Giáo xứ Thánh Linh: Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2025
TGPSG -- “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2,14).
Niềm vui Giáng Sinh ấy lan tỏa khắp giáo xứ Thánh Linh, khi tối ngày 20.12.2025, cộng đoàn cùng quy tụ tại sảnh đường giáo xứ để tham dự Đêm Hoan Ca mừng Chúa Giáng Sinh 2025 với chủ đề “Ngôi Lời của Hy Vọng”. Đêm diễn không chỉ là một chương trình thánh ca, nghệ thuật, mà còn là lời tuyên xưng đức tin sống động, thắp lên niềm hy vọng Kitô giáo giữa đời sống hôm nay.
.png)
Hiện diện trong đêm Hoan Ca có linh mục chánh xứ Giuse Vũ Minh Thùy, linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Minh Tân, cùng các thầy Dòng Phanxicô, các nữ tu Dòng Đa Minh, Dòng Nữ tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn, ca đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thánh Linh.
Khai mạc chương trình, cha phó Anphongsô Nguyễn Minh Tân đã có đôi lời chia sẻ và đọc kinh cầu nguyện, mời gọi cộng đoàn bước vào Đêm Hoan Ca với tâm tình vui tươi, sốt sắng và tràn đầy niềm mong chờ Chúa Hài Nhi giáng trần.
.png)
Trong bầu khí linh thiêng ấy, Đêm Hoan Ca chính thức được mở ra với chuỗi tiết mục thánh ca, múa và diễn nguyện phong phú, do các hội đoàn, ca đoàn và các tu sĩ trong giáo xứ lần lượt dâng lên Chúa Hài Đồng.
Chương trình mở màn bằng tiết mục song ca “Mùa Đông Thánh Ân” do Hồng Ân và Phương Châu trình bày, đưa cộng đoàn vào không gian Giáng Sinh ấm áp, chan chứa ân sủng.
.png)
Tiếp nối dòng cảm xúc ấy, Dòng Nữ tu Đa Minh trình bày tiết mục múa “Đẹp lời thưa Xin Vâng, Hoan ca Hòa Bình”, diễn tả cách sống động tâm tình phó thác của Mẹ Maria và ước vọng hòa bình cho nhân loại.
.png)
Từ lời “Xin Vâng” khiêm nhu, cộng đoàn được mời gọi bước lên trong đức tin qua tiết mục hợp xướng “Hãy Vùng Đứng” của linh mục Vinh Hạnh, do Ca đoàn Cecilia thể hiện, như lời thúc giục can đảm đứng lên và bước đi trong ánh sáng của Ngôi Lời.
.png)
Một điểm nhấn sâu lắng và đầy xúc động của chương trình là vở kịch “Chú mục đồng mù” do Dòng Nữ tu Bác Ái trình diễn. Câu chuyện giản dị nhưng chạm đến trái tim người xem, kể về niềm tin của những tâm hồn bé nhỏ nơi tình yêu Thiên Chúa; và trong đêm huyền diệu Chúa giáng sinh, phép lạ đã xảy ra: người mù được sáng mắt.
.png)
Từ câu chuyện cảm động ấy, niềm vui Giáng Sinh tiếp tục lan tỏa trong tâm tình lên đường, khi Ca đoàn Thánh Gia trình bày ca khúc “Cùng đi Bêlem”, diễn tả nhịp bước hân hoan của đoàn người cùng nhau tiến về máng cỏ.
.png)
Tiếp nối bầu khí linh thiêng, Ca đoàn Mân Côi mang đến sắc màu tươi vui với mashup “Đêm Thánh vô cùng - Jingle Bells” do Khánh An và Hồng Phúc trình bày, làm cho niềm vui Giáng Sinh trở nên gần gũi, sinh động và rộn ràng.
.png)
Sau những giai điệu rộn rã, chương trình lắng lại với tiết mục múa “Lời ru Đêm Thánh” do Hội Bà Mẹ Công Giáo thể hiện, khắc họa sâu lắng tình mẫu tử dịu dàng của Mẹ Maria dành cho Chúa Hài Đồng trong đêm hồng phúc.
.png)
Bầu khí thiêng liêng tiếp tục được nối dài qua vũ khúc “Đêm nay Noel về” của linh mục Xuân Thảo, do Huynh Đệ Đoàn Phan Sinh trình bày, như lời loan báo niềm vui cứu độ đang lan tỏa khắp trần gian.
.png)
Khép lại chuỗi tiết mục này, Dòng Phanxicô Thủ Đức trình bày hợp xướng “Tình yêu Giáng Sinh”, diễn tả tình yêu của Ngôi Hai Thiên Chúa đã hạ sinh làm người, đem ánh sáng và bình an đến cho toàn thể nhân loại.
.png)
Đặc biệt, hợp xướng “Những người hành hương của hy vọng” do toàn thể ca đoàn giáo xứ cùng quý tu sĩ các dòng thể hiện đã để lại dấu ấn sâu đậm, hòa quyện cách ý nghĩa với tinh thần Năm Thánh 2025, như lời mời gọi cộng đoàn cùng bước đi trong niềm hy vọng Kitô giáo.
.png)
Chương trình tiếp tục với các tiết mục giàu ý nghĩa: “Tiếng hát Thiên thần” của Dòng Nữ tu Đa Minh, “Ngôi Lời Nhập Thể” do Ca đoàn Thánh Tâm trình bày, “Hài Nhi thơ bé” của Ca đoàn Hiệp Nhất, “Đêm đông Bêlem đầu tiên” do Sinh viên Công giáo thể hiện và “Hòa nhịp niềm vui đêm Giáng Sinh” do Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ trình bày, khép lại chuỗi tiết mục trong niềm hân hoan của tuổi thơ.
Ca khúc “Để Chúa đến” đã khép lại Đêm Hoan Ca mừng Chúa Giáng Sinh 2025. Trong ánh nến lung linh được thắp sáng trên tay mỗi người giữa khuôn viên nhà thờ, dư âm thiêng liêng, ấm áp và tràn đầy hy vọng vẫn lan tỏa trong lòng cộng đoàn.
.png)
Ông Giuse Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch HĐMV đại diện Ban Tổ Chức, xin chân thành tri ân các linh mục, các tu sĩ, các hội đoàn, ca đoàn; cách riêng anh Gioan Baotixita Huỳnh Quốc Thụy, Trưởng Ban Tổ chức, cùng hai MC và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thánh Linh đã chung tay làm nên một đêm thánh ca Mùa Vọng 2025 thật trang trọng, sốt sắng và trọn vẹn ý nghĩa mừng ngày Chúa Giáng Sinh.
.png)
Niềm vui Giáng Sinh như còn đọng lại nơi mỗi người ra về, để từ ánh sáng của Đêm Hoan Ca, cộng đoàn tiếp tục mang niềm vui, bình an và hy vọng của Chúa Hài Đồng lan tỏa trong đời sống hằng ngày.
Bài: Minh Hà & Ảnh: Ban Truyền thông Giáo xứ Thánh Linh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội: Kết hoa bác ái dâng Chúa Hài Đồng
-
Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh ca “Đêm hồng ân” -
Giáo xứ Tân Đức: Tĩnh Tâm và Giải Tội Mùa Vọng 2025 -
Giáo xứ Thị Nghè: 40 anh chị em lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo -
Thánh lễ an táng Cha Cố Phanxicô Xaviê Ngô Phục -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Chương trình “Tiếng Đức Tin” - “Sỏi đá cũng cần có nhau” -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ tạ ơn 54 năm hồng ân Linh mục -
Chuyến đi bác ái Mùa Vọng 2025 của Giáo xứ Long Đại -
Giáo xứ Nhân Hòa: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 -
Thánh lễ an táng Cha cố Phaolô Phạm Trung Dong
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa