Giáo xứ Thánh Giuse Cần Giờ: Hồng ân Chúa Thánh Thần

Giáo xứ Thánh Giuse Cần Giờ: Hồng ân Chúa Thánh Thần

TGPSG --“Ơn Chúa Thánh Thần chính là sức mạnh giúp các em sống thánh thiện trong gia đình, nhà trường và nhà thờ.”

Đó là lời nhấn mạnh đầy tâm huyết của Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác khi ngài chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 28 em thiếu nhi thuộc Giáo xứ Thánh Giuse, Mái ấm Don Bosco và Giáo họ Mẹ Phù Hộ - Bình Khánh. Thánh lễ được cử hành vào lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 09.06.2025 tại nhà thờ Thánh Giuse, Cần Giờ.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Tôma Vũ Duy Tòng, SDB cùng ba linh mục khác. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, phụ huynh các em và hơn 300 giáo dân, ngồi chật kín và tràn cả ra ngoài khuôn viên nhà thờ.

Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước trang nghiêm từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong phần giảng lễ, với phong thái gần gũi và ân cần, Đức Giám mục Giuse đã chia sẻ với các em về ý nghĩa thiêng liêng của Bí tích Thêm Sức. Ngài nhấn mạnh rằng: “Ơn Chúa Thánh Thần chính là sức mạnh giúp các con sống thánh thiện trong ba môi trường quan trọng của đời sống đức tin: gia đình, nhà trường và nhà thờ.”

Ngài mời gọi các em sống theo lề luật của Chúa, không ngừng lớn lên trong đức tin, sống nhân ái và trở nên những người con xứng đáng của Thiên Chúa. Đức Giám mục cũng nhấn mạnh: tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu đều là anh chị em trong một gia đình đức tin, cùng có một Cha chung trên trời.

Tiếp nối là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức - giây phút linh thiêng khi các em được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua tay Đức Giám mục. Ánh nến lung linh, lời nguyện cầu sốt sắng và dấu Thánh Giá ghi trên trán trở thành ấn tín thiêng liêng, đánh dấu khởi đầu cho một hành trình mới trong đời sống Kitô hữu.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Giám mục Giuse, các linh mục đồng tế và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, hiệp thông và chia sẻ niềm vui với giáo xứ trong ngày đặc biệt này.

Đáp lại, Đức Giám mục Giuse thân tình gửi đến cộng đoàn vài vần thơ dí dỏm, đầy chất mục tử:

“Hôm nay một thoáng mùa xuân,

Vỗ tay làm pháo rần rần cho vui.

Mừng hôm nay chúng con Thêm Sức,

Người thì áo trắng đeo bông.

Người thì tóc tém, đeo vòng, đeo khuyên,

Ai ai cũng đẹp, cười duyên

Ngó nghiêng cười hoài, hở mười cái răng!”

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30 trong niềm hân hoan được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại Hội trường giáo xứ.

Mọi người ra về trong niềm xúc động và lưu luyến, dõi theo bước chân vị mục tử - Đức Giám mục tuổi cao nhưng vẫn nhiệt thành, không quản mệt nhọc, âm thầm lên đường vì lòng yêu mến các linh hồn.

Hồi tưởng lại những năm tháng khởi đầu đầy khó khăn của giáo xứ, ai nấy đều thêm xác tín rằng: mọi sự đều là hồng ân. Càng trải qua thử thách, cộng đoàn càng học biết sống phó thác và yêu thương, lan tỏa tình yêu đến mọi người xung quanh. Đó cũng là tâm tình âm thầm của linh mục chánh xứ - người không nói nhiều, nhưng âm thầm gieo bao hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất mặn Cần Giờ.

Tình yêu là quan tâm, là chăm sóc. Truyền giáo chính là tiếp nối tình yêu đó - tình yêu của Đức Giêsu dành cho nhân loại. Như lời các Tông đồ xưa thưa cùng Chúa: “Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5) - hôm nay, giáo xứ Thánh Giuse cũng dâng lên lời nguyện ấy, xin được luôn vững vàng trong Đức tin và quảng đại trong sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa lòng đời.

Và nơi ánh mắt rạng ngời, tiếng hát hồn nhiên, các em thiếu nhi như đang nói lên lời đáp trả của mình: xin dâng trọn tuổi thơ và tương lai cho Chúa, để được đổi mới mỗi ngày nhờ ơn Chúa Thánh Thần.

Bài viết: Antôn Hoàng Hữu Chí & Ảnh: Giacôbê Thanh Phong (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top