Giáo xứ Thăng Long: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025

Giáo xứ Thăng Long: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025

Giáo xứ Thăng Long: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025

TGPSG -- “Hãy để Lời Chúa chiếu sáng và dẫn dắt mọi chọn lựa của đời sống hằng ngày.”

Đây là lời mời gọi của Linh mục Chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ trong buổi tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 tại nhà thờ Thăng Long. Chủ đề của buổi tĩnh tâm là “Lời Thiên Chúa là Lời Hằng Sống”.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 01 và 02.12.2025, với sự tham dự của giáo dân trong giáo xứ, đưa cộng đoàn vào những giờ cầu nguyện và suy niệm sâu lắng trong bầu khí sốt sắng của Mùa Vọng.

Ngày thứ nhất: Lời Hằng Sống trong Mạc Khải và đời sống đức tin

Trong buổi tĩnh tâm đầu tiên, Cha Vinh Sơn dẫn cộng đoàn bước vào việc chiêm ngắm Lời Chúa qua dòng chảy của Mạc Khải. Ngài nhấn mạnh rằng Lời Thiên Chúa được ghi chép dưới nhiều khía cạnh và luôn đáp ứng nhu cầu của con người trong từng thời đại, giúp họ nhận biết ý muốn của Thiên Chúa.

Cộng đoàn được hướng dẫn khám phá Lời Chúa, bắt đầu từ công trình tạo dựng. Vũ trụ hiện lên như trang sách đầu tiên, biểu lộ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Tiếp đó, Thánh Kinh với 73 sách diễn tả Lời Chúa qua nhiều thời kỳ và thể loại khác nhau. Cha lưu ý rằng việc đọc Kinh Thánh không đồng nghĩa với công bố Lời Chúa trong Phụng vụ, khi Lời được công bố, chính Thiên Chúa đang phán dạy cộng đoàn.

Lời Chúa cũng tiếp tục sống động trong Thánh Truyền, được truyền lại qua Hội Thánh, phụng vụ và giáo huấn tông truyền.

Kết thúc ngày tĩnh tâm đầu tiên, Cha Vinh Sơn nhấn mạnh rằng toàn bộ Mạc Khải đều quy hướng về một điểm duy nhất: Lời trọn vẹn của Thiên Chúa chính là Đức Giêsu Kitô.

Ngày thứ hai: Lời Hằng Sống nơi Ngôi Lời Nhập Thể

Nếu ngày đầu tiên cộng đoàn chiêm ngắm những cách thức Thiên Chúa phán dạy, thì ngày thứ hai tập trung vào đỉnh cao của Mặc Khải: “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Cha xứ giúp cộng đoàn nhận ra ba điểm chính.

Thứ nhất, nhờ Chúa Giêsu, con người biết được Chúa Cha. Chúa Cha hai lần công bố căn tính của Chúa Giêsu: bên bờ sông Giođan khi Ngài chịu phép rửa và trên núi Hiển Dung với lời phán: “Hãy nghe lời Người”. Chúa Giêsu không chỉ rao giảng Lời, mà chính Người là Lời vĩnh cửu của Chúa Cha, dẫn dắt con người đến sự nhận biết Thiên Chúa.

Thứ hai, Thập Giá: trung tâm của Lời cứu độ. Trong cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu tuyên xưng: “Tôi là Con Thiên Chúa”. Căn tính ấy bừng sáng nơi Thập Giá, khi viên đại đội trưởng tuyên tín: “Người này thật là Con Thiên Chúa”, biến Thập Giá thành trung tâm của ơn cứu độ và biểu lộ trọn tình yêu của Thiên Chúa.

Thứ ba, đón nhận Lời bằng đức tin khiêm tốn. Đức tin không đến từ lý trí, mà là ơn soi sáng của Chúa Cha, như Phêrô đã tuyên xưng nhờ ơn mặc khải, như thánh Giuse nhận biết sứ mạng của Hài Nhi qua chiêm bao, và như những tâm hồn đơn sơ luôn sẵn sàng mở lòng đón nhận Lời Chúa.

Cha xứ mời gọi cộng đoàn: “Hãy để Lời Chúa chiếu sáng và dẫn dắt mọi chọn lựa của đời sống hằng ngày”.

Kết luận: Sống Lời trong Mùa Vọng

Hai ngày tĩnh tâm khép lại trong bầu khí sốt sắng của Thánh lễ, nhưng hành trình lắng nghe Lời Chúa chưa dừng lại. Mỗi tín hữu được mời gọi tiếp tục để Lời Hằng Sống chiếu sáng trong đời sống hằng ngày, từ những việc làm nhỏ bé đến những quyết định lớn lao, từ gia đình đến cộng đoàn.

Mùa Vọng không chỉ là thời gian chuẩn bị đón mừng Chúa giáng trần, mà còn là dịp để Lời Chúa “nhập thể” trong tâm hồn, soi dẫn và nâng bước mỗi người trong đời sống đức tin, việc lành và thánh thiện.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top