Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Phục vụ bữa ăn cho các em thiếu nhi và trao tặng quà cho bà con dân tộc tại giáo điểm Bù Núi

TGPSG -- "Tại khu vực Bù Núi, bà con dân tộc Stiêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống. Vì thế, Nhà Dòng cùng các ân nhân luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động bác ái, giáo dục và mục vụ nhằm đồng hành, nâng đỡ bà con."

Đó là chia sẻ của linh mục Giuse Maria Ngọc Huyến, CRM, phụ trách giáo điểm truyền giáo Bù Núi, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai (thuộc Bình Phước trước đây).

Nhằm tiếp nối sứ vụ truyền giáo gắn liền với việc phục vụ người nghèo, từ 5 giờ sáng thứ Năm, ngày 23.7.2026, đoàn bác ái của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM), dưới sự hướng dẫn của linh mục Lêô Maria Đào Tiến Nhất, CRM, Tổng Cố vấn III, đặc trách Truyền giáo và Bác ái, đã khởi hành từ TP. Thủ Đức đến giáo điểm truyền giáo Bù Núi. Tham gia đoàn có các anh chị em đến từ nhiều giáo xứ, cùng một nữ tu thuộc Tu hội Nước Hằng Sống và hai chị em thuộc tôn giáo bạn.

Khoảng 9 giờ, đoàn đến nơi và được linh mục Giuse Maria Ngọc Huyến cùng bà con địa phương đón tiếp trong bầu khí thân tình. Sau khi ổn định, chương trình bác ái được bắt đầu.

Với tinh thần lấy đức bác ái làm động lực cho mọi hoạt động, đoàn đã phối hợp cùng các linh mục và tu sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc trao 500 phần ăn, bánh kẹo và nước uống cho các em thiếu nhi; đồng thời trao 200 phần quà gồm các nhu yếu phẩm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo.

Để chương trình diễn ra chu đáo, các thành viên đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước, cùng nhau lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ. Mỗi nhóm gồm năm người đảm nhận từng phần việc cụ thể, từ chuẩn bị thực phẩm, nấu ăn, sắp xếp quà đến hướng dẫn và phục vụ bà con.

Trước khi phát quà, linh mục Lêô Maria Đào Tiến Nhất hướng dẫn bà con ổn định chỗ ngồi, trong khi linh mục Giuse Maria Ngọc Huyến trực tiếp đứng bếp củi, chuẩn bị những suất ăn nóng hổi cho các em thiếu nhi.

Chia sẻ thêm về đời sống của bà con nơi đây, linh mục Giuse Maria Ngọc Huyến cho biết khu vực Bù Núi chủ yếu là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Stiêng. Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí và đời sống sinh hoạt còn hạn chế, Nhà Dòng không chỉ chăm lo đời sống đức tin mà còn đồng hành với bà con trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với sự chung tay của các ân nhân, đến nay Nhà Dòng đã xây dựng và trao tặng 20 căn nhà tình thương, đồng thời đang hoàn thiện thêm sáu căn nhà mới; tạo việc làm cho người dân; tổ chức sinh hoạt thiếu nhi; hỗ trợ đồng bào Stiêng bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Đối với các gia đình Công giáo, do nhà thờ cách xa nơi cư trú và phương tiện đi lại còn nhiều hạn chế, Nhà Dòng tổ chức xe đưa đón bà con tham dự Thánh lễ Chúa nhật; duy trì giờ kinh tối luân phiên vào các tối thứ Ba và thứ Bảy hằng tuần tại các sóc với sự đồng hành của hai linh mục; đồng thời tổ chức ba buổi học giáo lý mỗi tuần, giúp bà con hiểu biết giáo lý và sống đức tin ngày càng trưởng thành. Nhiều hoạt động bác ái và mục vụ khác cũng được duy trì thường xuyên để đồng hành với bà con.

Sau chương trình trao quà, đoàn theo chân linh mục Giuse Maria Ngọc Huyến đến thăm các gia đình trong sóc. Hình ảnh các em thiếu nhi lễ phép khoanh tay chào, nụ cười hiền hậu của bà con và sự gắn bó giữa các nhà truyền giáo với người dân địa phương đã để lại nhiều ấn tượng đẹp nơi các thành viên trong đoàn.

Chương trình bác ái kết thúc lúc 11 giờ 30 trong bầu khí vui tươi, bình an và tình hiệp thông. Đến 16 giờ, đoàn viếng Đức Mẹ Đau Thương tại giáo xứ Minh Đức và tham dự Thánh lễ do linh mục Lêô Maria Đào Tiến Nhất, CRM, chủ tế.

Lúc 17 giờ cùng ngày, đoàn trở về TP. Hồ Chí Minh, khép lại một ngày bác ái ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, phục vụ và chia sẻ với những người còn nhiều khó khăn.

Bài: Tươi Nguyễn & Ảnh: Phêrô Duy Thái (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top