Giáo xứ Thăng Long trong ngày hồng ân: Rước Lễ lần đầu và Bao đồng

TGPSG -- “Hãy luôn sống thánh thiện, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn để mỗi ngày biết sống trong tình yêu Thiên Chúa và lớn lên trong đời sống đức tin.”

Đó là tâm tình mời gọi của linh mục (Lm) Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, chánh xứ Thăng Long, khi ngài chủ tế Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cũng là ngày các em lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu và một số em Rước lễ Trọng thể (Bao đồng). Thánh lễ được cử hành lúc 07g30 Chúa nhật, ngày 24/5/2026, tại nhà thờ Thăng Long.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các anh chị giáo lý viên (GLV), các em thiếu nhi, phụ huynh và đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thang-Long (1)

Đầu lễ, Lm Vinh Sơn chia sẻ: trong Thánh lễ hôm nay, giáo xứ có các em lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu và tuyên hứa trọng thể. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn ơn trên tâm hồn các em, để các em luôn biết giữ Chúa trong lòng và sống tràn đầy niềm vui của Chúa Thánh Thần.

Đồng thời, ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho các em rước lễ lần đầu, các em Rước lễ trọng thể và các phụ huynh đã yêu thương, chăm sóc, đưa con em đến nhà thờ, để được cha xứ, các tu sĩ và các GLV đồng hành, giúp các em trong đời sống đức tin.

Phụng vụ Lời Chúa

Thang-Long (2)

Trong bài giảng, Lm chánh xứ Vinh Sơn đã chia sẻ cùng các em thiếu nhi về ý nghĩa lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Qua những câu hỏi đơn sơ như: “Hôm nay là ngày lễ gì?” hay “Màu đỏ trong nhà thờ có ý nghĩa gì?”, ngài giúp các em hiểu rằng màu đỏ là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống chính là ngày mừng tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người và cho từng gia đình.

Thang-Long (3)

Từ tình yêu của cha mẹ dành cho con cái qua công sinh thành, dưỡng dục, Lm chánh xứ Vinh Sơn đã giúp các em cảm nhận rõ hơn tình yêu của Thiên Chúa. Qua Bí tích Thánh Thể, mỗi người được sinh ra làm con cái Chúa và được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Thánh Đức Kitô.

Ngài nhấn mạnh lời Chúa Giêsu: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời.” Chính Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sự sống thiêng liêng giúp con người luôn sống đẹp lòng Chúa và kết hợp mật thiết với Ngài.

Kết thúc bài giảng, Lm Vinh Sơn mời gọi các em siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Chúa, đừng để sự lười biếng làm mình xa Chúa. Đồng thời, ngài cũng nhắn nhủ các em luôn sống thánh thiện, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn để mỗi ngày biết sống trong tình yêu Thiên Chúa và lớn lên trong đời sống đức tin.

Sau bài giảng, Lm Vinh Sơn đã chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin và trao sách cho các em Rước lễ trọng thể.

Thang-Long (4)

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Các em Rước lễ lần đầu và Rước lễ trọng thể đã sốt sắng tiến lên lãnh nhận Bí tích Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và cung kính.

Trước khi kết lễ, đại diện phụ huynh đã gửi lời cảm ơn đến linh mục chánh xứ, các tu sĩ và các GLV đã tận tình đồng hành cùng các em. Sau đó, đại diện các em thiếu nhi đã gửi tặng cha chánh xứ những phần quà nhỏ đầy tâm tình biết ơn.

Thang-Long (6)

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 08g30 cùng ngày. Sau đó, các em đã chụp hình lưu niệm với linh mục chánh xứ trong niềm vui và hạnh phúc của ngày hồng ân.

Thang-Long (8) Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top