Giáo xứ Thánh Jeanne D’arc mừng Bổn Mạng linh mục phó xứ
TGPSG -- "Mỗi người chúng ta biết noi gương Thánh Đa Minh, hăng say rao giảng chân lý Phúc Âm cho mọi người bằng chính đời sống của mình."
Trên đây là lời mời gọi của linh mục (Lm) Đaminh Nguyễn Hữu Thuật, phó xứ, khi cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh - Tổ phụ sáng lập Dòng Anh Em Thuyết Giảng, và bổn mạng của ngài vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 08-08-2025, tại nhà thờ Thánh Jeanne d’Arc.
Tham dự Thánh lễ có các sơ, các thành viên Hội đồng Mục vụ, ca đoàn, cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Lm phó xứ chia sẻ về Thánh Đa Minh - vị thánh luôn “nói với Chúa” và “nói về Chúa” cho mọi người. Để có thể nói về Chúa, thánh nhân đã sống kết hiệp sâu xa với Chúa. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta biết noi gương Thánh Đa Minh, hăng say rao giảng chân lý Phúc Âm cho mọi người bằng chính đời sống của mình.
Phần Phụng vụ Lời Chúa
Tiếp đến trong bài chia sẻ sau Tin Mừng, Lm chủ tế diễn giải:
Thánh Phaolô đã nói: “Không ai sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Chúng ta sống là sống cho Chúa, và chết cũng là chết cho Chúa. Như vậy, dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.” Hành trình cuộc sống của chúng ta không bao giờ là hành trình cô độc, vì luôn có Chúa đồng hành.
Chúa Giêsu hôm nay trao cho chúng ta một chìa khóa, một phương pháp, và cũng là lời mời gọi qua bài Tin Mừng: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo.” Nếu đã thuộc về Chúa, chúng ta phải biết từ bỏ mình và vác thập giá theo Người. Từ bỏ mình là từ bỏ những tật xấu, cái tôi ích kỷ; vác thập giá là chấp nhận khó khăn, sống hiến thân phục vụ. Điều này đòi hỏi chúng ta từ bỏ những gì cản trở mình theo Chúa, như vật chất, danh vọng, hay địa vị xã hội.
Thánh Đa Minh mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng đã từ bỏ để bước theo Chúa, sống hy sinh, dấn thân và làm chứng cho Tin Mừng. Ngài luôn “nói với Chúa” trước, rồi mới “nói về Chúa” cho tha nhân. Không chỉ sống tinh thần hy sinh từ bỏ, ngài còn dùng tất cả những gì mình có để chia sẻ với mọi người.
Chúng ta có dám sống cho Chúa như Thánh Đa Minh, hy sinh tất cả cho tha nhân, để dâng lên Chúa trọn vẹn cuộc đời mình? Thánh nhân chính là mẫu gương sáng cho chúng ta trong việc loan báo Lời Chúa và chia sẻ ân sủng của Thiên Chúa cho mọi người.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện HĐMV đã chúc mừng Lm phó xứ và những người nhận Thánh Đa Minh làm bổn mạng. Bó hoa tươi thắm được dâng lên tặng Lm phó xứ, ngài đáp từ bằng những lời tri ân và ban phép lành kết thúc Thánh lễ.
Niềm vui của ngày lễ bổn mạng hôm nay còn được tiếp nối với những tấm hình lưu niệm của các đoàn thể cùng Lm phó xứ, khép lại thánh lễ tràn đầy hồng ân Chúa và thấm đượm tình người.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vincente Huy
bài liên quan mới nhất

- Giáo khu Luca - giáo xứ Thạch Đà mừng bổn mạng - 2025
-
Giáo xứ Tân Phú mừng lễ Đức Mẹ Fatima - 13.10.2025 -
Giáo xứ Đức Bà Fatima đón mừng lễ Bổn mạng trong tinh thần hiệp nhất -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima -
Giáo xứ Tân Phước cử hành Thánh lễ Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - 2025 -
Mừng Kính Thánh Carlo Acutis – Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo xứ Tân Thái Sơn -
Giáo xứ Mai Khôi: Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Sinh viên Mai Khôi -
Thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Acutis và thành lập giới trẻ giáo xứ Xóm Chiếu -
Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo họ Đức Mẹ Fatima - Giáo xứ Thánh Gia -
Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 05 năm cha sở giáo xứ Tân Phú Hòa
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa