Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Thánh lễ tạ ơn mừng 27 năm hồng ân linh mục của cha Giuse Bùi Văn Quyền

Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Thánh lễ tạ ơn mừng 27 năm hồng ân linh mục của cha Giuse Bùi Văn Quyền

TGPSG -- "Tôi có được gì là do Chúa thương ban."

Trên đây là tâm tình của Thánh Phaolô được linh mục Giuse Bùi Văn Quyền chánh xứ Jeanne d'Arc khai triển trong bài chia sẻ trong Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 27 năm lãnh nhận thánh chức linh mục, cử hành tại nhà thờ Jeanne d'Arc vào lúc 17g30, thứ Ba, ngày 30-06-2026.

Thánh lễ diễn ra thật long trọng, ấm áp với sự tham dự của các nữ tu, Hội đồng Mục vụ và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

27-năm-Lm (1)

27-năm-Lm (2)

Trong bài giảng lễ, linh mục Giuse nhắc lại ngày kỷ niệm cách đây 27 năm tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, có 22 thầy phó tế của Giáo phận Sài Gòn và 8 thầy thuộc Giáo phận Mỹ Tho lãnh nhận thánh chức linh mục. Từ thời gian đó đến nay, Chúa đã gọi về 3 vị và có 4 vị được chọn làm giám mục. Với thời gian trôi thật nhanh, các linh mục cảm nhận rõ những giới hạn của sức khỏe, nhưng tất cả đều là hồng ân Chúa ban qua những gì Ngài đã thực hiện. Mỗi chặng đường đều là một món quà Chúa trao tặng.

Các linh mục không có gia đình riêng nhưng lại có gia đình giáo xứ. Biết bao người đã gặp gỡ, cùng làm việc và từng con người đều mang đến cho các linh mục niềm hạnh phúc, vui tươi. Niềm vui của các linh mục chính là những lời động viên, chia sẻ của giáo dân, được mọi người quý mến quan tâm.

27-năm-Lm (3)

Linh mục giảng lễ chia sẻ cảm nghiệm như Thánh Phaolô Tông đồ đã nói: "Tôi có được gì là do Chúa thương ban." Chúa ưu ái cho các linh mục được cộng tác với Ngài để chăm lo cho anh chị em trong đời sống đức tin, mặc dù bản thân mình vẫn còn đó những tội lỗi, yếu đuối và bất toàn.

Khi sống trong gia đình giáo xứ, chúng ta có được niềm vui, nhất là khi cùng tham dự Thánh lễ và cầu nguyện với nhau trong sự hiệp nhất. Niềm vui của linh mục là được sống giữa cộng đoàn, phục vụ cộng đoàn và thuộc về cộng đoàn dân Chúa nơi mình được sai đến.

Linh mục Giuse cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ngài, để dù có những giới hạn, ngài vẫn dấn thân phục vụ hơn cho tha nhân và luôn trung thành với Chúa với đức tin, đức cậy và lòng mến sắc son.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

27-năm-Lm (4)

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã có những tâm tình chúc mừng linh mục chánh xứ Giuse nhân dịp 27 năm hồng ân linh mục, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì ngài đã tận tình phục vụ giáo xứ. Ngài về coi sóc giáo xứ từ năm 2020, đúng vào thời điểm chuẩn bị bước vào đại dịch COVID-19. Thế nhưng, trong những năm ấy, ngài đã đại tu được ngôi nhà thờ và gần đây nhất là xây dựng Nhà chờ Phục Sinh.

27-năm-Lm (5)

Hơn hết, điều mà từng người trong giáo xứ luôn ghi nhớ và tri ân Lm Giuse không chỉ là những công trình đã thực hiện, mà còn là cung cách phục vụ tận tình, sự gần gũi, luôn chu toàn bổn phận, cuộc đời cha đang họa lại hình ảnh Đức Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành.

Qua Thánh lễ hôm nay không chỉ là tâm tình của Linh mục chánh xứ tạ ơn Chúa nhưng còn là tâm tình của từng người trong giáo xứ nhận ra biết bao điều tốt đẹp Chúa làm trong cuộc đời, Chúa gìn giữ che chở ngang qua mọi biến cố thử thách, nhất là Chúa mời gọi từng người sống và làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui và tình hiệp thông, được ghi lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

27-năm-Lm (6)

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vincent Huy
)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top