ân nhân nối dài để nuôi dưỡng các em khôn lớn và trưởng thành trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Vài nét về Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – giáo xứ Martino De Porres.
Hội CBMCG của giáo xứ Martino được thành lập ngày 01-12-2023. Dưới sự đồng hành của Lm chánh xứ Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn, cũng là cha linh hướng của Hội. Hội sinh hoạt định kì vào lúc 19g thứ Bảy tuần thứ hai của tháng.
Các hội viên tham gia với tinh thần "Phục vụ trong yêu thương” để làm sáng danh Chúa.
Công tác định kì của Hội là cùng với Ban Ẩm thực thiếu nhi nấu bữa sáng cho các em thiếu nhi sau thánh lễ 7g ngày Chúa Nhật, để các em có năng lượng cho giờ học giáo lý.
Cha linh hướng cho phép thành lập ca đoàn Các BMCG của giáo xứ. Và gần 1 năm nay, ca đoàn CBMCG hát lễ vào sáng thứ Năm hàng tuần.


Bài: Maria Võ Phương (TGPSG)
Ảnh: Hội CBMCG
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Công Lý: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng giáo xứ
-
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ tạ ơn và Nghi thức trao Tác vụ Đọc sách của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể -
Giáo Xứ Xuân Hiệp: Hành trình gom góp yêu thương của những con người "vô danh" -
Giáo xứ Gia Định mừng trọng thể Đức Maria Hồn Xác Về Trời và bổn mạng ca đoàn -
Giáo xứ Phaolô: Alpha Công Giáo tập 5 - Sống đạo thời đại mới -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu -
Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Giáo xứ Đức Tin 2026 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - ban các Bí tích Khai Tâm Kitô giáo -
Giáo xứ Bình Minh mừng Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng Giáo xứ -
Ca đoàn Cộng đồng Giáo xứ Hòa Hưng mừng bổn mạng
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa