Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc mừng bổn mạng

Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc mừng bổn mạng

TGPSG -- “Cách đây 160 năm đã có người được Rửa tội tại ngôi nhà thờ mang tên thánh nữ Jeanne d'Arc. Điều này cho thấy bề dày lịch sử của giáo xứ, các bậc tiền nhân để lại. Chúng ta ngày nay được mời gọi kế thừa và phát triển đức tin của cha ông”

Linh mục (Lm) Giuse Bùi Văn Quyền chánh xứ Jeanne d'Arc đã nhấn mạnh điều này trong thánh lễ bổn mạng giáo xứ, cử hành vào lúc 17g30 thứ sáu ngày 30-05-2025.

Trước khi bước vào thánh lễ, cộng đoàn đã long trọng rước tượng Thánh nữ Jeanne d'Arc chung quanh nhà thờ, đi ra cả bên ngoài đường.

Thánh lễ do Lm chánh xứ chủ tế cùng với Lm Đaminh Nguyễn Hữu Thuật phó xứ đồng tế, các nữ tu, các thành viên HĐMV và cộng đoàn tham dự đông đảo ngồi đầy nhà thờ.

Bài Tin Mừng (Ga 12,24-26) được Lm phó xứ công bố, tiếp liền theo đó Lm chánh xứ chia sẻ:

Thánh nữ Jeanne d'Arc là con người đã gắn bó với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Ngài được Giáo Hội tuyên phong là thánh tử đạo. Có thể nói, ngài là người lữ hành của hy vọng. Trên con đường trần gian này, ngài luôn hướng về Thiên Chúa. Người ta kể rằng, khi sắp sửa bị thiêu, ngài nhờ các giáo sĩ nâng thánh giá cao lên để có thể chiêm ngắm. Hành động đó tuy nhỏ, nhưng cho chúng ta thấy, thánh nữ luôn hướng cuộc đời mình lên Chúa.

Mừng lễ thánh nữ Jeanne d'Arc chúng ta nhìn lại đức tin của mình. Như Thánh Têphanô chịu tử đạo đầu tiên trong Hội Thánh, bài đọc 1 chúng ta vừa nghe thuật lại. Đó là những người, ngay cả cái chết cũng không sợ hãi, nhưng đón nhận cái chết như là cơ hội để đến với Chúa, vì các ngài luôn cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời sống.

Thánh nữ Jeanne d'Arc, vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thì không có gì tách ngài ra khỏi tình yêu của Chúa, dù là gian truân thử thách, bách hại. Ngài mến Chúa hơn tất cả mọi điều trên thế gian.

Chúng ta hãy nhìn lại đức tin của mình vào Thiên Chúa, giữa những thử thách gian nan, ta phải vững tin vào Chúa. Chúng ta có yêu mến Chúa, làm những việc lành, bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, không chỉ dừng lại ở việc đi lễ, đọc kinh, nhưng còn là đi ra ngoài, yêu thương người khác, làm chứng cho họ về Chúa.

Xin Chúa biến đổi chúng ta, để có thể đến gần với Chúa hơn. Nơi đây cách nay 160 năm có người được Rửa Tội. Vì thế chúng ta tiếp nối những gì cha ông đã để lại, làm cho đức tin mình mạnh mẽ, cũng như làm cho giáo xứ ngày càng phát triển.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện HĐMV có những tâm tình tri ân Lm chánh xứ, Lm phó xứ và cộng đoàn. Ông cũng nhìn lại lược sử giáo xứ Jeanne d'Arc với biết bao nhiêu thăng trầm trong tình thương bao bọc chở che của Chúa và sự chăm sóc của các vị chủ chăn suốt hơn một thế kỷ.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g30, các vị đại diện giáo xứ chụp hình kỷ niệm với các linh mục. Cộng đoàn ra về nhận được phần bánh để chia sẻ niềm vui trong ngày mừng bổn mạng giáo xứ.

 Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: GB Vĩnh Thân

 

 

 

\

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top