Giáo xứ Thánh Linh: Suy niệm về sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu

Giáo xứ Thánh Linh: Suy niệm về sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu

Giáo xứ Thánh Linh: Suy niệm về sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu

TGPSG -- “Hallêluia! Chúa đã sống lại, xin cho chúng con trở nên người mới, hân hoan ra đi loan truyền Tin Mừng Phục Sinh. Hallêluia! Hallêluia!”

Tháng 11 đối với người Công giáo là thời gian đặc biệt, khi mỗi người con hướng lòng về tổ tiên, ông bà và những người đã qua đời. Trong tháng này, Giáo hội dành riêng ngày 2 tháng 11, Lễ Các Đẳng Linh Hồn, để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Đây là lời nhắc nhở chúng ta về niềm tin sâu xa: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”, như chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, tin rằng sự sống không dừng lại ở hiện tại nhưng còn tiếp diễn trong cuộc sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa.

Với niềm tin ấy, cộng đoàn giáo xứ Thánh Linh, giáo hạt Thủ Thiêm sốt sắng hiệp ý cầu nguyện vào mỗi tối thứ Tư hằng tuần, lúc 20g00, tại khuôn viên nhà thờ, hướng về Nhà Chờ Phục Sinh. Mọi người cùng dâng lời kinh nguyện cho các linh mục tiên khởi, cùng các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân quyến đã qua đời.

Sau mỗi chục kinh Mân Côi, cộng đoàn cùng cất cao lời ca “Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng”, suy niệm về cuộc đời, cái chết và sự Phục sinh trong vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Những lời ca ấy như nối kết lòng người với mầu nhiệm cứu độ, nơi mà sự chết được biến đổi thành niềm hy vọng Phục sinh.

Người Kitô hữu tin rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa mở ra một dạng sống mới trong Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, Chúa đã hứa ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin và sống theo Lời Ngài. Vì thế, tháng 11 không chỉ gợi nhắc nỗi buồn ly biệt, mà còn chất chứa niềm hy vọng được gặp lại nhau trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Những lời cầu nguyện cho các đẳng linh hồn chính là hành động của lòng yêu thương, là sự liên kết giữa người sống và người đã khuất trong đức tin và lòng thương xót.

Trong những ngày tháng 11 này, mỗi người được khuyến khích tham dự các Thánh lễ cầu cho các linh hồn, siêng năng cầu nguyện và suy niệm về sự Phục sinh của Chúa Kitô. Việc thăm viếng nghĩa trang, nhà hài cốt, thực thi các việc bác ái và “Thương người có 14 mối” là những phương thế giúp chúng ta lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh, để chuyển nhượng cho các linh hồn. Những việc làm đó không chỉ nâng đỡ các linh hồn trên hành trình về với Thiên Chúa, mà còn củng cố chính niềm tin của chúng ta vào sự sống đời đời.

Mỗi ngày, chúng ta cũng được mời gọi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại và ban cho chúng ta niềm hy vọng được hưởng phúc trường sinh.

Sau lời “Kinh Vực Sâu”, cha xứ Giuse Vũ Minh Thùy ban phép lành bình an cho cộng đoàn. Buổi cầu nguyện khép lại lúc 21g00 trong bầu khí thinh lặng và trang nghiêm. Mọi người ra về với tâm hồn bình an, tràn đầy niềm tin và hy vọng vào sự sống lại.

Bài: Minh Hà & Ảnh: Andre Phan Châu - Minh Hà (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top