Giáo xứ Thánh Linh: Chiêm ngắm Mầu nhiệm Cứu Độ qua chuỗi hạt Mân Côi

Giáo xứ Thánh Linh: Chiêm ngắm Mầu nhiệm Cứu Độ qua chuỗi hạt Mân Côi

TGPSG -- Giữa một xã hội hiện đại nhưng nhiều biến động về thiên tai, môi trường sinh thái và áp lực không ngừng, chúng ta hãy dùng chuỗi hạt Mân Côi làm nhịp cầu bình an, tìm về bên Mẹ để kín múc niềm hy vọng và định hướng cho cuộc sống.

Ngắm năm sự Vui

Thứ nhất : Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ - “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền.” (Lc 1,38)

Con người hôm nay thường đề cao cái tôi, sự kiêu ngạo, ganh đua và ham muốn quyền lực. Áp lực thành công khiến nhiều người căng thẳng. Nhìn ngắm sự khiêm nhường tuyệt đối của Đức Maria qua tiếng “Xin Vâng”. Giúp ta học cách gạt bỏ tự ái, sống khiêm tốn, lắng nghe và đón nhận ý Chúa thay vì chỉ làm theo ý riêng của mình.

Xin cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, biết tạo ra những khoảng lặng giữa cuộc sống bận rộn để lắng nghe tiếng Chúa, và can đảm đón nhận những trách nhiệm, thách đố mới với lòng tin tưởng, thay vì lo âu hay trốn tránh.

Thứ hai : Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave. - “Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Đức Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng.” (Lc 1,41)

Thế giới ngày nay kết nối mạng xã hội rất nhanh nhưng con người lại dễ cô đơn hơn bao giờ hết. Xu hướng sống ích kỷ, thực dụng và thờ ơ trước nỗi đau của tha nhân đang dần xói mòn các mối quan hệ. Đức Maria, dù đang mang thai, đã không nghĩ đến bản thân mà vội vã lên đường để phục vụ người chị họ cao niên.  Xin cho chúng ta biết ra khỏi “vùng an toàn” của mình, biết bước đến với những người neo đơn, những người nghèo khổ, bệnh tật trong xã hội hôm nay, mang đến cho họ sự cảm thông và niềm vui đích thực của tình người.

Thứ ba : Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá - “Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” (Lc 2,7)

Giáng Sinh trong một thế giới tiêu thụ thường đầy ánh đèn xa hoa, nhưng Chúa Giê-su lại chọn sinh ra nơi nghèo khó, bị chối từ bởi các nhà trọ. Xã hội hôm nay vẫn còn đó hàng triệu người tị nạn mất nhà cửa, những gia đình vô gia cư, và những thai nhi bị chối bỏ quyền sống từ trong bụng mẹ. Máng cỏ nghèo hèn nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự giản dị và sự tôn trọng dành cho mỗi sự sống.

Xin cho các nhà lãnh đạo và mỗi công dân biết chung tay xây dựng một xã hội công bằng hơn, biết mở lòng đón nhận những người bị gạt ra bên lề, và bảo vệ sự sống của những người yếu thế nhất.

Thứ bốn : Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. - “Cha mẹ Hài Nhi đem con lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Chúa.” (Lc 2,22)

Việc dâng con trong đền thờ là chu toàn Luật Chúa và bày tỏ lòng biết ơn. Nhìn vào xã hội hôm nay, nền tảng gia đình đang gặp nhiều khủng hoảng: tỷ lệ ly hôn cao, cha mẹ mải mê mưu sinh mà bỏ quên việc giáo dục đạo đức và đức tin cho con cái. Đức Maria và Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta về vai trò của một gia đình thánh thiện, nơi Thiên Chúa được đặt làm trung tâm.

Xin cho các bậc cha mẹ trong xã hội hôm nay biết ý thức trách nhiệm và biết gìn giữ tổ ấm, gia đình của mình;  biết hướng dẫn con cái sống theo các giá trị Tin Mừng, sự thật và lòng nhân ái giữa một môi trường công nghệ, đầy dẫy những cạm bẫy độc hại.

Thứ năm : Đức Mẹ và Thánh Giuse tìm thấy lại Chúa Giêsu trong đền thánh. - “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy Ngài trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy.” (Lc 2,46)

Nỗi lo sợ của Đức Mẹ và Thánh Giuse khi lạc mất con, cũng chính là nỗi lòng của nhiều bậc cha mẹ hôm nay khi thấy con cái mình lạc lối vào các tệ nạn, các trò chơi bạo lực, hoặc mất phương hướng trong cuộc sống. Ở một khía cạnh khác, chính xã hội chúng ta cũng đang “lạc mất Chúa” khi chạy theo tiền tài, danh vọng và những giá trị ảo, mà quên đi giá trị của đời sống tâm linh.

Xin cho những ai đang lầm đường lạc lối, những gia đình đang rạn nứt, tìm lại được niềm tin và định hướng đúng đắn cho cuộc đời, biết đặt đời mình trong vòng tay của Chúa. Xin cho chúng ta luôn kiên trì tìm kiếm Chúa qua cầu nguyện và các bí tích khi gặp gian truân.

 Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha nhân hiền, Lạy Đức Trinh Nữ Maria - Mẹ Thánh Mân Côi, Chúng con vừa cùng nhau chiêm ngắm Năm Mầu Nhiệm Vui trong một thế giới hôm nay đầy biến động: thiên tai, lo âu và áp lực. Qua những biến cố trong đời sống của gia đình Thánh Gia, Ngài đã cho chúng con thấy rằng: Niềm vui đích thực không đến từ sự xa hoa, an nhàn của thế gian, nhưng đến từ một cõi lòng biết lắng nghe, vâng phục và biết dấn thân phục vụ.

Ước gì mỗi kinh Kính Mừng chúng con dâng lên hôm nay không chỉ là lời ca tụng trên môi miệng, nhưng trở thành những hành động yêu thương, kiến tạo hòa bình và gieo rắc niềm vui trong môi trường chúng con đang sống mỗi ngày. Amen.

 Cuối buổi đọc kinh lần chuỗi, linh mục chánh xứ Giuse ban phép lành.

Cuối buổi đọc kinh lần chuỗi, linh mục chánh xứ Giuse ban phép lành

Được biết trong tháng 10, cộng đoàn giáo xứ Thánh Linh có các giờ đọc kinh nguyện và lần chuỗi tràng hạt vào lúc 19g00 tối thứ Sáu tuần đầu tiên khai mạc, và các ngày thứ Ba hàng tuần, lần lượt ngắm bốn Màu nhiệm kinh Mân Côi (Năm sự Vui, Năm sự Sáng, Năm sự Thương, Năm sự Mừng).

 

Bài: Minh Hà & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Thánh Linh (TGPSG)

(Trích dẫn nguyện của Dòng Đa Minh Monteils)

 

 

 

Top