Giáo xứ Thánh Linh: Ban Bác Ái Caritas mừng lễ bổn mạng
TGPSG --- “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17)
Vào lúc 18g ngày 06.07.2024, giáo xứ Thánh Linh đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha, bổn mạng Ban bác ái Caritas, do linh mục chánh xứ Giuse Vũ Minh Thùy chủ tế.
Đồng tế với ngài có Lm Giuse Phạm Thanh Bình - Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn, với sự tham dự của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, Dòng Đa Minh Monteils, các thành viên Hội đồng Mục vụ, cùng đông đảo các hội viên Caritas Giáo hạt Thủ Thiêm và giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Trước Thánh lễ, giáo xứ có tổ chức đọc kinh lần chuỗi Mân côi và rước kiệu Đức Mẹ.
Trong bài giảng, triển khai câu Lời Chúa: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17), linh mục Giuse - Giám đốc Caritas đã chia sẻ cùng cộng đoàn các vấn đề cốt lõi của Caritas:
- Caritas chính là bác ái, là một trong ba cột trụ của đời sống Giáo hội: cầu nguyện, bí tích và làm việc bác ái.
- Cần có cái nhìn mở để có tâm hồn như người nghèo, thì mới hiểu hết được đời sống của người nghèo thiếu thốn ra sao.
- Mỗi người trong giáo xứ chúng ta cần xây dựng đời sống bác ái. Đó chính là trụ cột của đời sống đức tin, và phải đi đôi với việc làm. Mỗi người chỉ cần đóng góp một chút sẽ làm cho tinh thần bác ái ngày càng trở nên sống động hơn trong tình mến Chúa yêu người. Noi gương Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha luôn dấn thân chăm sóc người nghèo, họ chính là người có đầy đủ nhân phẩm cần được tôn trọng trong xã hội, và đó là gương mặt của Chúa Giêsu Kitô.
Thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện và phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau phần hiệp lễ, Lm chánh xứ đã có lời chúc mừng đến Ban Caritas giáo xứ Thánh Linh trong ngày lễ mừng bổn mạng bằng một tràng vỗ tay.
Ông chủ tịch Hội đồng Mục vụ, đại diện giáo xứ đã có lời tri ân và tặng bó hoa tươi thắm đến chị Anna Hoàng Thị Hồng- Trưởng Ban Caritas giáo xứ Thánh Linh.
Đáp lời, chị Anna Hồng cũng gởi lời cám ơn đến các linh mục, các nữ tu, các vị ân nhân và mọi người đã âm thầm đóng góp bằng cách này hoặc cách khác, chung tay hỗ trợ cho Ban Bác ái xuyên suốt nhiều năm qua.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật tại hội trường giáo xứ.
Bài Têrêsa Minh Hà & Ảnh: Hữu Nghiêm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ mừng kính Thánh Inhaxiô Loyola, bổn mạng linh mục Tổng Đại Diện
-
Thánh lễ mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ Nhân Hòa -
Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ cầu nguyện cho người cao tuổi và bệnh nhân -
Giáo xứ Phú Lộc đón nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Lễ giỗ thân mẫu Linh mục chánh xứ Hòa Hưng -
Bổn mạng Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Nhân Hòa -
Trại hè của thiếu nhi giáo xứ Long Thạnh Mỹ -
Đồng hương Phú An - Bùi Chu mừng kính Thánh Gioakim và Anna -
Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Thánh lễ Tạ ơn và Cung hiến bàn thờ mới 2025 -
Thánh lễ an táng cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc: Một đời chứng nhân cho đến tận cùng
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa