Giáo xứ Thánh Martinô: Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm A

Giáo xứ Thánh Martinô: Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm A

TGPSG -- “Người Kitô hữu được mời gọi đừng bao giờ mất niềm hy vọng, vì Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành trên mọi nẻo đường.”

Trên đây là lời nhắn nhủ của Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Vũ Anh Tuấn, chánh xứ Thánh Martinô, hạt Gia Định, trong Thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh, cử hành lúc 07g00, Chúa Nhật ngày 19.04.2026, tại thánh đường giáo xứ.

Thánh lễ có sự tham dự đông đảo của các em thiếu nhi cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, tạo nên bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui Phục SinhTrong bài giảng, khởi đi từ Lời Chúa: “Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh” (Lc 24,13-35), Lm chủ tế đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm hành trình đức tin của hai môn đệ trên đường Emmau. Qua đó, ngài nhấn mạnh đến sự hiện diện sống động của Đức Giêsu Phục Sinh trong đời sống mỗi người tín hữu.

Ngài chia sẻ: Đức Giêsu Phục Sinh luôn đến, cùng đi và kiên nhẫn giải thích mọi sự cho con người, như Ngài đã làm với hai môn đệ năm xưa. Trong hành trình cuộc sống đầy những khó khăn và thử thách, con người dễ rơi vào tâm trạng chán nản, thất vọng. Tuy nhiên, người Kitô hữu được mời gọi đừng bao giờ mất niềm hy vọng, vì Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành trên mọi nẻo đường. Mỗi người hãy biết mở lòng, kể hết những nỗi niềm của mình cho Chúa và xin Ngài ở lại, hướng dẫn, nâng đỡ và bảo vệ. Chính sự hiện diện yêu thương ấy là nguồn sức mạnh giúp con người vững bước trên hành trình tiến về Nhà Cha.

Kết thúc bài giảng, cha Giuse đã cùng cộng đoàn dâng lời cầu nguyện:

“Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, mọi khó khăn thử thách sẽ qua đi nếu chúng con biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong từng giây phút sống, để chúng con luôn vững tin và không bao giờ lìa xa tình thương của Chúa. Amen.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 08g10 trong niềm hân hoan, bình an. Mỗi người ra về mang theo niềm vui Phục Sinh, được củng cố đức tin và thêm sức mạnh cho hành trình sống đạo mỗi ngày.

Đặc biệt, trong Thánh lễ hôm nay, cộng đoàn giáo xứ hân hoan đón tiếp Linh mục Giuse Trần Anh Dũng, đến từ giáo xứ Hích thuộc giáo phận Bắc Ninh -một giáo xứ nhỏ bé, nghèo khó nơi vùng sâu vùng xa miền Tây Bắc.

Trong phần chia sẻ với các em thiếu nhi, cha Giuse đã bày tỏ niềm thao thức mục vụ và nhắn nhủ các em biết trân quý những điều kiện thuận lợi mình đang có: từ ngôi thánh đường khang trang, việc tham dự Thánh lễ thường xuyên, cho đến việc học giáo lý mỗi tuần. Đó chính là những ân huệ quý giá giúp nuôi dưỡng và phát triển đời sống đức tin.

Ngược lại, tại giáo xứ Hích, đời sống đức tin còn gặp rất nhiều khó khăn: khoảng cách địa lý xa xôi, có những gia đình cách nhà thờ đến 30-40 km; cơ sở vật chất thiếu thốn; số lượng giáo dân ít ỏi sống xen kẽ với người ngoài Công giáo. Các em thiếu nhi chỉ có thể học giáo lý trong hai tháng hè, trong điều kiện thiếu thốn, phải nương nhờ các gia đình gần nhà thờ để có thể tham dự Thánh lễ và học hỏi giáo lý.

Chia sẻ thêm sau Thánh lễ, cha Giuse cho biết công việc truyền giáo nơi đây vô cùng gian nan. Do thiếu thốn nhiều mặt, tình trạng người tín hữu bỏ đạo vẫn còn xảy ra. Ngài được sai đến như một nhà truyền giáo để tái khơi dậy đời sống đức tin cho cộng đoàn. Đau lòng thay, giữa hoàn cảnh đó, đôi khi người ta còn truyền tai nhau câu nói: “lại có người bỏ đạo thành công” -  một thực tế khiến ai nghe cũng không khỏi xót xa.

Hiệp cùng tâm tình của toàn thể cộng đoàn, nguyện xin Chúa Giêsu Phục Sinh và Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn lành trên cha Giuse và cộng đoàn giáo xứ Hích, để đức tin nơi đây được củng cố, tình yêu mến Chúa được thắp sáng, và mọi người luôn trung thành bước đi trong niềm hy vọng vào tình thương của Thiên Chúa. Amen.

Bài: Anna Trần Thị Ái Nữ  
Ảnh: Giuse Đỗ Nguyễn Duy Minh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top