Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc mừng bổn mạng Linh mục chánh xứ

Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc mừng bổn mạng Linh mục chánh xứ

Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc mừng bổn mạng Linh mục chánh xứ

TGPSG -- “Thánh Giuse bổn mạng Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội Viêt Nam cũng là bổn mạng quý ông quý anh, chúng ta học được ngài sự tận tụy, chu toàn bổn phận của mình hằng ngày.”

Trên đây là những tâm tình mở đầu Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse tại giáo xứ Jeanne d'Arc cử hành vào lúc 17g30 thứ Tư 19-03-2025. Thánh Giuse cũng là bổn mạng của Linh mục (Lm) Giuse Bùi Văn Quyền chánh xứ.

Thánh lễ do Lm Giuse, chánh xứ, chủ tế, cùng với Lm Đaminh Nguyễn Hữu Thuật - phó xứ. Tham dự Thánh lễ có các sơ, thành viên HĐMV, ca đoàn và cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ.

Tiếp theo, Lm phó xứ công bố bài Tin Mừng (Mt 1,16.18-21.24a).

Lm chánh xứ khai triển bài Tin Mừng:

Thánh Giuse được Chúa chọn để giao trọng trách rất lớn: bảo vệ gia đình Nagiarét để Con Thiên Chúa làm người có một dòng dõi nhân loại. Nhờ Thánh Giuse mà Chúa Giêsu được bảo vệ, che chở, nuôi dưỡng. Và cũng nhờ sự huấn luyện dạy dỗ của Thánh Giuse mà Chúa Giêsu lớn lên rao giảng Tin Mừng.

Niềm vui của Thánh Giuse là tận tụy làm việc trong bổn phận của mình. Gia đình Nagiaret di chuyển từ nơi này đến chỗ kia, Thánh Giuse khổ biết chừng nào, cuộc sống xáo trộn, quá cực nhọc.

Cả cuộc đời Thánh Giuse sống vì người mình thương yêu. Gia đình của ngài là gia đình mẫu mực, ngài đã lo cho gia đình như các bậc cha mẹ ngày nay phải chăm lo cho con cái.

Thánh Giuse luôn sống gắn bó với Chúa. Mừng lễ hôm nay, ta học nơi ngài sự chu toàn bổn phận. Nơi gia đình của mình, ta làm tới đâu, có hy sinh, tận tụy lo cho gia đình mình, có sẵn lòng chịu thử thách vì người mình yêu thương. Có nhiều khi do công việc vất vả làm cho chúng ta mệt mỏi, chúng ta có đón nhận, bỏ qua cho người mình thương yêu?

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện HĐMV có những lời chúc mừng Lm chánh xứ và những người nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Lm chánh xứ cám ơn và ban phép lành kết thúc Thánh lễ.

Lúc 18g30, Thánh lễ khép lại với lời lời ca: “Lạy Thánh Giuse vinh hiển trên nơi diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban tước lộc cao sang. Nhớ khi sinh tiền Cha đã giữ gìn Thánh Thất. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian…”

 Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ
Ảnh: GB Vĩnh Thân (TGPSG)

 

Top
Back to Top