Giáo xứ Thánh Linh: Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng Giáo khu Gioan và Ban Thầm Lặng

TGPSG Sự dũng cảm của Thánh Gioan trong việc tuyên xưng đức tin là một mẫu gương cho chúng ta, nhắc mỗi người nhìn lại chính mình và tự hỏi liệu mình đã thực sự dũng cảm trong việc tuyên xưng đức tin hay chưa.”

Linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Minh Tân đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, được cử hành lúc 18g ngày 24.06.2026 tại nhà thờ Thánh Linh.

Đồng tế với ngài có linh mục Phaolô Bùi Duy Phát, cùng với sự tham dự của đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với cuộc rước kiệu tượng Thánh Gioan Tẩy Giả từ nhà xứ tiến vào cung thánh trong bầu khí sốt sắng, cộng đoàn cùng cầu nguyện và tôn kính thánh nhân.

Trong phần dẫn lễ, cộng đoàn được gợi lại câu Kinh Thánh “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30), như lời nhắc về tinh thần khiêm nhường và đời sống làm chứng đức tin của người Kitô hữu.

Trong bài giảng, linh mục phó xứ Anphongsô đã nhấn mạnh rằng trong cuộc đời Thánh Gioan Tẩy Giả luôn có bàn tay Thiên Chúa che chở. Ngài đã sống đời đức tin vững vàng, luôn là chứng nhân và rao giảng về Chúa cho những người xung quanh ở mọi thời điểm.

Dựa trên gương sáng Thánh Gioan, ngài nhấn mạnh:

“Sự dũng cảm của Thánh Gioan trong việc tuyên xưng đức tin là một mẫu gương cho chúng ta. Tuy nhiên, khi nhìn lại chính mình, chúng ta phải tự vấn rằng liệu chúng ta đã thực sự dũng cảm trong việc tuyên xưng đức tin của mình hay chưa. Nhiều khi chúng ta, nhất là các bạn trẻ, còn ngần ngại, chưa dám làm dấu trước khi ăn ở chỗ đông người hay nói lời cầu nguyện trong các dịp tụ họp. Điều này mời gọi mỗi người suy xét lại thái độ sống đức tin hằng ngày.”

Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện giáo dân và Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, anh Giuse Đào Văn Bình, Trưởng Ban Thầm Lặng, đã thay lời anh em gửi lời cảm ơn các linh mục và cộng đoàn giáo xứ Thánh Linh đã luôn tin tưởng và hỗ trợ để anh em hoàn thành tốt công việc phục vụ.

Đáp lời, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Thánh Linh đã thay mặt cộng đoàn gửi đến những món quà tinh thần chúc mừng bổn mạng Giáo khu Gioan và Ban Thầm Lặng, trong bầu khí vui tươi và những tràng pháo tay chúc mừng.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g05 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Được biết, Ban Thầm Lặng giáo xứ Thánh Linh gồm các ông, các anh có đạo hoặc chưa theo đạo Công giáo, là những người âm thầm đảm nhận các công việc sửa chữa, tu bổ nhà thờ với cùng một tâm nguyện làm đẹp ngôi nhà Chúa. Sự hy sinh và đóng góp của họ không chỉ giúp thánh đường khang trang hơn, mà còn thể hiện tinh thần phục vụ âm thầm và lòng yêu mến Thiên Chúa.

Trong nhóm có anh Hồng, người ngoài Công giáo, luôn nhiệt tình phục vụ. Ngoài công việc sửa chữa, anh còn tham gia khiêng kiệu Đức Mẹ và hỗ trợ các lễ trọng trong năm. Vợ anh cũng tham gia trang trí, cắm hoa nhà thờ trong các dịp lễ. Anh thường nói: “Dạ cần gì cứ báo là tôi có mặt”, với nụ cười thân thiện.

Anh Hồng cùng tham gia hành hương Năm Thánh với cộng đoàn giáo xứ Thánh Linh.

Anh Hồng cùng đi hành hương năm Thánh với cộng đoàn Thánh Linh

Xin cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện cho các thành viên trong Ban Thầm lặng và hướng lòng đến việc sống một đức tin mạnh mẽ, dũng cảm hơn.

 

Bài: Minh Hà & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Thánh Linh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top