Giáo xứ Thánh Giuse: Thánh lễ Tạ ơn, bế giảng lớp Kinh Thánh
TGPSG -- “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi.” (Tv 119, 105)
Vào lúc 17g30, thứ Bảy ngày 12.04.2026, cộng đoàn giáo xứ Thánh Giuse đã cử hành Thánh lễ Tạ ơn và bế giảng lớp học Kinh Thánh, do linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Hạt Phú Thọ, chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Barthôlômêô Nguyễn Hoàng Tú. Tham dự Thánh lễ có các học viên lớp Kinh Thánh, Ban Thường vụ, Hội đồng Mục vụ và đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
.png)
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Gioan Baotixita nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha:
“Vào lúc 18g00 (giờ Roma), tức 23g00 theo giờ Việt Nam, Đức Giáo hoàng mời gọi toàn thể tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt tại Trung Đông đang chịu nhiều đau thương.”
Linh mục Gioan Baotixita bày tỏ niềm vui: “Dù là một giáo xứ nhỏ bé, Thánh Giuse vẫn duy trì sinh hoạt đức tin quan trọng là học hỏi và chia sẻ Lời Chúa.
Trong bối cảnh Đức Tổng Giám mục Giuse đang phát động phong trào học hỏi Thánh Kinh trong toàn Tổng Giáo phận, giáo xứ đã có những bước khởi đầu đầy khích lệ. Việc quy tụ đông đảo học viên là dấu chỉ cho thấy lòng yêu mến Lời Chúa đang lớn mạnh trong cộng đoàn.”
Trong bài giảng lễ, linh mục Barthôlômêô chia sẻ về mầu nhiệm Lòng Chúa Thương Xót, một phẩm tính cao cả của Thiên Chúa. Ngài quảng diễn:
“Hình ảnh Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra giữa các tông đồ, cho các ông xem tay và cạnh sườn để củng cố đức tin. Riêng với thánh Tôma, Chúa mời gọi ông chạm vào dấu đinh và cạnh sườn để được xác tín.
Theo thánh Giêrônimô, Chúa hiện ra không chỉ để đáp lại tìm kiếm của Tôma, mà còn qua ông củng cố đức tin cho các tông đồ và cho chúng ta hôm nay. Lời tuyên xưng ‘Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con’ trở thành đỉnh cao của đức tin, xác tín Đức Giêsu là Thiên Chúa thật.”
Ngài nhấn mạnh: đức tin vào sự sống lại không xa vời, nhưng được xây dựng trên lời chứng của các tông đồ, những người đã gặp gỡ, ăn uống và chạm đến Đấng Phục Sinh.
Tin vào Phục Sinh cũng là tin vào cùng đích đời mình. Vì thế, mỗi người được mời gọi sống tinh thần Phục Sinh bằng đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ. Cuộc đời sẽ được lượng giá qua cách sống đối với Thiên Chúa và tha nhân.
Thánh lễ cũng ghi dấu chặng đường của lớp Giáo lý Kinh Thánh kéo dài từ tháng 3.2024 đến tháng 3.2026, với hơn 100 buổi học. Đây là lớp Kinh Thánh đầu tiên của Giáo hạt Phú Thọ.
Lớp học quy tụ học viên từ nhiều giáo xứ: Vĩnh Hội, Tân Phước, Nghĩa Hòa, Jeanne d’Arc, Bình Thới và Chợ Quán. Các học viên đã cùng nhau học hỏi cuốn Kinh Thánh hơn 800 trang trong tâm tình tạ ơn.
Để kết thúc, linh mục chủ tế nhấn mạnh: Lời Chúa không dừng lại trên trang sách, nhưng phải đi vào đời sống và sinh hoa kết trái. Mỗi Kitô hữu được sai đi như những môn đệ thừa sai, trở nên chứng nhân giữa đời thường.
.png)
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
.png)
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện cộng đoàn gửi lời cảm ơn cha Hạt trưởng, cha chánh xứ, Ban Thường vụ, Hội đồng Mục vụ, ca đoàn Cecilia và Ban giữ xe đã góp phần giúp các buổi học và Thánh lễ diễn ra tốt đẹp.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g40. Linh mục chủ tế trao giấy chứng nhận cho 20 học viên hoàn thành khóa học. Đặc biệt, học viên trẻ nhất 30 tuổi và lớn nhất 102 tuổi, dấu ấn đẹp của tinh thần học hỏi không ngừng. Sau đó, các cha và học viên chụp hình lưu niệm và chung vui trong bữa tiệc thân tình.
.png)
Mọi người ra về trong tâm thế mới, mang theo ngọn lửa Lời Chúa để tiếp tục thắp sáng đời sống đức tin và làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa giữa đời thường.
Khóa học khép lại, nhưng mở ra hành trình mới: sống điều đã học. Lời Chúa không chỉ để hiểu, mà để sống; không chỉ để biết, mà để trở nên ánh sáng cho người khác. Khi mỗi người đem Lòng Thương Xót vào đời sống hằng ngày qua những việc nhỏ bé, Tin Mừng tiếp tục được viết nên giữa đời thường.
Ước mong từ những hạt giống đã gieo, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng lớn mạnh, để mỗi người trở thành chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Giuse Trần Văn Thịnh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phú Xuân: Gặp gỡ và chia sẻ đức tin với anh chị em lương dân
-
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Thánh Martinô: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót - Hiệp thông yêu thương -
Giáo xứ Hòa Hưng: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hành hương Năm Thánh 2026 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Chúa nhật Phục Sinh -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Tân Việt: Mừng Chúa Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa mừng đại lễ Chúa Phục Sinh – 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa