Giáo xứ Thanh Đa: Thánh lễ tạ ơn và đón nhận sứ vụ mới
TGPSG -- Vào lúc 18g00 ngày 24.8, nhân lễ kính thánh Batôlômêô Tông đồ, Giáo xứ Thanh Đa đã cử hành Thánh lễ tạ ơn, khép lại chín năm sứ vụ mục tử của cha sở Phaolô Nguyễn Phong Phú và tiễn Tân linh mục Giuse Trần Đình Quy lên đường nhận bài sai mới. Thánh lễ do cha sở Phaolô chủ tế. Đồng tế với ngài còn có hai cha phó Giuse, quý cha thân hữu, quý linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Chặng đường chín năm tại Giáo xứ Thanh Đa
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Tân linh mục Giuse Trần Đình Quy gợi lại hai hình ảnh từ bài Tin Mừng lễ thánh Batôlômêô Tông đồ.

Trước hết, ngài ví cha sở Phaolô với thánh Philipphê, người đã mời gọi Nathanaen đến gặp Đức Giêsu bằng lời nói: "Cứ đến mà xem." Từ hình ảnh này, cha Giuse nhận định rằng việc loan báo Tin Mừng không chỉ được thực hiện qua lời nói mà còn qua đời sống và cách phục vụ. Ngài nhắc đến chín năm cha Phaolô thi hành sứ vụ tại Thanh Đa như một hành trình đồng hành với cộng đoàn, trong đó sự gần gũi và cộng tác mục vụ được thể hiện qua đời sống giáo xứ.
Tiếp đó, cha Giuse liên hệ cha sở Phaolô với Nathanaen, người được Đức Giêsu nhận xét là “một người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Theo cha Giuse, đời sống mục vụ của cha sở Phaolô cũng là một hành trình tuyên xưng đức tin bằng việc làm, bằng sự trung thành và lòng quảng đại trong từng công việc mục vụ.
Kết thúc bài giảng, cha Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về chặng đường chín năm của cha Phaolô tại Thanh Đa, đồng thời cầu nguyện cho sứ vụ mới của ngài.
Thánh lễ được tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể
Kỷ vật của cộng đoàn
Sau Thánh lễ, ông Trưởng Ban Hội đồng Mục vụ thay mặt toàn thể giáo dân dâng tặng cha sở Phaolô bức phù điêu ghi hình ngôi thánh đường Thanh Đa, như một kỷ vật lưu giữ chặng đường chín năm gắn bó của ngài với giáo xứ.
Vị đại diện cộng đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cha sở Phaolô và xin ngài thứ lỗi về những thiếu sót trong thời gian cùng đồng hành.
Trong lời đáp từ, cha sở Phaolô trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cảm ơn quý linh mục, tu sĩ, các hội đoàn cùng cộng đoàn giáo dân đã cộng tác và nâng đỡ ngài trong chín năm qua. Cha cũng xin mọi người tha thứ cho những thiếu sót trong thời gian thi hành sứ vụ.

Chia sẻ về việc nhận bài sai mới, cha nói: “Hôm nay là ngày lễ tạ ơn và đón nhận bài sai với niềm vui. Chúa còn dùng tôi nên Chúa sai tôi đi qua tay Đức Tổng Giám mục Giuse. Xin đừng xem đây như một lễ đưa chân.”
Cha sở Phaolô cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống hiệp nhất và cộng tác với vị mục tử sẽ được sai đến phục vụ Giáo xứ Thanh Đa.
Những tâm tình của giáo dân
Sau Thánh lễ, người viết có gặp một số giáo dân và được lắng nghe họ chia sẻ về những kỷ niệm và cảm nhận trong thời gian cha sở Phaolô phục vụ tại giáo xứ.
Cô Maria Hồng Lam (sinh năm 1962), giáo lý viên và là người sinh ra, lớn lên tại Giáo xứ Thanh Đa, chia sẻ rằng: "Gia đình tôi có anh chị em và các cháu là giáo lý viên. Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng quảng đại và sự dấn thân của cha sở. Trong chín năm qua, cha đã làm thay đổi diện mạo giáo xứ cả bên trong lẫn bên ngoài. Giáo dân đi lễ ngày càng đông, cha đã mở rộng không gian để có đủ chỗ cho giáo dân đến tham dự Thánh lễ. Điều tôi quý nhất là cha luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Gia đình Giáo lý viên với hơn 1.200 em thiếu nhi và gần 100 giáo lý viên, trong đó có quý tu sĩ nam nữ và các anh chị giáo lý viên."
Bạn trẻ Maria Nguyễn Hoàng Quỳnh Lan (sinh năm 1988), cũng chia sẻ: "Con rất quý cha vì sự quan tâm đặc biệt cha dành cho mọi người. Con cầu chúc cha luôn mạnh khỏe để chu toàn sứ vụ mới. Con cũng ước mong qua đời sống và việc loan báo Tin Mừng của cha sẽ có thêm nhiều ơn gọi dâng hiến nảy nở từ Giáo xứ Thanh Đa."
Anh Giuse Lưu Hữu Sang (sinh năm 1968), người âm thầm phục vụ những công việc hậu cần của giáo xứ từ sau đại dịch Covid-19, bộc bạch: "Con rất thương cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều sức khỏe để cha đến giáo xứ mới với cùng niềm vui và nhiệt huyết tông đồ như cha đã sống tại Thanh Đa."
Tạ ơn và lên đường
Sau chín năm phục vụ tại Giáo xứ Thanh Đa, cha Phaolô Nguyễn Phong Phú lên đường nhận nhiệm sở mới tại Giáo xứ Hạnh Thông Tây. Cha Giuse Trần Đình Quy cũng bắt đầu sứ vụ mới tại Giáo xứ Tân Đức.

Thánh lễ tại Thanh Đa là dịp để cộng đoàn nhìn lại chặng đường đã qua, bày tỏ lòng biết ơn đối với các mục tử và cầu nguyện cho những sứ vụ mới.
Trong tâm tình ấy, lời Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô được nhắc lại: “Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3,6).
Bài & ảnh: Nguyễn Thơm
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tống Viết Bường: Các bà mẹ Công giáo hành hương và thăm Viện Dưỡng lão
-
Giáo xứ Đức Bà Fatima: Đón nhận Chúa Thánh Thần và trở nên những môn đệ thừa sai -
Giáo xứ Bàn Cờ: Gieo yêu thương, đón niềm vui -
Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ linh mục phó xứ -
Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Giêrônimô và Khai giảng Năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X -
Giáo xứ Antôn - Hạt Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục tân quản nhiệm Martinô Đỗ Đức Chính -
Giáo xứ Thánh Martino: về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông -
Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy”
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa