Giáo xứ Thánh Linh hành hương Năm Thánh về An Nhơn - quê hương Thánh Phaolô Lê Văn Lộc

Giáo xứ Thánh Linh hành hương Năm Thánh về An Nhơn - quê hương Thánh Phaolô Lê Văn Lộc

Giáo xứ Thánh Linh hành hương Năm Thánh về An Nhơn - quê hương Thánh Phaolô Lê Văn Lộc

TGPSG -- “Cầu nguyện để mỗi người, trong tâm tình tạ ơn và noi gương các chứng nhân đức tin, biết kiến tạo hòa bình, diệt trừ mầm mống tội lỗi và ganh ghét, để sự bình an của Đức Kitô ngự trị và lan tỏa yêu thương.”

Linh mục Giuse Vũ Minh Thùy, chánh xứ Thánh Linh, đã nhấn mạnh như trên trong Thánh lễ mừng kính Thánh Gioakim và Anna. Thánh lễ diễn ra lúc 10g thứ Bảy, ngày 26.07.2025, nhân dịp giáo xứ tổ chức buổi hành hương tại nhà thờ An Nhơn - một trong mười điểm hành hương của Tổng Giáo phận Sài Gòn, tọa lạc tại phường Gò Vấp, TP. HCM.

Buổi hành hương gồm hai phần

Phần I: Chuẩn bị tâm hồn

  • Trình bày tiểu sử linh mục Phaolô Lê Văn Lộc và hành trình phong thánh của ngài.
  • Thực hiện hành động thống hối, lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
  • Lần hạt 50 Kinh Mân Côi và đọc Kinh Năm Thánh.

Phần II: Thánh lễ

Đỉnh cao của buổi hành hương là Thánh lễ Tạ ơn do linh mục Giuse Vũ Minh Thùy chủ tế, với sự tham dự của các tu sĩ và đông đảo giáo dân giáo xứ Thánh Linh.

Sứ điệp trong bài giảng

Trong bài giảng Thánh lễ, cha Giuse nhắn nhủ cộng đoàn:

“Ngày hành hương hôm nay là dịp để mỗi người trở về nguồn, dâng lời tạ ơn Chúa. Chính nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng ta được biết Đạo Thánh qua những nhà truyền giáo và lãnh nhận biết bao ơn lành Ngài ban cho quê hương Việt Nam. Trong bầu khí Năm Thánh, cộng đoàn tạ ơn Chúa, cầu xin cho quê hương được hòa bình và ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Đồng thời, khẩn nguyện cho các nhà cầm quyền biết tìm ra phương cách tốt nhất để người dân được sống trong tự do và hạnh phúc.

Cũng dâng lời cầu nguyện cho Giáo Hội có nhiều mục tử tài đức thánh thiện để dẫn dắt đoàn chiên. Mỗi gia đình, noi gương hai Thánh Gioakim và Anna mà hôm nay Giáo Hội kính nhớ, biết làm tròn bổn phận, tham gia vào công trình cứu độ của Chúa. Cần cầu xin để từng người biết kiến tạo hòa bình bằng cách diệt trừ mầm mống tội lỗi, sự ganh ghét đố kỵ trong lòng – những thứ gây xáo trộn trong gia đình, đoàn thể và cả quốc gia. Khi để sự bình an của Đức Kitô ngự trị trong tâm hồn, hòa bình sẽ lan tỏa như lời Ngài dạy: ‘Anh em hãy biết tha thứ cho nhau và yêu thương nhau.’ Tâm an, vạn sự an. Khi tâm hồn bao dung, lời nói mới phát ra yêu thương với tấm lòng quảng đại.

Gương thánh của linh mục Phaolô Lê Văn Lộc thật sáng ngời. Ngài chết khi mới 29 tuổi, thà chết chứ không bỏ đạo. Cuộc đời ngài toát lên sự can đảm và lòng bao dung tha thứ, không oán hận. Xin Thánh nhân cầu bầu để, nhờ ơn Chúa, mọi người trở thành những chứng nhân của tình yêu, đi loan báo Tin Mừng.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 11g15. Sau đó, cộng đoàn cùng chụp hình lưu niệm, ghi dấu một chuyến hành hương đầy ý nghĩa.

Hoa trái thiêng liêng từ ngày hành hương

Ngày hành hương tại giáo xứ An Nhơn không chỉ giúp cộng đoàn sống lại niềm tin qua gương Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, mà còn khơi dậy lòng biết ơn sâu xa đối với các chứng nhân đức tin. Những giây phút cầu nguyện, lãnh nhận ơn tha thứ và tham dự Thánh lễ đã đem lại sự đổi mới nội tâm, củng cố đời sống thiêng liêng và gắn kết tình hiệp thông trong cộng đoàn.

Hành trình này để lại trong tâm hồn các tín hữu niềm xác tín rằng: khi bình an của Đức Kitô ngự trị, tình yêu luôn lan tỏa và hòa bình sẽ được xây dựng từ chính con tim mỗi người.

Bài: Têrêsa Minh Hà & Ảnh: Liêm Vũ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top