Giáo xứ Thăng Long: Thiếu nhi Thánh Thể mừng bổn mạng Thánh Carlo Acutis và khai giảng năm học giáo lý

Giáo xứ Thăng Long: Thiếu nhi Thánh Thể mừng bổn mạng Thánh Carlo Acutis và khai giảng năm học giáo lý

Giáo xứ Thăng Long: Thiếu nhi Thánh Thể mừng bổn mạng Thánh Carlo Acutis và khai giảng năm học giáo lý

TGPSG -- “Cha ước ao các con cũng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể như Thánh Carlo Acutis, vì Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa.”

Lời nhắn nhủ này được linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ - chánh xứ Thăng Long - chia sẻ với các em thiếu nhi khi chủ tế Thánh lễ Chúa nhật XXIII Thường niên, mừng bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể - Thánh Carlo Acutis và khai giảng năm học giáo lý mới, diễn ra lúc 7g00 ngày 07.09.2025, với sự tham dự đông đảo thiếu nhi và giáo dân.

Trước Thánh lễ, các em thiếu nhi tập trung tại sân dưới nhà thờ diễn ra nghi thức chào cờ của Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, có sự hiện diện của linh mục chánh xứ, các anh chị huynh trưởng cũng tuyên hứa với nhiệm vụ được giao phó và nhận ủy nhiệm thư.

Sau đó, các em cùng với linh mục chánh xứ long trọng rước tượng Thánh Carlo Acutis tiến vào Thánh đường.

Trong bài giảng, dựa theo Tin Mừng Lc 14, 25-33 và gương sáng của Thánh trẻ Carlo Acutis - vị thánh 15 tuổi được mệnh danh là “thần đồng máy tính” của Giáo hội - linh mục Vinh Sơn kêu gọi các em yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, chăm học giáo lý, siêng năng tham dự Thánh lễ và chầu Thánh Thể, sử dụng Internet để làm điều tốt, tránh trò chơi vô bổ hay bạo lực, để trở nên chứng nhân của Chúa trong đời sống hằng ngày.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau khi Thánh lễ kết thúc, linh mục chánh xứ đã đánh những hồi trống khai giảng năm học mới, chính thức khai mạc chương trình văn nghệ, sinh hoạt và bữa sáng cho các em. Tiếp đó, tại tầng hầm nhà thờ, đại diện huynh trưởng dâng lời tri ân linh mục chánh xứ.

Buổi sáng Chúa nhật khép lại vào khoảng 11g trong niềm vui và hồng ân Thiên Chúa, mở ra khởi đầu đầy hy vọng cho năm học giáo lý mới của thiếu nhi, huynh trưởng và quý tu sĩ đồng hành. Những chùm bong bóng bay cao mang theo ước nguyện mỗi em luôn hướng tâm hồn về Chúa và nỗ lực sống nên thánh mỗi ngày.

Bài viết: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Giuse Đinh Đồng Dũng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top