Giáo xứ Thanh Đa: Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi – Ấm áp tình Chúa, đong đầy tình người

Giáo xứ Thanh Đa: Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi – Ấm áp tình Chúa, đong đầy tình người

TGPSG -- Sáng Chúa nhật ngày 26/07/2026, Giáo xứ Thanh Đa hân hoan cử hành Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi với chủ đề "Ta sẽ không quên ngươi". Thánh lễ quy tụ đông đảo các cụ ông, cụ bà cùng gia đình tham dự trong bầu khí trang trọng và ấm áp. Những bước chân được con cháu dìu vào nhà thờ, việc cử hành Bí tích Xức dầu Bệnh nhân và những lời chia sẻ sau Thánh lễ đã làm nổi bật ý nghĩa của ngày lễ: tôn vinh người cao tuổi như những "viên ngọc quý" của gia đình và Giáo hội.

Từ những bước chân yêu thương

Mới hơn 9 giờ sáng, khuôn viên Giáo xứ Thanh Đa đã hân hoan đón chào những cụ ông, cụ bà từ trong giáo xứ và cả các giáo xứ lân cận. Có cụ vẫn còn khỏe mạnh, được con cháu chở bằng xe máy. Có cụ tuổi đã cao, sức yếu, ngồi trên xe lăn được ba người con cẩn thận đưa đến bằng ô tô. Có những cụ sống gần nhà thờ được con cháu nắm chặt tay, dìu từng bước vào thánh đường. Hình ảnh con cháu ân cần dìu ông bà vào nhà thờ trở thành điểm nhấn đẹp của buổi sáng, gợi lên tình thân giữa các thế hệ và lòng hiếu kính trong mỗi gia đình.

Người thân chở các cụ đến tham dự Ngày thế giới Ông bà và Người Cao tuổi

Đúng 9 giờ 15 phút, Ban Tổ chức hướng dẫn các cụ ổn định chỗ ngồi. Nhà thờ dần trở nên yên tĩnh trong bầu khí trang nghiêm. Quý cha ân cần đi đến từng hàng ghế để ban Bí tích Hòa giải cho những cụ có nhu cầu lãnh nhận. Không cần phải di chuyển nhiều, các cụ vẫn được đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa ngay tại chỗ ngồi của mình. Việc cử hành Bí tích Hòa giải ngay tại chỗ ngồi giúp các cụ thuận tiện lãnh nhận bí tích, đồng thời thể hiện sự quan tâm chu đáo của quý cha và ban tổ chức.

Thánh lễ của lòng biết ơn

Đúng 10 giờ, đoàn rước tiến lên Cung Thánh trong tiếng hát sốt sắng của ca đoàn. Cha chủ tế Giuse Trần Đình Quy cùng đoàn đồng tế tiến lên cung thánh giữa sự hiện diện đông đảo của các cụ ông, cụ bà trong giáo xứ và nhiều bậc cao niên được con cháu mời từ các giáo xứ khác về cùng tham dự.

Ngay phần mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế nhắc lại chủ đề Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi năm nay: "Ta sẽ không quên ngươi." Lời Chúa như một lời an ủi dịu dàng gửi đến những người đã đi gần hết hành trình cuộc đời: xin đừng nản lòng vì tuổi già, bệnh tật hay sự giới hạn của sức khỏe; Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành, yêu thương và không bao giờ quên những người con của Ngài.

Ông bà là viên ngọc quý của mỗi gia đình

Qua bài Tin Mừng, cha chủ tế đã giúp cộng đoàn cảm nhận chiều sâu của dụ ngôn người thương gia đi tìm viên ngọc quý. Ngài ví mỗi cụ ông, cụ bà chính là "viên ngọc quý" mà Thiên Chúa trao tặng cho từng gia đình. Gia tài lớn nhất các cụ để lại không chỉ là của cải vật chất, nhưng còn là kho tàng đức tin được vun đắp bằng cả một đời hy sinh, lao nhọc và lời cầu nguyện bền bỉ.

Cha chủ tế Giuse Trần Đình Quy công bố Lời Chúa

Cha cũng mời gọi những người trẻ hãy biết trân quý sự hiện diện của ông bà, cha mẹ khi các ngài vẫn còn ở bên mình. Đừng đợi đến lúc mất đi mới nhận ra điều quý giá nhất đã không còn. Xin mỗi người luôn biết tìm kiếm "viên ngọc quý" là Nước Trời, và cũng đừng bỏ quên "viên ngọc quý" mà Thiên Chúa đã đặt ngay trong chính gia đình mình.

Vòng tay chữa lành của Thiên Chúa

Sau bài giảng, cộng đoàn sốt sắng bước vào nghi thức cử hành Bí tích Xức dầu Bệnh nhân. Trong bầu khí thinh lặng đầy linh thiêng, cha chủ tế cùng quý cha lần lượt cúi xuống xức Dầu Thánh trên trán và đôi bàn tay của từng cụ. Đó không phải là bí tích chỉ dành cho giờ phút cuối đời, nhưng là hồng ân chữa lành, nâng đỡ và ban sức mạnh thiêng liêng cho những người đang mang trong mình bệnh tật, tuổi già và những giới hạn của thân xác.

Quý cha đặt tay và xức dầu bệnh nhân cho các cụ

Nhiều cụ lặng lẽ cầu nguyện, có người xúc động rưng rưng nước mắt, có người nở nụ cười bình an khi lãnh nhận Bí tích Xức dầu Bệnh nhân. Giây phút ấy, dường như mọi người đều cảm nhận được vòng tay yêu thương của Thiên Chúa đang nhẹ nhàng chạm đến từng tâm hồn.

Những lời chia sẻ chạm đến trái tim

Sau Thánh lễ, nhiều câu chuyện bình dị đã để lại những dư âm đẹp. Năm nay đã 91 tuổi, cụ Têrêsa Nguyễn Thị Lịch (sinh năm 1935) vẫn minh mẫn, nghe rõ từng câu hỏi và vui vẻ trò chuyện. Cụ cho biết nhà ở gần giáo xứ nên hằng tuần đều được các con đưa đến tham dự Thánh lễ.

Con gái của cụ hiện là giáo lý viên của Giáo xứ Thanh Đa, còn các cháu nội, cháu ngoại cũng đang học giáo lý tại đây. Khi được hỏi còn mong ước điều gì, cụ mỉm cười hiền hậu và nhẹ nhàng đáp: "Tôi chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. Tôi rất bình an và hạnh phúc." Câu trả lời ngắn gọn nhưng bình an của cụ khiến người đối diện xúc động.

Cụ Têrêsa Nguyễn Thị Lịch (92 tuổi) được con dắt tay đưa đến nhà thờ

Chị Anna Nguyễn Thị Hồng Mai (Giáo xứ Thị Nghè) cũng đưa mẹ là cụ Anna Trần Thị Sang, 92 tuổi, đến tham dự Thánh lễ tại Giáo xứ Thanh Đa. Chị chia sẻ, vì em dâu đang sinh hoạt tại Giáo xứ Thanh Đa nên cả gia đình quyết định đưa mẹ về đây để được lãnh nhận Bí tích Xức dầu. "Tôi rất hạnh phúc khi được làm điều này cho mẹ. Thấy mẹ được lãnh nhận hồng ân của Bí tích, thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mẹ, nên chị em chúng tôi đều rất xúc động.", chị Mai cho biết.

Đồng hành cùng chương trình còn có bà Maria Vũ Thị Kim Oanh, Trưởng khu Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Giáo xứ Thanh Đa. Bà chia sẻ niềm vui khi được cộng tác cùng giáo xứ để chăm lo cho các cụ trong ngày lễ đặc biệt này. Theo bà, chính sự quan tâm và lòng yêu quý mà cha sở Phaolô dành cho người cao tuổi đã trở thành động lực để các trưởng khu tích cực đến từng gia đình động viên, đưa các cụ đến nhà thờ tham dự ngày lễ dành riêng cho mình.

Đức tin được nối dài qua các thế hệ

Thánh lễ khép lại trong lời chúc bình an và lời cảm ơn chân thành của cha chủ tế gửi đến toàn thể các cụ ông, cụ bà đã hiện diện.

Cha chủ tế chúc bình an và cảm ơn sự hiện diện của quý cụ

Rời khỏi nhà thờ, nhiều cụ vẫn nở nụ cười hiền hậu. Những cái nắm tay của con cháu, những vòng tay dìu đỡ, những ánh mắt đầy yêu thương vẫn tiếp tục đồng hành cùng các cụ trên đường trở về nhà.

Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi tại Giáo xứ Thanh Đa không chỉ là một ngày lễ dành riêng cho người cao niên, nhưng còn là lời nhắc nhở mỗi gia đình biết yêu thương, kính trọng và gìn giữ những "viên ngọc quý" mà Thiên Chúa đã trao ban, đúng như chủ đề năm nay: "Ta sẽ không quên ngươi." (Is 49,15)

Bài & ảnh: Nguyễn Thơm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top