Giáo xứ Thánh Martinô: Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

Giáo xứ Thánh Martinô: Chúa Nhật Chúa Chiên Lành

TGPSG -- Vào lúc 07g00, Chúa Nhật ngày 26/04/2026, tại thánh đường giáo xứ Thánh Martinô, hạt Gia Định, Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Vũ Anh Tuấn đã long trọng cử hành Thánh lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Thánh lễ có sự tham dự đông đảo của các em thiếu nhi cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, tạo nên bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui Phục Sinh.

Trong bài giảng, khởi đi từ Lời Chúa: “Thầy là Mục Tử nhân lành, Thầy biết các chiên của Thầy và các chiên của Thầy biết Thầy” (Ga 10,14), linh mục chủ tế đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hành trình đức tin qua hình ảnh sống động của Người Mục Tử Nhân Lành và đoàn chiên thuộc về Ngài. Từ đó, ngài mời gọi mỗi người ý thức sâu xa hơn về mối tương quan cá vị với Chúa - Đấng luôn yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt con người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Đặc biệt, trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và Tu sĩ, cha chủ tế tha thiết kêu gọi cộng đoàn cùng dâng lời cầu xin: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến thu hoạch lúa về” (Lc 10,2). Qua đó, ngài nhấn mạnh đến sự hiện diện sống động của Đức Giêsu Phục Sinh trong đời sống mỗi người tín hữu, đồng thời mời gọi mọi người quảng đại đáp lại tiếng Chúa, góp phần xây dựng Giáo hội qua đời sống dâng hiến.

GX-Martino (1)

Lm Giuse chia sẻ: Đức Giêsu đã xuống thế làm người để đưa con người trở về với Thiên Chúa và dẫn đưa họ đến sự sống đời đời. Ngài chính là Mục Tử Nhân Lành - Đấng không giữ lại điều gì cho riêng mình, nhưng đã sống và hiến dâng trọn vẹn mạng sống vì đoàn chiên. Niềm vui của Thiên Chúa là nhìn thấy con người được sống và được sống dồi dào. Vì thế, mỗi người được mời gọi tin tưởng, lắng nghe và bước theo Mục Tử Giêsu, để được dẫn vào nguồn hạnh phúc đích thực, không chỉ ở đời này mà còn là sự sống đời đời Thiên Chúa hứa ban.

Kết thúc bài giảng, Lm chủ tế Giuse cùng cộng đoàn sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

“Lạy Chúa Cha chí thánh, chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con Mục Tử Giêsu nhân lành. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và tiến bước theo Ngài, để sự sống dồi dào của Ngài tuôn đổ và biến đổi cuộc đời chúng con luôn mãi. Amen.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

GX-Martino (2)

Thánh lễ kết thúc vào lúc 08g05 trong niềm hân hoan và bình an. Mỗi người ra về với tâm hồn tràn đầy ân sủng, được củng cố đức tin và thêm sức mạnh để sống chứng tá Tin Mừng trong đời sống hằng ngày, dưới sự dẫn dắt yêu thương của Vị Mục Tử Nhân Lành.

GX-Martino (3)

Bài: Anna Trần Thị Ái Nữ (TGPSG)
Ảnh: Giuse Đỗ Nguyễn Duy Minh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top