Giáo xứ Thánh Linh: Hành trình 60 năm hồng ân
TGPSG -- “Hãy tiếp tục là ngọn lửa, ngọn lửa của đức ái và truyền giáo. Hãy chia sẻ không chỉ bánh vật chất, mà còn là bánh Tin Mừng, để mọi người cảm nhận được hơi ấm tình yêu Thiên Chúa giữa một thế giới đang lạnh giá.”
Đó là lời mời gọi đặc biệt của Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - Giám mục Chính Tòa Đà Lạt, khi ngài chủ tế Thánh lễ Tạ ơn mừng 60 năm thành lập và mừng bổn mạng giáo xứ Thánh Linh, giáo hạt Thủ Thiêm, vào lúc 17g thứ Bảy, ngày 07.06.2025.
Đồng tế với ngài có:
- Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng - Hạt trưởng Thủ Thiêm;
- Linh mục Giuse Vũ Minh Thùy - Chánh xứ Thánh Linh;
- Linh mục Ignatio Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên chánh xứ Thánh Linh;
- Linh mục Giuse Võ Viết Cường - Chánh xứ Minh Đức;
- Linh mục Giuse Trần Đình Khôi - Chánh xứ Thánh Tâm;
- Linh mục Anphongsô Nguyễn Minh Tân - Phó xứ Thánh Linh;
- Cùng 2 linh mục khác.
Tham dự Thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân và giáo dân trong ngoài giáo xứ. Thánh lễ bắt đầu bằng đoàn rước đồng tế từ sảnh nhà thờ tiến vào cung thánh.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ đã ngỏ lời chào đón và cảm ơn Đức Giám mục Đa Minh, các linh mục, các tu sĩ và cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày trọng đại này.
Trong bài giảng, Đức Giám mục Đa Minh chia sẻ những tâm tình sâu sắc, đầy "lửa" Thánh Linh, khơi gợi niềm hy vọng, tình yêu và tinh thần truyền giáo cho cộng đoàn Giáo xứ mang tên Thánh Linh.
Ngài mời gọi: “Đừng chỉ là một giáo xứ mang tên Thánh Linh, mà hãy là một giáo xứ đầy tràn Thánh Linh - một cộng đoàn biết lắng nghe, để cho Thần Khí cầu nguyện và hành động trong lòng mình; là nơi mỗi người được nâng đỡ, thấu hiểu và kết nối bằng sức sống hiệp nhất và tình yêu của Thiên Chúa.”
Ngài tiếp lời: “Thế giới hôm nay đang 'khát': khát sự thật, khát yêu thương, khát hiệp nhất và khát một lẽ sống. Trong chính hoàn cảnh đó, Chúa Kitô Phục Sinh vẫn khao khát được ban tặng dòng nước hằng sống là chính Chúa Thánh Thần. Hãy khát đến, khát nhận, khát uống lấy Thần Khí, để từ giáo xứ này, những dòng nước mát của Tin Mừng sẽ tuôn trào đến từng mái ấm, từng mảnh đời, từng vùng ngoại vi xã hội.”
Liên quan đến Biến cố Năm Thánh Hy Vọng, Đức Giám mục gọi đó là dấu chỉ của một lời mời gọi canh tân: “Hãy để Chúa Thánh Thần thắp lên một mùa Ngũ Tuần mới trong giáo xứ. Để nơi đây trở nên ngọn hải đăng của hy vọng, là những túp lều nhỏ của cầu nguyện, hiệp nhất và lòng quảng đại.”
Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những vị linh mục đã phục vụ giáo xứ ngay từ thuở ban đầu: “Từ nhà nguyện mái tôn, tường đất, cột gỗ... đến một cộng đoàn vững mạnh như hôm nay. Tên tuổi của bao người, từ ông Phó Bá Long hiến đất đến các cha tiền nhiệm và đương nhiệm - như một bản anh hùng ca sống động của đức tin, hy sinh và phục vụ.”
Với tâm tình xúc động, ngài nói: “Tôi mơ một Giáo xứ Thánh Linh hạnh phúc, nơi mỗi người biết chạy đến với Chúa và Đức Mẹ mỗi ngày, biết sống hiệp hành, sống chứng tá bác ái và trở nên những người công dân tốt, xây dựng xã hội, nhưng đồng thời xây dựng Giêrusalem trên trời - nơi Thiên Chúa là ánh sáng và không còn đau khổ.”
Ngài tri ân tất cả các thành phần Dân Chúa: Hội đồng Mục vụ, các ban ngành, đoàn thể, ca đoàn, giáo lý viên, các hội dòng... vì tinh thần hiệp hành và phục vụ không mệt mỏi.
Ngài kết lại: “Giáo xứ Thánh Linh hãy tiếp tục là ngọn lửa - lửa của đức ái và truyền giáo. Hãy chia sẻ không chỉ bánh vật chất, mà còn là bánh Tin Mừng, để mọi người cảm nhận được lửa ấm của tình yêu Thiên Chúa giữa một thế giới đang lạnh giá.”
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau phần hiệp lễ, Đức Giám mục Đa Minh trao Kim khánh cho 4 đôi hôn phối và bằng tri ân cho các ân nhân của giáo xứ.
Tiếp đến, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ có lời cảm ơn Đức Giám mục, các linh mục và các khách mời đã đến hiệp dâng Thánh lễ bằng lẵng hoa tươi thắm và tràng pháo tay chúc mừng.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày, trong niềm vui được ghi lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.
Chiêm ngắm Thánh Thể
Tiếp nối tâm tình cảm tạ trong ngày hồng phúc, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh sốt sắng Chầu Mình Thánh Chúa vào Chúa nhật 08.06.2025 theo lịch chầu lượt thay mặt Tổng Giáo phận.
Đêm nhạc Hoan ca
Trước đó, nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập, giáo xứ đã tổ chức Đêm nhạc Hoan ca - Khúc hát Tạ ơn vào lúc 19g00 thứ Sáu, ngày 06.06.2025. Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh đã cùng dâng lên tâm tình tri ân và tạ ơn Chúa đã tuôn đổ muôn ơn lành suốt 60 năm qua cho tất cả các tín hữu – những người con của giáo xứ.
Chương trình gồm 16 tiết mục đặc sắc, đủ các thể loại âm nhạc nhưng cùng chung một cảm xúc thiêng liêng là ngợi ca Thiên Chúa. Buổi hoan ca do các dòng tu: Bác ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Đa Minh Monteils, Mến Thánh Giá Xuân Lộc, Nữ tỳ Thánh Gia; các hội đoàn, ca đoàn trong xứ trình bày.
- Bài “Thánh Linh tôi yêu” (do Phan Hoài Minh Tâm sáng tác và trình bày)
- Tiết mục múa của Dòng Đa Minh Monteils
- Đặc biệt, tiết mục “Occhi nuovi” (Ý) do các thầy Tu viện Phanxicô biểu diễn qua điệu nhảy vui tươi, sống động, đã diễn tả hình ảnh các tu sĩ thành Phanxicô Assisi sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng, mở ra một “đôi mắt mới” trong tinh thần phụng vụ của Giáo hội.
Đêm hoan ca khép lại vào lúc 21g00 cùng ngày, sau khi cha phó Anphongsô mời mọi người cùng đứng lên hát bài “Kinh Hòa Bình.”
60 năm - một hành trình đức tin và yêu thương, được dệt nên bởi biết bao hy sinh thầm lặng và ân sủng tuôn trào. Hôm nay, trong ánh sáng Thánh Thể và tình hiệp thông, Giáo xứ Thánh Linh tiếp tục viết tiếp trang sử ân phúc, bừng cháy ngọn lửa truyền giáo và hy vọng giữa lòng Hội Thánh và thế giới.
Bài viết: Minh Hà
Ảnh: Đắc Quyền & MVTT Giáo xứ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ kỉ niệm 06 năm Thánh chức Linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Phong - 07/06/2025
-
Khai mạc tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Bùi Phát 2025 -
Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 1 năm Linh mục Giuse Phạm Văn Nam -
Tưởng nhớ một vị Mục tử -
Giáo họ Fatima: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức -
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Gò Mây – 2/6/2025 -
Giáo xứ Vườn Chuối: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức -
Thiếu nhi giáo xứ Phú Hòa hân hoan rước lễ lần đầu - 2025 -
Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể - 2025 -
“Cửa Luôn Rộng Mở”: Chương trình Hành hương “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Cùng bước đi trong Hy vọng” tại Nhà thờ Cha Tam
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa